Về sau, Ứng Trường Xuyên thậm chí còn đốt trụi cả Lĩnh Thiên Đài cùng toàn bộ cơ cấu trực thuộc, điển tịch liên quan cũng bị thiêu hủy sạch sẽ.
Tất cả thần quan, cùng những tín đồ trung thành từng bị Huyền Ấn Giám bí mật ghi danh, đều bị truy giết.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Chính nhờ sự quyết liệt ấy, kết hợp với bốn mươi năm loạn thế sau đó, mới khiến tập tục vu bói, tuẫn táng dần mai một.
Đến độ sau này, đến một món cổ vật liên quan cũng không còn lưu lại.
Ấy vậy mà hôm nay, y chẳng những tận mắt thấy pháp y, pháp khí, mà còn tận mắt thấy đại tư bốc!
Giang Ngọc Tuân ban nãy còn như ngồi trên đống lửa, giờ tinh thần phấn chấn hẳn.
Đại tư bốc, tuổi đã quá cửu tuần, râu tóc bạc trắng, được người dìu ngồi đối diện Ứng Trường Xuyên, chỉ cách nhau một tấm bình phong.
Trông thì có vẻ nghiêm nghị, nhưng Giang Ngọc Tuân biết rõ…
Thực quyền của Lĩnh Thiên Đài từ lâu đã nằm trong tay thiếu tư bốc trẻ tuổi, lão già trước mặt chẳng qua chỉ là một biểu tượng để ra mặt.
“… Nghe nói ở Chiêu Đô có trận đại hồng thủy, nửa cung Vũ Dương cũng chìm trong nước.” Giọng đại tư bốc khàn đặc, như bị đá mài qua: “Bệ hạ nói xem, cung Vũ Dương đã xây hơn ba trăm năm, sao xưa nay chưa từng có chuyện như thế?”
Dứt lời, ông ta ngẩng mí mắt, nhìn về phía tấm bình phong.
Giang Ngọc Tuân cũng âm thầm liếc mắt, lén quan sát vẻ mặt của Ứng Trường Xuyên.
Đổi lại là các hoàng đế khác, thể nào cũng phải kính sợ mà đáp lời.
Không biết Ứng Trường Xuyên sẽ xử lý ra sao?
Trên ngự tọa, Ứng Trường Xuyên vẫn thản nhiên lật tấu chương, giọng nhàn nhạt: “Thiên đạo vô thường, chẳng qua là trùng hợp.”
Dường như hắn hoàn toàn chẳng để lời ám chỉ và cảnh báo của Đại tư bốc vào mắt.
Trùng hợp?
Không hổ danh là chiến sĩ vô thần luận số một Đại Chu!
Giang Ngọc Tuân nhịn cười sắp nội thương.
Phía sau đại tư bốc, đám vu sư nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Lặng thinh một lúc, cuối cùng có người nhịn không được quỳ sụp xuống, trịnh trọng thưa: “Thần cho rằng, mọi chuyện đều khởi nguồn từ việc ‘tuẫn tế’.”
Lại có người tiếp lời: “Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, vẫn chưa từng cử hành đại tế Huyền Thiên! Mấy chuyện xảy ra gần đây, chính là hình phạt từ trời cao. Nếu không nhanh chóng cứu vãn, e sẽ gây họa lớn.”
“Thần cầu xin bệ hạ vì muôn dân sinh kế, tuyệt đối không thể cứ khăng khăng làm theo ý mình!”
Lời nói đến đây, đã ngầm mang theo ý đe dọa.