Ông ấy cần nghĩ ra một cách vừa không tổn thương Cố Yến Hòa, lại có thể khiến ông nhanh chóng chấp nhận tình cảm của mình.
Phá vỡ cục diện này, rốt cuộc phải làm thế nào mới được?
Mãi cho đến khi ông ấy ăn tối xong cùng Cố Yến Hòa bước ra khỏi phòng vẽ, vẫn chưa nghĩ ra được phương án thích hợp.
Lukas đành phải tạm thời gác lại những suy nghĩ trong lòng, quay sang kéo Cố Yến Hòa – người đang định chuồn mất sau bữa ăn – đến phòng chiếu phim.
Ừ, khi chưa nghĩ ra được cách tốt hơn thì cứ dùng chiêu cũ theo đuổi vợ vậy.
—— Từng chút một vun đắp tình cảm, để Cố Yến Hòa dần dần quen với sự tồn tại của mình. Nếu có thể nhân cơ hội mà bước được vào tim đối phương thì càng tốt.
…
Phòng chiếu phim.
Cố Yến Hòa ôm một chiếc gối mềm ngồi trên sofa, bên cạnh là Lukas – người đã chọn xong bộ phim.
Cả hai cùng nhìn về phía màn hình trước mặt.
Chỉ là Cố Yến Hòa chăm chú xem phim, còn Lukas thì chỉ nhìn màn hình được hai cái đã quay đầu sang nhìn Cố Yến Hòa.
Ông ấy không hứng thú gì với bộ phim Hoa ngữ vừa chọn, điều ông ấy quan tâm duy nhất là người đàn ông bên cạnh mình.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể lay động trái tim Cố Yến Hòa?
Tình cảm lâu ngày sẽ nảy sinh thật sao?
Nếu thật sự hiệu quả thì tại sao sau nửa tháng sống chung, vẫn chẳng thấy chút tiến triển nào, thậm chí đối phương ngày càng giỏi lơ ông ấy đi hơn.
Là vì thời gian chưa đủ dài, hay là vì sự chân thành của ông ấy chưa đủ?
Trước khi có thể dùng “nước ấm nấu ếch” để đạt được tâm nguyện, Lukas không muốn làm tới cùng.
Dù ông ấy tự tin có thể làm mọi chuyện hoàn hảo, nhưng dẫu sao cũng sẽ để lại dấu vết.
Nếu một ngày nào đó sự thật bị lộ, người vợ sắp cưới mà ông ấy cực khổ mới theo đuổi được lại giận dữ bỏ đi thì xong đời.
Dù sao thì giấu được nhất thời cũng không thể giấu được cả đời.
Con trai Cố Yến Hòa không phải người đơn giản, Cố Trường Phong hiện tại đang vùi đầu vào dự án mới, lại có Paul xử lý hậu quả vụ Cố Yến Hòa bị bắt cóc, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra có điều bất thường.
Ngoài Cố Trường Phong, con rể của Cố Yến Hòa cũng không phải dạng vừa, Leonid và gia tộc đứng sau anh đều là những người cực kỳ khó đối phó.
Nếu không nhờ nhà Krupp nắm giữ quyền lực lớn ở nước D, thì chỉ sợ ông ấy đã chẳng dễ dàng cướp được người họ muốn bảo vệ từ tay sáu vệ sĩ thân thủ phi phàm kia.
Ông ấy không muốn để Cố Yến Hòa rời khỏi đây, vậy thì chỉ còn cách dùng quyền lực trong tay.
Vì vậy, sáu vệ sĩ cùng cậu phiên dịch của Cố Yến Hòa đều bị ông ấy giam trong trang viên Wood, và cử người canh giữ nghiêm ngặt.
Ông ấy dự định đầu tháng Chín sẽ đưa họ về nước, còn trước đó, ông ấy nhất định phải khiến Cố Yến Hòa có ông ấy trong lòng.
Dù chỉ chiếm một chút vị trí, cũng là đủ rồi.
Ép Cố Yến Hòa ở lại đây mãi không phải kế lâu dài.
Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ phải để người kia rời khỏi trang viên Wood. Hiện tại, việc quan trọng nhất là khiến Cố Yến Hòa để tâm đến mình.
Nhưng làm sao mới có thể bước vào tim Cố Yến Hòa?
Lukas chống đầu, nhìn về phía Cố Yến Hòa, mượn ánh sáng từ màn hình để cẩn thận quan sát đối phương.
Người đàn ông ấy có đôi mắt mỉm cười, khí chất ôn hòa nho nhã, chẳng khác nào những tao nhân mặc khách trong lịch sử Hoa Quốc.
Chỉ tiếc, nụ cười kia không phải vì ông ấy.
Cố Yến Hòa vừa nhấm nháp ly rượu vang trên bàn, vừa lặng lẽ xem phim.
Không còn thiết bị điện tử, ông chỉ có thể dựa vào việc vẽ tranh và xem phim để giết thời gian.
Lukas không kìm được, đưa tay nắm lấy tay phải của Cố Yến Hòa, đoạt lấy ly rượu trong tay ông.
Ông ấy uống một ngụm, tâm trạng thoải mái, nói: “Hương vị không tồi.”
Cố Yến Hòa nghe vậy liền trừng mắt giận dữ: “Rõ ràng trên bàn còn ly rượu khác, sao cậu cứ phải giành của tôi?”
Lukas cười nhạt: “Bởi vì tôi muốn hôn anh.”