Đến nội dung chính

Chương 31: Để ý đến

admin 912 Chữ Cài Đặt

Trong thời gian này không còn Tử Kiêu xuất hiện nên thời gian tiếp xúc giữa Thanh Vũ và Tiêu Mặc tăng lên rất nhiều. Thanh Vũ cảm giác Tiêu Mặc đối xử với cậu ngày càng ân cần hơn thì phải. Bọn cậu vẫn thường xuyên lên lớp và đến thư viện học bài với nhau nhưng mà tương tác trực tiếp dường như cũng nhiều hơn.

Hạ Nhiên nghe kể chuyện xong lại càng phán xét trí thông minh của Thanh Vũ.

“Não của mày chỉ để dùng vào việc học thôi hả? Biểu hiện của người ta rõ rành rành như thế rồi mà mày vẫn không nhận ra à?”

Thanh Vũ cũng công nhận cậu không nhạy bén trong mấy việc này thật.

“Thấy là thôi.”

“Tuy Tiêu Mặc bạn mày là kiểu người ôn hoà, ấm áp thật nhưng không có nghĩa là đối với ai người cũng chu đáo như vậy đâu. Mày hiểu ý tao không?”

Hạ Nhiên nhướn mày, chờ đợi câu trả lời từ Thanh Vũ.
“Thì người quan trọng sẽ được cậu ấy đối xử dịu dàng hơn người khác.”

“Rồi sao nữa?”

Thanh Vũ ngơ ngơ: “Sao là sao?”

Hạ Nhiên nghe xong chỉ muốn tháo ngay não Thanh Vũ ra để xem bên trong rốt cuộc chứa những cái gì.

“Theo như mày kể với tao thì cách cậu Tiêu Mặc ấy cư xử với mày dịu dàng hơn bình thường rất nhiều còn gì! Điều ấy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mày là người đặc biệt với cậu ta.”

Thanh Vũ bị Hạ Nhiên nói xa xả vào mặt mới ngớ người ra. Cậu lập tức lục lại tất cả dữ liệu trong trí nhớ mình về Tiêu Mặc.

Thanh Vũ nhớ lại hôm cậu giải quyết chuyện với Tử Kiêu, Tiêu Mặc đã chạy lại đỡ mình. Lúc ấy cậu đang cáu quá nên không để ý. Chỉ mơ hồ nhớ rằng khi Tiêu Mặc trách móc Tử Kiêu dường như vòng tay kia ôm chặt hơn rất nhiều.

Hình như mấy hôm nay Thanh Vũ cậu còn chưa phải trả tiền một bữa ăn nào cả, tất cả đều là Tiêu Mặc mua cho cậu. Thanh Vũ vỗ vỗ trán mình, dạo này cậu được người ta bao ăn nhiều tới quên mất cả mặt mũi rồi. Mấy lần đi ăn chung, Tiêu Mặc còn giúp cậu nhặt hạt cơm rồi còn lau miệng cho cậu nữa. Càng nghĩ cậu càng thấy thật sự không giống bạn bè cho lắm.
Hơn nữa dạo này Tiêu Mặc rất chăm chỉ bài cho cậu. Bình thường đều là cậu chủ động nhờ đến Tiêu Mặc, giờ cậu chưa kịp mở lời thì Tiêu Mặc đã tự giác kéo cậu đi học rồi còn chỉ bài cho cậu. Cũng bởi vậy mà Thanh Vũ thấy đám fan girl của Tiêu Mặc gần đây xì xào cậu hơi nhiều, cứ thấy cậu với Tiêu Mặc ngồi học vớ nhau là cứ như tổ chức họp báo, xung quanh đủ tiếng bàn luận, đánh giá.

Thanh Vũ nhìn Hạ Nhiên hỏi: “Thế giờ tao phải làm sao? Cứ để vậy à?”

Hạ Nhiên vuốt vuốt cằm một lúc rồi phán: “Bản năng của đàn ông là chinh phục, nếu cậu ta thật sự thích mày thì chắc chắn sẽ còn hành động tiếp.”

“Thế tao với mày không phải đàn ông à?”

“Hmm. Cũng là đàn ông nhưng mà đàn ông nằm dưới.”

“…”

Thanh Vũ lập tức bật lại: “Mày nằm dưới nhưng không có nghĩa là tao cũng vậy nhá.”
Hạ Nhiên nhìn một lượt từ trên xuống người Thanh Vũ liền ôm bụng cười lớn.

“Mày nghĩ với thực lực này mà lật được người ta á? Há há. Thôi chấp nhận sự thật đi.”

Thanh Vũ bị Hạ Nhiên cười đến ngượng hết cả mặt. Xu hướng tính dục bị thay đổi khiến cậu khó lắm mới tạm chấp nhận được rồi, giờ lại còn bị thay đổi vị trí trong “cuộc chơi” nữa. Còn đâu sĩ diện với oai phong ngày xưa của cậu nữa. Tuy không đến mức trăng hoa, lãng tử như ai đó nhưng cậu cũng đã từng được nhiều bạn nữ thích, đã từng khiến bạn gái mình phải khen ngợi hết lời vì sự quan tâm và chu đáo của cậu.

Thanh Vũ lườm Hạ Nhiên một cái rồi bỏ về. Trên đường đi về thì Thanh Vũ nhận được tin nhắn của Tiêu Mặc.

[Tối mai rảnh không, tôi muốn rủ cậu đi chơi?]

Thanh Vũ đang phân vân không biết có nên từ chối không thì cậu lại nhớ tới lời nói của Hạ Nhiên “bản năng của đàn ông là chinh phục” nên cậu quyết tâm gạt bỏ lời chế giễu của Hạ Nhiên sang một bên. Cậu cũng muốn xem rốt cuộc Tiêu Mặc này muốn làm gì tiếp nữa.

Mạnh mồm như vậy nhưng khi nghĩ lại cuộc nói chuyện với Hạ Nhiên và mấy hành động của Tiêu Mặc, Thanh Vũ vẫn không nhìn được mà đỏ mặt. Nếu thật sự Tiêu Mặc thích cậu thì phải làm sao? Chính cậu cũng chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Sau một chuỗi ngày dài suy tư, dù cay đắng nhưng cậu đã phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: mình không còn cảm xúc với con gái nữa rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu sẵn sàng phát sinh quan hệ yêu đương với bạn cùng phòng.

[Rảnh nhưng mà đi chơi ở đâu?]

[Khu vui chơi hiện đại mới mở gần đây.]