Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 58: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 805 Chữ Cài Đặt

Ông ấy cứ nghĩ Cố Yến Hòa uống rượu để giải sầu sau khi mất vợ, còn những lần uống rượu trong thời gian sống ở trang viên Wood này cũng chỉ vì bị ông ấy bám riết khiến phiền lòng mà thôi.

Không ngờ có khi đối phương lại là người yêu rượu thật.

“…Tôi sẽ thử.” Ông ấy trầm giọng: “Nếu có hiệu quả, sau này sẽ thưởng thêm cho cậu.”

Paul cười hớn hở nói: “Cảm ơn gia chủ.”

Harry chớp chớp mắt: “Gia chủ, ở Hoa Quốc có câu ‘sau cơn say lời thật lòng’, ngài có thể nhân cơ hội này nói chuyện thật lòng với Cố tiên sinh, biết đâu sẽ tìm được đột phá.”

Anh ta là thư ký trưởng của gia chủ, nhất định phải xứng đáng với mức lương mình nhận được, nếu không thì lấy nhiều tiền thế này cũng thấy lương tâm cắn rứt.

Lukas kiên định gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Sau cơn say lời thật lòng, rất hay!

Ông ấy phải nhân cơ hội này lắng nghe tiếng lòng của Cố Yến Hòa, cũng để Cố Yến Hòa ghi nhớ sâu sắc tình cảm của ông ấy dành cho ông.

…

Hai ngày sau.

Lukas mang theo rượu ngon và cao lương mỹ vị trở về trang viên Wood, đi thẳng đến phòng vẽ của Cố Yến Hòa.

Đợi đến khi Cố Yến Hòa đặt bút vẽ xuống, Lukas, người đã quyết tâm chuốc say đối phương lập tức bước tới đón.

“Cố Yến Hòa, tối nay lên sân thượng ăn cơm đi.”

Ông ấy nở nụ cười rạng rỡ nói: “Gần đây tôi vừa có được vài chai rượu ngon hiếm có, anh cùng tôi nếm thử được không?”

Cố Yến Hòa khẽ gật đầu: “Được thôi.”

Chuyện ăn uống uống rượu kiểu này, ông không cần thiết phải gây gổ với cái tên Lukas này làm gì.

Người ta thường nói: người là sắt, cơm là thép.
Vấn đề cơm ăn áo mặc vẫn cần được giải quyết.

Chỉ có ăn no uống đủ, ông mới có sức để tiếp tục giằng co với người mỗi ngày đều dính lấy ông không buông.

Lukas khẽ cười trong lòng.

Thật ra không chỉ để ông nói thật sau khi say, mà còn có thể nhân lúc Cố Yến Hòa say rượu mà dẫn dắt ông nói ra vài câu lời thề hứa cũng đâu có sao.

Đến lúc đó, đương nhiên ông ấy có thể dựa vào những lời hứa đó để khiến Cố Yến Hòa sa chân vào cái bẫy tình yêu của mình.

Lukas đầy tính toán dẫn theo Cố Yến Hòa hoàn toàn không hay biết gì lên sân thượng, nơi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng trên chiếc bàn dài.

Những chai rượu mà ông ấy sai người chuẩn bị cũng đã được bày ra trên đó, là đạo cụ chính cho màn kịch tối nay.

“Ngồi đi, để tôi rót rượu cho anh.”
Nghe vậy, Cố Yến Hòa ngồi xuống. Những người hầu vốn còn ở đó cũng đã lặng lẽ lui ra, để lại không gian yên tĩnh không người cho gia chủ của họ.

Lukas đưa cho Cố Yến Hòa một ly rượu vang đỏ.

“Đây, anh nếm thử xem hương vị có hợp không.”

Cố Yến Hòa nhận lấy ly rượu đưa tới, từ tốn thưởng thức loại vang đỏ có màu sắc rực rỡ.

“Hương vị cũng được.”

“Ở đây có rượu nho không? Tôi muốn thử.”

Lukas mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên là có rồi, anh muốn loại nào cũng có cả.”

Ông ấy mở một chai rượu nho, cầm thêm một chiếc ly mới rót rượu cho Cố Yến Hòa.

“Nào, nếm thử ly rượu nho này xem sao.”

Cố Yến Hòa làm theo, nhận lấy ly rượu nho, vừa thưởng thức bữa tối ngon miệng vừa nếm thử các loại rượu, bất giác đã uống không ít.

Ông hơi chóng mặt, chống trán bằng tay, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn bóng hình hơi nhòe của Lukas.

“Lukas, sao cậu lại biến thành hai người rồi?”

Giọng nói trong trẻo của ông pha chút khàn khàn của men say.

Lukas chậm rãi đi đến bên cạnh ông, đỡ lấy vai ông, âm thầm kéo người vào lòng.

“Anh say rồi.”

Cố Yến Hòa nghiêng đầu hỏi: “Tôi say rồi?”

Chưa đợi Lukas gật đầu, Cố Yến Hòa đã nhanh chóng lắc đầu.

“Tôi không say, rõ ràng là cậu say rồi!”

Lukas thấy vậy khẽ nhướn mày: “Ừ, là tôi say rồi.”

Ông ấy giả bộ dáng say rượu, nhẹ giọng hỏi: “Yến Hòa, trong lòng anh ai là người quan trọng nhất?”

Cố Yến Hòa chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại: “Vợ, con trai và mẹ.”

“Họ đều rất quan trọng, cực kỳ quan trọng!”