Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 52: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 490 Chữ Cài Đặt

Kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, thành tích của cô ta chỉ ở mức trung bình, đã bị cảnh cáo. Trước đây cô ta luôn nằm trong top đầu khối, nên không thể chấp nhận được kết quả này.

Kỳ thi giữa kỳ, cô ta có cố gắng hơn nên thứ hạng đã cải thiện. Vì vậy cô ta cho rằng chỉ cần cố thêm, kỳ cuối chắc chắn sẽ quay lại top đầu.

Nhưng không ngờ, lần này cô ta lại rơi xuống gần cuối bảng xếp hạng.

“Bạn học Lam Nhã Chân, thành tích của em đã không còn đủ điều kiện hưởng chế độ tuyển thẳng. Theo hợp đồng đã ký, một khi không nằm trong top 10 của khối, em sẽ không còn được miễn học phí và trợ cấp sinh hoạt. Đây là đãi ngộ dành cho học sinh mũi nhọn, nhà trường đã cho em cơ hội nhưng em không biết trân trọng.”

Khuôn mặt chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói: “Nếu em còn muốn tiếp tục đi học, vậy thì chỉ có thể giống các bạn học bình thường khác, đóng học phí, đồng thời nhà trường cũng sẽ không trợ cấp bất cứ thứ gì cho em nữa. Trừ phi sau này em có thể thi vào top 10, khi đó nhà trường sẽ tiếp tục miễn học phí, trợ cấp sinh hoạt phí, thậm chí hoàn trả cả những khoản em đã đóng trước đó.”
Lam Nhã Chân cầm phiếu điểm khóc lóc chạy ra khỏi trường, sau đó tìm đến Hạng Tranh để than thở. Hạng Tranh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Chuyển trường khác học tiếp cũng được, vẫn có thể thi đại học.”

Đừng nhìn Hạng Tranh bình thường như một học sinh cá biệt, nhưng anh ta có năng khiếu đặc biệt, mỗi năm đều mang về vài giải thưởng cho trường, vì vậy học phí cũng được miễn, chỉ là không có trợ cấp sinh hoạt. Tiền thưởng thi đấu thì anh ta giữ riêng.

Anh thật sự không cảm thấy Cao trung Đằng Lan tốt đến mức nào, chỉ là mẹ anh đặt kỳ vọng cao nên mới muốn anh học ở đây.

Lam Nhã Chân cắn môi, rưng rưng nói: “Học kỳ này tớ đã chậm quá nhiều, lại sắp thi đại học rồi, đột nhiên chuyển trường tớ sợ không thích ứng được. Nếu người nhà biết tớ không học ở đây nữa, chắc chắn sẽ đánh chết tớ.”
Tiền trợ cấp mỗi học kỳ cô ta đều phải đưa về nhà một phần, việc cô ta được học ở Cao trung Đằng Lan cũng là thứ để gia đình đem ra khoe khoang.

Thành tích đứng trên đám con nhà giàu khiến cô ta luôn cảm thấy rất tự hào.

Rõ ràng học kỳ hai đã cố gắng hơn, tại sao kết quả lại càng ngày càng kém? Lam Nhã Chân vẫn luôn cho rằng là do mình phát huy thất thường.