Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 61: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 822 Chữ Cài Đặt

Ông loạng choạng ngã ra sau, Lukas nhanh tay kéo người đàn ông sắp ngã lại.

Cố Yến Hòa chớp mắt: “Ớ?”

“Sao anh đáng yêu thế, muốn hôn quá đi!” Lukas mắt lấp lánh như sao ôm lấy Cố Yến Hòa, trong mắt ông ấy là tình ý nóng rực như than hồng trong lò lửa.

Cố Yến Hòa mơ màng nhìn người bên cạnh, hơi men khiến ông nhìn không rõ mặt đối phương.

“Cậu đừng lắc nữa, tôi chóng mặt quá…”

Giáo sư Cố nhìn người ra thành bóng đôi, mơ mơ màng màng đỡ lấy cái đầu đang lắc lư trước mặt.

Lukas khẽ cười nói: “Anh say rồi, trận thi đấu rượu này tôi thắng.”

Ông ấy không mạnh mẽ kéo tay Cố Yến Hòa ra mà để mặc đối phương ôm lấy đầu mình.

“Tính cậu thắng, tôi không uống với cậu nữa.” Cố Yến Hòa mệt mỏi buông tay xuống rất nhanh.

Hai tay ông đặt lên cổ Lukas, cứ như thể đang chủ động sà vào lòng đối phương.
Ông gần như dựa cả người vào lòng Lukas, nhưng bản thân lại không hề hay biết, thậm chí còn tìm một vị trí thoải mái để tựa vào.

Lukas vững vàng ôm lấy bờ vai đang lắc lư của Cố Yến Hòa.

“Vậy thì không uống nữa, tôi đưa anh về phòng.”

Ông ấy tỉnh táo hơn Cố Yến Hòa một chút, nhưng cũng chỉ có vậy.

Ông ấy uống rượu không ít hơn Cố Yến Hòa, bước chân của cả hai người đều xiêu vẹo.

Cố Yến Hòa được Lukas ôm về phòng, quá trình này khiến ông tỉnh táo hơn một chút.

Cuối cùng ông cũng nhìn rõ người đang dìu mình về phòng, nhưng đợi đến khi vào phòng thì mọi thứ lại bắt đầu mơ hồ, không chỉ thị giác mơ hồ mà ký ức còn dừng lại ở lúc thi đấu rượu.

Thậm chí còn kéo Lukas lại không cho ông ấy đi.

“…Không được đi, tiếp tục uống! Tôi nhất định sẽ thắng cậu!”
Ông nắm lấy tay Lukas, quấn lấy đối phương như bạch tuộc, không cho đối thủ thi đấu rượu rời đi.

Thị giác vốn đã mơ hồ giờ lại càng mơ hồ hơn.

Lukas không chịu thua kém nói: “Anh thua rồi, tôi thắng!”

Ông ấy đột nhiên véo mặt Cố Yến Hòa, nhưng lại bị Cố Yến Hòa cắn một miếng.

“Tôi không thua!”

Cố Yến Hòa sau khi say rượu hành vi bắt đầu trở nên trẻ con, thậm chí còn để ý đến thắng thua.

Lukas đang trong cơn say cũng không chịu thua, đẩy Cố Yến Hòa ngã xuống: “Không phục thì hai ta so tài tử tế.”

Hai người ban đầu chỉ là đùa giỡn, sau đó phát triển thành động chân động miệng.

Từ đánh nhau chuyển thành đánh nhau trên giường, trong lúc đó Cố Yến Hòa bị đau trực tiếp vớ lấy cái cốc bên giường ném vào sau đầu đối phương.

“Bốp!” Chiếc cốc trúng đầu Lukas.
Lukas đang say lảo đảo bỗng chốc tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Cố Yến Hòa vẫn đang mò mẫm tìm công cụ gây người bên dưới.

Mẹ kiếp! Mình đã làm cái quái gì vậy?

Họ không phải đang uống rượu trên sân thượng sao? Sao lại lăn lên giường rồi?

Lukas đầy những dấu hỏi trong lòng cố gắng chắp vá lại đầu đuôi câu chuyện đêm nay, tiện thể giật lấy cái đèn bàn trong tay Cố Yến Hòa, để tránh mình bị đập choáng váng.

Ông ấy nhớ mình sau khi nghe Cố Yến Hòa nói xong thì bắt đầu uống rượu, còn thi với Cố Yến Hòa xem ai thắng.

Rất có thể cả hai đều uống quá nhiều, sau đó rượu vào lời ra.

Lukas đang chìm trong suy nghĩ, nhìn người trong lòng sắp tức điên, hai tay tự nhiên nắm lấy cổ tay đối phương, chế ngự hành động của đối phương đang cố gắng tiếp tục đập vào đầu ông ấy.

“…Đập nữa, tôi có thể biến thành ngốc đó.”

Thực ra Cố Yến Hòa vẫn còn hơi say, vẫn không từ bỏ ý định đập chết người đàn ông khiến ông khó chịu này.

“Đồ chó chết, tôi muốn đập bay cậu!”

Lukas lén nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp nhào tới.

Chết tiệt! Cuối cùng mình cũng có thể hôn hít ôm ấp rồi, thích vẻ mặt giáo sư Cố khi say rượu quá đi!

Cố Yến Hòa siết chặt ngón tay, cổ tay thon dài dùng sức giãy giụa.

Ông không hiểu mình đang ngủ ngon lành, từ đâu ra con chó điên cắn ông, còn hình như có thể biến thành người nữa.

Oa! Ông lại gặp phải yêu chó biến thành người rồi!

Lukas hoàn toàn không biết mình đã biến thành yêu quái, chìm vào cơn bão não mới.

Ông ấy vừa vui mừng vừa suy nghĩ về đường lui.