Lục Nghị rất ít khi xuất hiện trên tập đoàn nhưng cấp dưới của anh mỗi lần làm việc đều không khỏi sợ hãi vài phần. Bình thường thì còn sợ ít nhưng tất cả đều không hiểu sao dạo gần đây sếp của họ rất hay xuất hiện ở công ty, hơn nữa tâm trạng có vẻ không hề tốt. Nhân viên nào gặp Lục Nghị đều cố gắng né tránh hết sức có thể còn người nào phải làm việc trực tiếp đều không dám hó hé nửa lời linh tinh.
Lục Nghị vốn là kiểu người thù dai nhưng không phải ai cũng biết được tính cách này của anh. Với tính thù dai đã có sẵn trong máu thì Lục Nghị đương nhiên không thể tha cho Tử Kiêu dễ dàng như vậy được. Lục Nghị không trực tiếp ra tay nhưng nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, nhóm cận vệ lập tức hiểu ý.
Đêm đó khi từ quán bar đi về, Tử Kiêu đã bị một đám người mặc đồ đen dồn vào góc. Bảo Tử Kiêu xử lí hai, ba người một lúc còn được chứ đến tận chục người cùng một lúc mà người nào cũng võ nghệ cao cường thì anh làm sao xử lí hết được. Dù bị đánh nhưng Tử Kiêu vẫn cắn răng chịu đựng, làm sao anh lại không biết người đứng sau đám người này là ai. Còn ai dám cả gan cho người đến vây đánh anh như này lại còn ngay sau hôm xảy ra chuyện như thế.
Đám người dường như không có ý định đánh Tử Kiêu đến mức tàn phế mà chỉ dừng lại khi toàn người anh khắp nơi là vết thương với bầm tím, sau đó tất cả đồng loạt rời đi. Tử Kiêu phải mất một lúc mới đứng được dậy, anh nâng tay lay đi máu chảy ra từ khoé miệng. Cục tức này làm sao anh nuốt trôi được.
Mọi người bên ngoại nhìn vào Tử Kiêu đều sẽ có một đánh giá chung là kêu anh trông như kiểu công tử thế phiệt chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng họ không biết trong công việc, Tử Kiêu đã và đang giữ một vị trí cán cốt trong tập đoàn Tử gia. Ở tập đoàn, Tử Kiêu đảm nhận vị trí giám đốc tài chính và đầu tư. Tập đoàn đang phát triển một dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ vì vậy thời gian này Tử Kiêu cũng đang tất bật đi tìm kiếm đối tác hợp tác và đầu tư vào dự án này.
Dự án lần này Tử Kiêu đã nhắm tới một tập đoàn lớn của nước ngoài đang có chi nhánh ở đây. Trước đây Tử Kiêu đã từng hợp tác với bên này rồi, đây thật sự là một đối tác vững mạnh và có nhiều tiềm năng. Bởi hiện tại chủ tịch tập đoàn này đang có một chuyện công du tới đây, đây có thể nói là một cơ hội hiếm có với tập đoàn Tử gia. Do vậy mà thời gian gần đây Tử Kiêu cũng khá bận rộn vì anh phải sắp xếp và tìm gặp đối tác ngoại quốc này.
Sau bao cố gắng Tử Kiêu đã dàn xếp được một bữa trò chuyện với vị chủ tịch này. Tử Kiêu đã cẩn thận trình bày và ngỏ ý chân thành mời bên tập đoàn kia hợp tác nhưng dường như vị chủ tịch vẫn chưa hài lòng ở đâu đó mà vẫn chưa kí kết hợp đồng. Nghe lời trả lời của vị chủ tịch bảo rằng sẽ xem xét, Tử Kiêu dù không can tâm nhưng vẫn phải chấp nhận mỉm cười tiễn người ta về.
Tử Kiêu tin rằng bên tập đoàn đó đã từng hợp tác với tập đoàn nhà anh vài lần nên chắc chắn đã hiểu được dự án công nghệ này vô cùng tiềm năng. Tư Kiêu vẫn hy vọng rằng vị chủ tịch đó sẽ đồng ý. Nhưng không lâu sau đó Tử Kiêu đã chính thức nhận được lời từ chối hợp tác của tập đoàn nước ngoài đó.
Thư kí nhìn Tử Kiêu bày tỏ sự bất bình: “Thật sự không hiểu sao ông ta lại từ chối hợp tác. Dự án của chúng ta mang đến nhiều hứa hẹn như vậy mà.”
Tử Kiêu cũng không ngờ ông chủ tịch này thật sự lại từ chối dự án của tập đoàn anh. Tử Kiêu thẹn quá hoá giận mà ném tập tài liệu xuống đất. Anh nghiến răng nói:
“Không hợp tác được thì chúng ta vẫn còn những đối tác khác mà. Chưa chết được!”
Chỉ là Tử Kiêu sẽ không bao giờ biết được lí do cuối cùng của vụ này bởi câu chuyện này đã được Lục Nghị nhúng ta vào. Lục Nghị hiếm khi xuất hiện trên thương trường không phải vì anh không có tài năng mà là anh không thích sự ồn ào, đấu đá của giới này. Phải có nguyên nhân quan trọng lắm, Lục Nghị mới đồng ý tham gia vào. Và dự án của Tử gia lần này thất bại trong việc kí kết hợp đồng với tập đoàn nước ngoài này là do Lục Nghị đích thân can thiệp vào.
Đến cha Lục Nghị, chủ tịch tập đoàn họ Lục, ông cũng không ngờ thằng con trai chả bao giờ quan tâm đến chuyện tập đoàn lại tự dưng lại chịu xuất hiện trên giới thương trường này một lần nữa, lại còn mang về được một đối tác nước ngoài lớn mạnh như vậy.
Vị chủ tịch của tập đoàn nước ngoài này cũng từng hợp tác với tập đoàn họ Lục rồi nhưng mới chỉ được diện kiến cha của Lục Nghị, chưa từng được gặp qua anh. Nhưng chỉ qua một buổi gặp duy nhất với Lục Nghị, vị chủ tịch đã hoàn toàn thay đổi quyết định, chuyển sang kí kết hợp đồng với Lục Nghị.
Đêm ấy Lục Nghị không có về trường mà ở lại khách sạn của anh, thong thả nằm trên ghế thưởng thức rượu. Anh nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố về đêm mà bên cạnh, trên màn hình, đường chỉ đỏ biểu thị giá cổ phiếu Tử gia lao dốc không phanh. Khóe môi Lục Nghị nhếch nhẹ, trong đáy mắt lại chẳng hề có lấy một tia thương hại.
Trên màn hình, đường chỉ đỏ lao dốc không phanh. Khóe môi Lục Nghị nhếch nhẹ, chẳng hề có lấy một ti