Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 50: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 515 Chữ Cài Đặt

Làm bác sĩ nhiều năm, loại người nhà bệnh nhân như vậy anh không phải chưa từng gặp. Đa số đều khá lý trí và tôn trọng nghề y, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người hoàn toàn không nói đạo lý. Trong giới cũng từng xảy ra không ít vụ bác sĩ bị hành hung.

Chỉ là không ngờ lần này lại rơi trúng anh, hơn nữa nguyên nhân còn buồn cười đến mức… chỉ là giận chó đánh mèo.

“Trên đời này có rất nhiều người không nói lý, người đầu óc không tỉnh táo cũng không ít.” Cố Thiên Nhạn nói khi rời khỏi cục cảnh sát, giọng mang theo ý an ủi.

Loại bác sĩ ưu tú như Lâm Thượng Hoài, nếu vì chuyện này mà để lại bóng ma tâm lý thì không phải chuyện tốt.

Anh là một nhân tài.

Nếu ở nơi của cô, cô nhất định sẽ tìm cách giữ người như vậy lại.

Lâm Thượng Hoài lúc này mới nhận ra Cố Thiên Nhạn đang nhìn mình như đang suy nghĩ điều gì đó, bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm, anh có chút không tự nhiên.
“Loại chuyện này tôi cũng từng gặp không ít, chỉ là không ngờ lại xảy ra trên người mình.” Lâm Thượng Hoài nói, rồi nhanh chóng chuyển đề tài: “Không ngờ thân thủ của Cố tiểu thư lại tốt như vậy. Nói thật, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô. Hôm nay nếu không có cô ngăn lại Thạch Hưng ở gara, có lẽ tôi thật sự đã không ổn.”

“Tôi mời cô đi ăn cơm nhé. Tôi biết một nhà hàng hải sản khá ngon, cũng vừa đúng giờ ăn rồi.” Lâm Thượng Hoài nói: “Coi như cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, không biết Cố tiểu thư có nể mặt không?”

Cố Thiên Nhạn nhìn vẻ chờ mong của Lâm Thượng Hoài, liền đồng ý. Cô không quen từ chối yêu cầu hợp lý của nhân tài.

Hơn nữa, với kiểu “tự tìm đường chết” của Cố Kinh Khuê, sau này chắc chắn còn nhiều chỗ phải nhờ đến Lâm Thượng Hoài, bữa cơm này cũng xem như cần thiết.
Lâm Thượng Hoài lại cảm thấy hôm nay mình có chút kỳ lạ. Rõ ràng Thạch Hưng đã bị bắt, nhưng tim anh vẫn đập rất nhanh, không cách nào bình tĩnh lại. Là người thường xuyên rèn luyện thể lực, anh biết đây là phản ứng không bình thường.

“Hay là ngồi xe tôi đi, tôi có tài xế. Trạng thái hiện tại của anh nhìn không phù hợp để tự lái xe.” Cố Thiên Nhạn nói khi nhìn thấy vẻ thất thần của anh.

Cô cho rằng Lâm Thượng Hoài vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc vừa rồi.

Ban đầu Lâm Thượng Hoài định từ chối, nhưng lời nói ra lại thành: “Hiện tại đúng là có hơi hoảng, không thích hợp lái xe.”

Mũi chân Lâm Thượng Hoài chuyển hướng, anh đi vài bước đến bên cạnh Cố Thiên Nhạn, giọng điệu nhẹ nhàng còn mang chút “nhảy nhót”: “Vậy làm phiền cô rồi.”