Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 51: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 485 Chữ Cài Đặt

Đêm nay anh thật sự không bình thường!

Sau bữa cơm chiều vui vẻ, Cố Thiên Nhạn gọi tài xế đưa Lâm Thượng Hoài về nhà trước. Hỏi địa chỉ mới biết, nơi anh ở lại là khu biệt thự đối diện khu biệt thự Cố gia.

Giọng Lâm Thượng Hoài lại mang chút vui vẻ: “Không ngờ lại gần như vậy.”

“Đúng vậy.” Cố Thiên Nhạn nhàn nhạt đáp, như thể đây chỉ là chuyện rất bình thường.

Mười ngày sau, Cố Kinh Khuê xuất viện.

Trong khoảng thời gian này, anh sắp nghẹn đến chết, chỉ có thể liên lạc với Lam Nhã Chân qua điện thoại, thỉnh thoảng mới gọi video.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Cố Kinh Khuê đã nghe thấy tiếng Lam Nhã Chân, còn chưa kịp để cô ta chạy tới, đã bị hai vệ sĩ cao lớn xách đi.

Dù Lam Nhã Chân giãy giụa thế nào, Cố Kinh Khuê có nói gì với Cố Thiên Nhạn, cô cũng không có ý định để hai người gặp nhau. Cố Kinh Khuê bị đưa lên xe, chỉ có thể nhìn theo bóng Lam Nhã Chân đầy lưu luyến.
Thời gian sau đó, Cố Thiên Nhạn bận rộn giữa nhà và công ty, ngoài quản lý công việc còn phải học sách đại học.

Ba ngày sau khi Cố Kinh Khuê về nhà, Lam Nhã Chân không ngồi yên được nữa, chủ động liên hệ anh nói muốn gặp mặt. Nếu không thấy anh ổn, cô ta không yên tâm.

Lam Nhã Chân đi taxi tới, vừa nhìn thấy Cố Kinh Khuê ngồi xe lăn, mắt cô ta lập tức đỏ lên, chạy nhanh về phía anh.

Cố Kinh Khuê còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã nhào vào lòng anh, khiến anh đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo.

Đau quá!

“Anh Cố, xin lỗi, xin lỗi, em thật sự quá kích động.” Lam Nhã Chân vội vàng đứng dậy: “Em chỉ vì lo cho anh thôi, em không có ý khác.”

Cố Kinh Khuê cắn răng chịu đau: “Không sao.”

Sau đó không lâu, Cố Kinh Khuê dần khôi phục tự do, vệ sĩ do Cố Thiên Nhạn sắp xếp cũng được rút đi, cả người anh nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hiện tại anh tự lái xe, để Cố Thiên Nhạn ngồi xe tài xế, như vậy anh có thể muốn đi đâu cũng tiện.

Phía Lam Nhã Chân đang chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ nên tạm thời không đến tìm Cố Kinh Khuê.

Kỳ thi của Cố Thiên Nhạn bị hoãn vài ngày, thi xong cô lập tức quay lại công ty. Đến hiện tại, Cố Kinh Khuê vẫn khá bình thường.

Cô không vội, vì rất nhanh thôi anh lại sẽ không “bình thường” nữa. Chỉ cần điểm thi của Lam Nhã Chân công bố, Cố Kinh Khuê chắc chắn sẽ không ngồi yên được.

Khi bảng điểm của Lam Nhã Chân được công bố, cả người cô ta như sụp đổ.