“Hôm nay tôi tới đây chỉ để nhắc cô chuyện Cố Kinh Khuê đóng học phí giúp cô, tránh sau này biết chân tướng lại cảm thấy bản thân bị tiền tài làm ô nhiễm, bị đồng tiền ăn mòn. Với kiểu người xem tiền như cặn bã của cô, chắc cũng không dễ tiếp thu chuyện này đâu nhỉ.”
Cố Thiên Nhạn nói xong liền quay người rời đi.
Lam Nhã Chân nhìn chiếc xe rời đi, siết chặt món đồ trong tay, sau đó gọi điện cho Cố Kinh Khuê: “Anh Cố, em sẽ trả lại hết những món anh tặng.”
“Không có gì đâu, chỉ là em đột nhiên thấy mấy món đó quá đắt.”
“Chúng ta chỉ là bạn bè, anh tặng quà đắt như vậy em nhận cũng ngại. Hơn nữa nếu người khác biết được, chắc sẽ nói ra nói vào.”
Cố Kinh Khuê vội vàng hỏi rõ chuyện gì xảy ra, sau một lúc Lam Nhã Chân mới nói đã gặp Cố Thiên Nhạn.
Cố Thiên Nhạn vừa về đến nhà đã thấy Cố Kinh Khuê đứng chờ ở cửa lớn, sắc mặt đầy tức giận. Anh chặn cô lại, mở miệng đã chất vấn có phải cô đi bắt nạt Lam Nhã Chân hay không.
Cố Thiên Nhạn nắm lấy tay Cố Kinh Khuê, đá một chân vào chân anh, lập tức chế phục, khiến anh đau đến kêu lên một tiếng.
“Cố Kinh Khuê, đầu óc anh có vấn đề thật sao, đúng là nên đưa đi khoa não kiểm tra lại.” Cố Thiên Nhạn vỗ đầu anh hai cái, lực không nhẹ, khiến anh đau đến suýt khóc.
Cô nghĩ dù sao cũng không đánh hỏng hoàn toàn, nếu có vấn đề thì chữa lại là được.
“Anh hiểu Lam Nhã Chân được bao nhiêu? Chính miệng cô ta nói không quan tâm tiền của anh, nhưng anh lại tặng đồ đắt tiền, còn đóng học phí cho cô ta, nếu cô ta biết chân tướng thì chắc chắn sẽ khó chịu.” Cố Thiên Nhạn nói rồi ném anh sang một bên: “Anh đang dùng tiền để làm nhục người mình thích đấy.”
Cố Kinh Khuê bị ném đến ngơ người, nghe tiếp cô nói: “Anh có biết vì sao người anh thích mãi không thích anh không? Vì anh toàn mùi tiền. Một người coi tiền như cặn bã như cô ta, làm sao có thể dùng tiền đổi lấy chân tình?”
Dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Cố Kinh Khuê vẫn bắt đầu suy nghĩ.
“Anh đừng suốt ngày tặng quà mấy ngàn mấy vạn cho người ta, như vậy không chân thành chút nào. Anh nhìn Hạng Tranh xem, biết dùng sở trường môn học để dạy kèm, học bù, sớm chiều ở cạnh nhau, lâu ngày sinh tình là chuyện bình thường.”
Hệ thống 666 phát sóng hình ảnh, nhịn không được nói: [đừng nhìn ký chủ đại nhân nói rất có lý, thật ra cô ấy độc thân từ trong bụng mẹ]