Người này có thể nói là một bản gốc hoàn hảo của Tần Minh Triệt, người đã có Nhiều năm kinh nghiệm trong việc phò tá bày mưu cho Minh Triệt ở sa trường, già dặn trong các âm mưu tranh quyền đoạt vị, là thầy của Tần Minh Triệt, một con cáo già gian xảo.
Không hiểu năm xưa Tiên hoàng nghĩ gì khi để người này làm thầy của Tần Minh Triệt, chắc là do khi ấy Minh Triệt là một thằng nhóc yếu đuối, lúc nào cũng cười toe toét chạy quanh viện của mình gọi ca ca, phụ hoàng, Tiên hoàng sợ thằng nhóc ấy bị chèn ép, bị các anh trai chị gái ức hiếp cho nên mới gọi người kia dạy văn võ cho Minh Triệt.
Nhưng cũng chính Tiên hoàng sau này lại sợ dã tâm Minh Triệt trổi dậy, không thể làm một minh quân yêu nước yêu dân, nên ông đã truyền ngôi cho Tần Hoàng thay vì Minh Triệt.
Có lẽ khi ấy Tiên hoàng đã già, hoặc thần trí không minh mẫn, khi mà gần đất xa trời, ông lại sợ thầy trò Minh Triệt giết ông và người anh cả để giành ngôi vua sau khi các con trai và con gái mất, nên ông đã vội ban chiếu chỉ truyền ngôi trước khi mình băng hà tận nửa năm.
Khi ấy Tần Hoàng còn nghĩ một thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi như Minh Triệt thì làm sao có dã tâm đến mức giết các anh trai chị gái của mình để đoạt vị.
Ông còn nghĩ Tiên hoàng thật sự đã lú lẫn, vì khi ấy tất cả những người anh em cùng dòng máu với mình đều trúng độc như thái y đã chuẩn đoán, và người làm ra cũng đã được Bộ hình điều tra ra khi ấy là Tiêu thừa tướng – Tiêu Sắt, với lý do muốn đưa tam hoàng tử Tần Hoàng Cảnh lên ngôi vị, đổi lại con gái ông là Tiêu Ngưng sẽ được làm hoàng hậu sau khi Hoàng Cảnh thành công lên ngôi.
Dù sự việc lúc đó được giải quyết cực kỳ nhanh, nhưng lúc ấy Tần Hoàng cũng thật sự cho là vậy, mặc kệ những văn quan trong triều bàn luận về việc vẫn còn Nhiều khúc mắc, và bắt đầu nghi ngờ người ít bị nghi ngờ nhất là hoàng tử út Minh Triệt.
Khi đó ông cho rằng các quan nhân trong triều theo Tiên hoàng đã lâu, tuổi cao nên cũng có tính đa nghi.
Nhưng hiện tại ông đã thật sự hiểu cảm giác khi ấy của Tiên hoàng, ông bắt đầu có cảm giác không đúng từ Minh Triệt, nhưng ông không thể nói chính xác được cảm giác ấy là như thế nào.
Tần Hoàng khi đăng cơ lấy niên hiệu là Trường An.
Năm nay đã là năm thứ sáu Trường An, thì hết bốn năm gần đây người được lòng dân và các võ quan trong triều là Tần Minh Triệt, còn văn quan trong triều thì vẫn ủng hộ hoàng đế nhưng ông không chắc trong tương lai lòng trung có bị lung lay hay không.