Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Nữ phụ tốt thí là thôn nữ trong truyện niên đại – Chương 10

admin 647 Chữ Cài Đặt

Tiếc là quần áo bây giờ hoặc là thuộc hệ màu tối bền và khó bẩn, như màu đen, xám, xanh đậm mà bố mẹ cô hay mặc, hoặc là những màu sặc sỡ, bắt mắt mà giới trẻ thường thích như đỏ, hồng vàng tươi, hồng cánh sen.

Những chiếc áo sơ mi vải kate mà nguyên chủ để lại về cơ bản đều là những màu lòe loẹt như vậy, hoặc là có những bông hoa mẫu đơn to đùng, hoặc là thêu cả một mảng bươm bướm màu vàng, còn có những chiếc không có hoa văn nhưng cả cái áo lại là màu hồng cánh sen.

Chỉ là da của nguyên chủ vốn ngăm vàng, mặc những bộ đồ này vào trông lại càng xỉn màu hơn. Sáng nay cô lục lọi mãi mới chọn được một chiếc áo sơ mi hoa cúc nhí nền trắng, kết hợp với quần lụa cotton màu be, mặc vào vừa thoải mái, vừa trông mát mẻ hơn giữa ngày hè oi ả.

Trong chiếc túi nhỏ màu xanh quân đội treo trên đầu giường vẫn còn khá nhiều tiền và phiếu nhưng Lâm Yểu tạm thời không định dùng số tiền này để mua quần áo. Đợi da cô trắng lên, tự nhiên sẽ mặc đẹp được những bộ đồ đó.
Hơn nữa bố mẹ làm nông kiếm tiền không dễ dàng, cái gì cần tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm.

Nếu là tiền do chính cô kiếm ra, cô sẽ không tiếc chút tiền này nhưng hiện giờ cô không có thu nhập ổn định. Tiền là do kiếm ra nhưng đồng thời cũng là do tiết kiệm mà có, chuyện một đồng tiền cũng làm khó anh hùng không phải là hiếm.

Làm người vẫn nên biết lo xa, biết đâu một ngày nào đó lại có tác dụng lớn.

Nhưng lúc nấu cơm trưa, cô thấy gia vị trong nhà sắp hết, ngày mai có thể đến hợp tác xã mua bán một chuyến, nhân tiện cảm nhận phong tục và con người nơi đây.

Đầu óc mải tính toán những chuyện này, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran không ngớt bên ngoài, Lâm Yểu dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều sau khi thức dậy, việc đầu tiên cô làm là nấu chè đậu xanh. Lúc chuẩn bị bữa trưa, cô đã ngâm đậu xanh rồi, bây giờ nấu xong thả xuống giếng cho mát lạnh, lát nữa mang ra cho bố mẹ uống là vừa.
Chè đậu xanh được nhỏ thêm một giọt hoa lộ có hương thơm thanh mát, giải khát tức thì. Vì nhà không có đường phèn nên Lâm Yểu chỉ cho một ít đường trắng nhưng nhờ có hoa lộ kích thích hương thơm của đậu xanh, món chè đơn giản cũng trở nên ngon hơn hẳn.

Hạt đậu mềm mịn, mang một hương vị đồng quê rất riêng!

Giữa mùa hè nóng nực mà có một bát chè đậu xanh ướp lạnh thì còn gì bằng, vừa giúp khai vị, hỗ trợ tiêu hóa, lại vừa giải độc, ích khí, dưỡng da, quả là một thức uống mùa hè vừa ngon vừa rẻ!

Buổi tối, cô định xào một đĩa rau muống, hấp một ít đậu nành lông, cộng thêm món thịt kho đỗ đũa còn thừa từ trưa là đủ cho cả nhà ba người ăn. Vì đã nấu chè đậu xanh nên không cần nấu thêm canh nữa.

Ngoài bờ ruộng, bố Lâm vừa hút thuốc lào vừa thu dọn nốt đám lúa trong ruộng, còn mẹ Lâm thì đi mót lúa. Ở thửa ruộng bên cạnh, bác cả Lâm cũng đang khom lưng gặt lúa. Bác dâu cả liếc nhìn vợ chồng bố mẹ Lâm rồi bĩu môi, nói với bác cả: “Tôi nói này, vợ chồng chú hai bị làm sao thế, cũng không biết nhanh chân qua đây giúp một tay.”