Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 50: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 836 Chữ Cài Đặt

Trái tim của Lukas như bị kim đâm.

Ông ấy nắm tay Cố Yến Hòa, nhưng lại cảm thấy bản thân cách người trước mắt quá xa, quá xa.

“Cố Yến Hòa, anh không thử thì sao biết tôi thật sự không thể lay động được trái tim anh?”

Ông ấy đặt tay Cố Yến Hòa lên mặt mình, thân mật cọ sát vào lòng bàn tay ông.

“Anh cảm nhận kỹ một chút đi…”

“Tình yêu tôi dành cho anh là thật lòng đấy.”

Cố Yến Hòa bị ép chạm vào mặt Lukas, trong lòng không khỏi dâng lên một tràng cảm thán.

Chậc chậc chậc, cảm giác làn da mịn thật đấy!

Người có tiền đúng là giỏi chăm sóc bản thân, nhìn cái mặt này trẻ trung chẳng khác gì ba mươi tuổi.

Gương mặt điển trai này dù là dựa vào dưỡng da hậu thiên, nhưng lại chẳng thua gì mặt mũi trời sinh của ông, đúng là sức mạnh của đồng tiền thật khủng khiếp!
Ông buột miệng hỏi một câu: “Mặt cậu rốt cuộc dưỡng kiểu gì mà được như thế này vậy?”

Giáo sư Cố với điểm chú ý kỳ lạ thành công lạc đề, phá hỏng bầu không khí mập mờ vốn dĩ đang dâng lên, khiến Lukas tức đến nghiến răng.

“Anh—sớm muộn gì cũng sẽ chọc tức tôi chết mất!”

Cố Yến Hòa bất lực nhún vai, đầy cảm khái nhìn Lukas đang nghiến răng nghiến lợi.

Chậc, phải nói thật, bộ dạng nổi giận này của Lukas lại khiến ông cảm thấy có chút thú vị thật đấy.

…

Từ sau cuộc trò chuyện thất bại hôm đó, Lukas và Cố Yến Hòa không còn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, chỉ sống cùng một mái nhà như hai người bạn cùng phòng bình thường.

Lukas thì ngày nào cũng đến lấy lòng.

Chỉ có điều, Cố Yến Hòa rất ít khi để ý đến, phần lớn thời gian ông đều ở trong phòng vẽ yên tĩnh dành riêng cho mình, chẳng mấy khi giao thiệp với người nhà Krupp.
Lại là một ngày như bao ngày.

Lukas như thường lệ ra ngoài đi làm, đến khi về nhà liền lập tức đến thẳng phòng vẽ của Cố Yến Hòa.

Ông ấy đứng lặng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn người bên trong.

Người đàn ông đang vẽ tranh với vẻ mặt nghiêm túc, cây cọ dính màu hồng được anh cầm giữa những ngón tay trắng nõn, trở thành công cụ vẽ linh hoạt nhất.

Ánh mắt Lukas dừng lại trên tay ông.

Bàn tay ấy trắng trẻo thon dài, có khung xương rõ ràng, tựa như nhánh trúc xanh cứng cáp ngay thẳng.

Lukas không kìm được xoa nhẹ đầu ngón tay mình, nhớ lại cảm giác được nắm tay người ấy, nhưng lại không nỡ làm phiền ông đang vẽ tranh.

Bộ dạng dịu dàng yên tĩnh khi không bị mỉa mai lạnh lùng khiến ông ấy lưu luyến không rời…

Ông ấy mong mình có thể nhận được sự dịu dàng của Cố Yến Hòa, chứ không phải là sự thờ ơ và châm chọc suốt mấy ngày qua. Nhưng quá trình để thực hiện được mong ước ấy lại quá đỗi gian nan.
Sau nhiều ngày quan sát và thăm dò, cuối cùng Lukas cũng nắm rõ tính cách của Cố Yến Hòa.

Dù trông có vẻ yếu đuối và ôn hòa, nhưng lại vô cùng cố chấp, còn mang theo sự bảo thủ đặc trưng của người Hoa, có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ với một số chuyện.

Ví dụ như tình thương và sự bảo vệ của bố dành cho con trai, sự thủy chung không đổi của người chồng dành cho vợ…

Người đàn ông tưởng chừng như mềm yếu này lại có sự coi trọng đặc biệt với hôn nhân, thà đối đầu với ông ấy cũng không chịu phản bội người vợ đã mất nhiều năm.

Chuyện này khiến Lukas vừa ghen tị tột độ, lại vừa nảy ra ý tưởng khác.

Ông ấy nên học cách tận dụng điểm này một cách thích hợp.

Nếu lấy người phụ nữ kia làm đề tài, thì Cố Yến Hòa luôn chịu mở miệng nói chuyện với ông ấy nhiều hơn, dù là mắng chửi cũng được, còn hơn là im lặng hoàn toàn.

Phát hiện này càng khiến ông ấy muốn giữ lấy người ấy hơn nữa.

Nếu có thể cưới được Cố Yến Hòa, thì cuộc sống hôn nhân sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Bởi vì Cố Yến Hòa là người coi trọng gia đình, mức độ trân trọng hôn nhân của ông còn vượt xa nhiều người, khiến Lukas vô cùng bất ngờ.

Cho nên, Lukas càng tha thiết được kết hôn với Cố Yến Hòa, để có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ sự dịu dàng và chu đáo ấy, không cần phải lén lút ghen tị với Sở Di nữa.

Thế nhưng, hiện thực lại không hề đơn giản như vậy.