Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 51: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 829 Chữ Cài Đặt

Nếu không phải ông ấy canh chừng kỹ, thì chỉ e Cố Yến Hòa đã sớm bỏ trốn, làm gì còn ở trước mắt ông ấy thế này.

Người kia không những ngày nào cũng nghĩ đến chuyện về nhà, mà còn chê ông ấy phiền.

Trong hoàn cảnh này, muốn phá vỡ hàng rào trong lòng Cố Yến Hòa quả thật rất khó… rất khó…

Người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã và dễ gần ấy nếu không gặp phải biến cố cực lớn, thì tuyệt đối sẽ không chịu bước ra khỏi lớp vỏ cứng nhắc của mình.

Ảnh hưởng của Sở Di đối với Cố Yến Hòa quá sâu đậm.

Dù đã 22 năm trôi qua, Cố Yến Hòa vẫn chưa thể buông bỏ được.

Chính vì thế, thời gian qua Lukas vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể kéo Cố Yến Hòa ra khỏi vòng xoáy tình cảm quá khứ, để người ấy có thể thuận theo lý lẽ mà tiếp nhận tình yêu của mình.
Chỉ là, ông ấy nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa thể quyết định.

Là nên tiếp tục dây dưa như hiện tại, chờ đến khi Cố Yến Hòa thật sự nảy sinh tình cảm với mình…

Hay nên dùng một số biện pháp mạnh hơn để xúc tiến mối quan hệ của họ, buộc Cố Yến Hòa phải đối diện với tình cảm của mình…

Thật ra, Lukas vẫn thiên về lựa chọn thứ hai hơn.

Trong lúc ấy, Cố Yến Hòa vẫn đang đắm chìm trong thế giới hội họa, chưa hề biết đến những suy nghĩ u ám phức tạp của người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Ông đang chậm rãi nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ để vẽ tranh, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Lukas.

Ông nhớ đến cảnh Lukas ép ông quay lại trang viên Wood và suốt những ngày qua cứ quấn lấy ông không buông.

Có những thứ khiến ông sợ hãi, cũng có điều khiến ông phiền lòng, phần nhiều là bất lực và không thể lý giải được.
Ông thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Lukas đang nghĩ gì!

Trông cũng chẳng giống kiểu người đùa giỡn tình cảm, nhưng sao cứ nhất định phải dây dưa với ông chứ?

Nghĩ đến đây, ông liền thấy khó mà tiếp tục vẽ được nữa.

Haizz, thế giới rộng lớn như vậy, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra! Không ngờ lại có cả kiểu người đầu óc chắc có vấn đề thật như Lukas!

Nếu nói Lukas đáng ghét thì đúng là tên đó đã giam ông trong trang viên Wood bao nhiêu ngày nay, thật sự rất đáng ghét.

Nhưng Lukas cũng đúng là chưa từng làm hại ông.

Từ thói quen ăn uống, quần áo, chỗ ở,… tất cả đều không hề bạc đãi ông, thậm chí còn tốt đến mức khiến người ta phải tán thán.

Chỉ tiếc là Cố Yến Hòa vẫn muốn về nhà.

Con trai và mẹ của ông đều ở Hoa Quốc, đương nhiên ông muốn ở bên gia đình mình.
Thật ra ông cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Nhưng sau khi quan sát kỹ vệ sĩ và kiến trúc trong trang viên, ông đành bó tay – an ninh còn nghiêm ngặt hơn cả thùng sắt, với chút năng lực của ông thì căn bản là không thể thoát nổi, trừ phi có thể mọc cánh mà bay đi.

Trốn không được, ông đành phải ngoan ngoãn ở lại.

Không phải là câu giờ sao? Vậy thì ông sẽ kéo dài với Lukas đến cùng!

Cố Yến Hòa cắn răng kiên trì, đặt bút vẽ xuống một cách thờ ơ, ánh mắt bình thản nhìn bức tranh còn dang dở trước mặt.

Thôi vậy, hôm nay không có hứng vẽ nữa, để mai rồi tính.

Lukas đứng ở cửa phòng vẽ vẫn không thể hạ quyết tâm. Ông ấy lo nếu hành động quá gấp gáp sẽ dọa sợ Cố Yến Hòa, đến lúc đó có muốn dỗ lại cũng khó.

Vị gia chủ nhà Krupp luôn quyết đoán trong thương trường, nhưng trong chuyện theo đuổi người lại chẳng khác nào bao kẻ yêu đơn phương khác.

Ông ấy vừa muốn nhanh chóng theo đuổi được người mình thích, xác lập quan hệ, lại vừa sợ trong quá trình đó làm tổn thương đến người ấy.

Những kế hoạch kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” hay “thử thách sinh tử để bộc lộ chân tình” ông ấy đều từng tính qua, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để Cố Yến Hòa chịu bất kỳ nguy hiểm nào, dù là do mình cố tình sắp đặt.

Dù biết rõ sẽ không có chuyện gì, ông ấy vẫn không muốn Cố Yến Hòa phải mạo hiểm.

Cũng vì vậy mà ông ấy mới do dự, đến giờ vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát.