Đến nội dung chính

Chương 2

admin 515 Chữ Cài Đặt

[Chúc mừng, kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ có được đãi ngộ như nữ chính trong truyện tình cảm. Đúng vậy! Cô đã xuyên không rồi, xuyên vào thế giới game Otome “Tinh Luyến Vương Tọa” mà cô đã từng chơi.]

Lệnh Như Luật: [… Hả?]

…

“Tinh Luyến Vương Tọa” là trò chơi nổi tiếng nhất trong kiếp trước của Lệnh Như Luật, nó luôn giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng của Ất Du.

Bối cảnh của game là thế giới tinh tế mộng ảo trong tương lai, chủng tộc chính không phải con người, mà là một loại sinh vật hình người có tên “Trùng Tộc”.

Trùng Tộc là chủng loài hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất trong vũ trụ. Khả năng chiến đấu của họ thuộc hàng top, còn sức mạnh đoàn kết thì chặt chẽ đến mức không ai sánh bằng. Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều tuyệt đối trung thành với Nữ Vương, giống như bản năng của loài ong, loài kiến trong thế giới thực.
Vì mục tiêu chung, Trùng Tộc sẵn sàng hiến dâng sinh mạng của mình, thế hệ này nối tiếp thế hệ trước, không ngừng luân phiên hoàn thành sứ mệnh. Trong mắt các chủng loài khác, họ là những cỗ máy chiến đấu bẩm sinh, những “máy xay thịt vũ trụ” đúng nghĩa, danh xứng với thực.

Người chơi sẽ được vào vai Nữ Vương, trải nghiệm đãi ngộ Mary Sue cấp bậc cao nhất.

Tổng cộng có sáu nam chính cần được chinh phục, nhưng số lượng nhân vật nam mà trò chơi cung cấp để người chơi thưởng thức thì không chỉ dừng lại ở đó. Có thể nói, Ất Du sẵn sàng chiều lòng mọi gu thẩm mỹ, không thiếu bất kỳ loại hình nào.

Cho dù bọn họ có thân phận gì, địa vị thế nào, cũng đều điên cuồng si mê Nữ Vương.

Người chơi không cần phải phát sầu vì sinh tồn, cũng không cần nhọc lòng bất cứ chuyện gì cả. Chỉ cần an tâm ở trong trung tâm đại bản doanh yêu đương với nhóm mỹ nam là được.
Chuyện nguy hiểm nhất chính là bị kẻ địch bên ngoài bắt đi. Nhưng không sao, sẽ có Trùng Tộc vượt lửa băng sông, rơi từ trên trời xuống cứu thoát người chơi.

… Trên đây chính là cốt truyện cơ bản của “Tinh Luyến Vương Tọa”.

Khi Lệnh Như Luật tỉnh dậy, ký ức cũng theo đó mà ùa về.

Thật bất hạnh! Bởi vì kiếp trước quá kích động, nên sau khi bước ra khỏi văn phòng sếp, cô đã té xỉu rồi trực tiếp xuyên tới đây.

Thân phận hiện tại của cô, rõ ràng, không cần nói cũng hiểu.

Cô chính là chúa tể tương lai của Trùng Tộc, là ấu vương đang phá vỏ!

Chú thích:

– Mary Sue là thuật ngữ dùng để chỉ một nhân vật (thường là nữ) quá hoàn hảo đến mức thiếu thực tế: xinh đẹp, tài giỏi, ai cũng yêu quý, không có khuyết điểm rõ ràng và gần như không bao giờ thật sự thất bại.