Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 60: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 817 Chữ Cài Đặt

Đôi mắt ông dần dần nhuốm màu u sầu nặng nề, trái tim lạnh buốt như bị gió rét thấu xương thổi qua.

“Tình yêu đó khiến tôi trưởng thành, cũng khiến tôi trải qua nỗi đau khôn xiết…”

Lukas vội vàng bước đến bên cạnh Cố Yến Hòa, giơ tay đỡ lấy người đàn ông tay chân lạnh ngắt.

“Yến Hòa…” Ông ấy mím môi không nói thêm gì nữa.

Dù ông ấy đã tìm hiểu chuyện giữa Cố Yến Hòa và Sở Di, nhưng cảm giác khi được nghe từ chính miệng ông vẫn khiến lòng ông ấy lay động sâu sắc.

Từ sau khi Sở Di mất, Cố Yến Hòa như đóa hoa héo rũ, chỉ còn hình mà không còn thần.

Cố Yến Hòa cố gắng gượng dậy tinh thần, nhưng không giấu được vẻ u ám.

Ông nhìn Lukas đang đỡ lấy mình mà còn định nói gì đó, ánh mắt thê lương: “Khoảng thời gian dài dằng dặc ấy khiến tôi rất mỏi mệt, sự nhiệt tình của tôi sớm đã bị bào mòn đến cạn kiệt, căn bản không chịu nổi sự dày vò của một mối tình mới.”
“Tôi không còn là chàng trai mười tám tuổi nữa, không còn dũng khí để thử bắt đầu một tình yêu mới, cũng không muốn trao đi trái tim đã đầy vết thương này nữa.”

“Vậy nên, dù dạo gần đây cậu rất tốt với tôi, tôi vẫn luôn giữ cho mình tỉnh táo.”

Ông thành khẩn nói: “Lukas, tôi đã từng dũng cảm thử yêu một lần, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân đau khổ suốt bao năm, tôi không còn dũng khí để yêu ai nữa.”

“… Chúng ta nên dừng lại thôi!”

Lukas cố kìm nén nhịp thở của mình, không để những cảm xúc sắp bùng nổ dọa đến người đối diện.

“Cố Yến Hòa, dừng lại là điều không thể nào.”

“Nếu anh không dám thử nữa, vậy thì lần này để tôi làm, tôi sẽ khiến anh một lần nữa mở lòng ra và yêu tôi.”

Lúc này, ông ấy đã hoàn toàn quên mất kế hoạch ban đầu, cứ thế bộc bạch toàn bộ tình cảm trong lòng với Cố Yến Hòa.
Cố Yến Hòa nghe một lúc rồi lại ngồi xuống ghế, liên tục nốc rượu từng ly một.

Ông thật sự hết cách rồi, những điều cần nói đều đã nói, nhưng Lukas vẫn cứng đầu như vậy.

Lukas ngừng nói, cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Yến Hòa, cùng nhau uống rượu ừng ực.

Haizz, sao Yến Hòa lại không chịu nghe lời ông ấy nói chứ?

Người khác theo đuổi vợ thì dễ dàng bao nhiêu, còn ông ấy lại khổ sở như thế này!

Khi Leonid theo đuổi Cố Trường Phong thì cũng đâu có vất vả đến thế!

Bố con hai người này rốt cuộc là làm sao thế?

Con trai thì dễ theo đuổi như vậy, còn người bố thì khó như lên trời.

Hỡi các vị thần Hy Lạp cai quản tình yêu! Các người có thể mở mắt ra và giúp tôi một chút được không!

Đêm càng lúc càng sâu, trăng sao treo cao.

Hai kẻ say rượu vẫn đang tiếp tục uống, cụng ly qua lại.
“Uống đi, ai không uống là chó con!”

“Uống thì uống, không say không về, cạn ly nào!”

Lukas ừng ực uống cạn một ly, rồi lại cầm chai rượu trên bàn rót tiếp.

“Một chén rượu giải nghìn sầu.” Cố Yến Hòa sau khi uống cạn một ly thì lắc lư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao giữa đêm.

“Đêm đẹp thật, tiếc là chỉ có cậu ngồi cùng tôi ngắm cảnh.”

Ông vừa nói vừa liếc Lukas một cái đầy vẻ chán ghét, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt ấy hoàn toàn vô hồn.

Lúc này, mọi lời nói và hành động của ông đều theo bản năng, không có chút lý trí nào.

Lukas kéo tay Cố Yến Hòa, lôi người trong lòng mình lại gần.

“Tôi thì sao, bây giờ là tôi ở bên anh, sau này cũng là tôi!”

“Tôi nói cho anh biết, anh là vợ tương lai của tôi, từ nay về sau chỉ tôi được cùng anh uống rượu ngắm cảnh.”

Nói xong, ông ấy định nâng ly uống tiếp, kết quả là răng va phải miệng ly, vang lên một tiếng “keng” giòn giã.

“???” Cố Yến Hòa mơ màng nhìn đối phương.

Cái tên ngốc đến uống rượu cũng đập răng này đang nói cái quái gì vậy?

Lukas tức tối nhìn Cố Yến Hòa: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Cố Yến Hòa giơ tay gõ lên răng cửa của đối phương: “Chưa vỡ.”

Ông vừa nói vừa hơi nghi hoặc, lại có chút tò mò, khiến Lukas tức đến mức há miệng ra cắn một phát.

“!!!” Cố Yến Hòa vung tay lùi về sau.