Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 62: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 835 Chữ Cài Đặt

Bà cụ Cố không sống cùng Cố Yến Hòa, mẹ con sống riêng.

Cố Trường Phong đã trưởng thành, còn có bạn đời, không cần bố ngày ngày che chở chăm sóc nữa.

Vậy thì ông ấy có thể lừa Cố Yến Hòa sang nước D.

Chờ ông ấy và Cố Yến Hòa kết hôn thuận lợi, sẽ chuyển công việc của đối phương từ Hoa Quốc sang nước D, sau đó cùng Cố Yến Hòa sống cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng tiền đề là ông ấy phải kết hôn thuận lợi với Cố Yến Hòa.

Muốn đạt được mục tiêu này, ông ấy cần phải tận dụng tốt cơ hội lần này.

Mặc dù cả hai đều say rượu, không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng một số trách nhiệm phải chịu! Huống chi ông ấy còn bị đập một cái rõ đau vào sau gáy.

Nếu kế hoạch thuận lợi, Cố Yến Hòa sẽ bị ông ấy trói buộc cả đời.

Nếu kế hoạch không thuận lợi, vậy thì ông ấy cũng có thể dựa vào lòng đồng cảm và trách nhiệm của Cố Yến Hòa để từ từ chiếm lấy trái tim lạnh lùng đã đóng băng bao năm của đối phương.
Nói tóm lại, đây là một thương vụ chắc chắn có lời, chỉ cần ông ấy vứt bỏ chút sĩ diện cơ bản.

Ông ấy vừa điên cuồng hôn Cố Yến Hòa, vừa suy nghĩ vấn đề, những khúc mắc trong lòng quay nhanh như chong chóng.

Mặt dày giả vờ đáng thương để leo lên…

Chậc, nhìn có vẻ ông ấy thua thiệt, nhưng thực ra ông ấy lại là người thắng đậm.

Lukas đã có tính toán trong lòng, không những không xử lý vết thương, còn đột nhiên đổ vật lên người Cố Yến Hòa, cứ như thể bị thương nặng mà bất cẩn ngất đi.

Cố Yến Hòa vô cùng mệt mỏi, thấy không đẩy được đối phương, nên cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

…

Sáng hôm sau.

Cố Yến Hòa tỉnh dậy sau cơn say rượu, đầu đau như búa bổ, ngón tay day mạnh huyệt thái dương.

Cơ thể ông bỗng nhiên cứng đờ, ngơ ngác quay đầu nhìn cánh tay đang đặt trên eo mình, rồi theo cánh tay đó nhìn sang bên cạnh.
Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt ông.

“!!!” Đồng tử Cố Yến Hòa chấn động, gương mặt điềm tĩnh của ông xuất hiện những vết nứt rõ ràng.

Lý trí của ông bị sét đánh tan tành, tơi tả không còn mảnh nào.

Tối qua… đã xảy ra chuyện gì? Sao Lukas lại xuất hiện trên giường ông?

Ông rõ ràng nhớ là mình cứ uống rượu không ngừng, còn thi gan với Lukas xem ai có tửu lượng tốt hơn, sau đó hình như đầu óc ông có chút lâng lâng, mơ mơ hồ hồ, rồi được Lukas đưa về phòng.

Sau đó thì… ông không cam lòng chịu thua, tiếp tục khiêu khích Lukas, rồi hai người đánh nhau.

Đánh một hồi, mọi chuyện bắt đầu lệch hướng.

Những hình ảnh còn lại, ông không dám nghĩ tới nữa.

Cố Yến Hòa – người dù uống say cũng chưa từng mất trí nhớ – bắt đầu oán trách cái đặc điểm “làm vướng chân” này của mình.
Nếu như ông không nhớ gì, còn có thể giả ngu.

Nhưng bây giờ thì sao giả vờ được nữa? Chỉ nghĩ thôi đã thấy muốn chết.

Ông uống say rồi cùng Lukas cũng say lăn lên giường, còn tặng đối phương một cú đập đầu tóe máu, máu vương cả lên gối của Lukas.

Sau đó hình như hai người còn giằng co một lúc, rồi mới cùng nhau ngủ thiếp đi.

Cố Yến Hòa vì rối bời mà không dám động đậy, sợ đánh thức Lukas, đến lúc đó ông hoàn toàn không biết phải đối diện với tình cảnh này ra sao.

Cứu với! Tôi phải làm gì bây giờ?!

Trời ơi, ông mau linh nghiệm hiện thân giúp tôi đi!

Trong lòng cầu thần bái Phật, Cố Yến Hòa rối rắm nhìn Lukas vẫn còn đang ngủ say.

Phải làm sao, phải làm sao đây, online chờ, gấp lắm rồi!

Lukas – người đang sốt, thân nhiệt ngày càng tăng cao – còn chưa kịp tỉnh lại đã bị Cố Yến Hòa đang hoảng loạn lay dậy: “Đừng ngủ nữa, hình như cậu bị sốt rồi…”

Cố Yến Hòa nhanh chóng xuống giường mặc đồ, bước chân loạng choạng đi xuống lầu, nắm chặt quản gia luôn túc trực chờ lệnh, lo lắng nói: “Quản gia, cậu ấy bị sốt rồi, mau gọi bác sĩ gia đình tới.”

“Vâng.” Quản gia nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình đến khám và điều trị cho gia chủ đang sốt cao đột ngột.

Mọi việc diễn ra có trật tự, không rối loạn.

Chỉ có Cố Yến Hòa là đầy mặt lo lắng, đứng lưỡng lự ngoài cửa không biết phải làm gì.