Đến nội dung chính

Chương 8: Nhân vật tạo nhiệt

admin 492 Chữ Cài Đặt

Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu từ trước khi Lê Thiển đến.

[Cười chết mất! Cao Duyệt dám gọi thẳng Bùi Triều Sinh là rắn độc chết toi. Miệng chị Cao thâm độc thật! Chị đỉnh quá!]

[Bùi Triều Sinh mang vẻ mặt cấm dục. Quá cực phẩm, nói anh ta vô tính tôi cũng tin. Tôi dám cá là anh ta chưa từng yêu đương bao giờ.]

[Tò mò không biết vì sao anh ta lại tham gia chương trình này, cũng không biết chìm đắm trong tình yêu thì sẽ như thế nào.]

[Mọi người không thấy đội trưởng Bùi hoàn toàn không để tâm chút nào vào chỗ này không? Không thèm để ý đến hai nữ khách mời mà cứ nhìn chằm chằm vào cửa. Có phải đang đợi ai không.]

[Động vật máu lạnh thì với người nào cũng vậy thôi, lẽ nào mọi người muốn nhìn thấy đội rắn nồng nhiệt bốc lửa sao? Không thể nào đâu!]

[Thông báo! Thông báo! Lê Thiển đến rồi!]
[Nghe nói Lê Thiển xấu kinh khủng? Xấu đến mức quỷ khóc thần sầu, tôi muốn xem rốt cuộc xấu đến mức nào.]

[Ghét Lê Thiển! Ghét Lê Thiển!! Ghét Lê Thiển! Điều quan trọng phải nói ba lần.]

[Khách mời đáng ghét nhất không ai sánh bằng! Lê Thiển mau cút khỏi “Rơi vào bẫy tình”.]

[Đội ngũ chương trình “Rơi vào bẫy tình” giờ vẫn không biết ăn năn hối cải. Tôi nhìn thấy chương trình này sắp hết thời rồi.]

Đạo diễn đứng sau máy quay, nhìn vào màn hình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ không gì dập tắt được. Có quỷ ông mới tin họ.

Sau khi đội ngũ chương trình gợi ý trên ống kính rằng Lê Thiển sắp xuất hiện ở căn nhà nhỏ, số lượng bình luận trên màn hình tăng vọt. Các loại tin nhắn bình luận cứ thế xen lẫn vào, số lượng người xem cũng tăng theo cấp số nhân. Từ khóa chính là Lê Thiển.
Rất nhanh, số người trực tuyến đã đạt đến một con số vượt xa dự kiến. Nói họ hận Lê Thiển nhiều đến mức nào cũng không hẳn. Bởi vì trong mắt họ, người thật sự phản bội Bạch Tháp đã chết rồi.

Việc Lê Thiển có thể làm việc ở Bạch Tháp trên một khía cạnh nào đó cũng ngầm cho thấy cô có thể vô tội. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận lớn không tin, cho rằng Bạch Tháp đang bao che cho cô.

Ông cũng rất tò mò Lê Thiển trông như thế nào. Nhưng dù cô có trông ra sao, cho dù có là ma quỷ. Đồng ý hay không, ông cũng sẽ tìm mọi cách để giữ lại chủ đề liên quan đến cô để tăng nhiệt.

Những người đang rình mò trong phòng phát sóng trực tiếp đều mở to mắt.

Cao Duyệt tinh ý cảm nhận được cơ thể người đàn ông căng cứng trong giây lát.