Đến nội dung chính

Chương 7: Rắn độc

admin 537 Chữ Cài Đặt

Lê Thiển không nhớ chi tiết cốt truyện lắm. Trong mơ, mọi tình tiết cứ trôi tuột qua như tua nhanh. Khi cô tỉnh dậy thì nhớ nhớ quên quên, chỉ còn mơ hồ đại khái 70-80%. Nhưng khi nghe những lời này lúc đó cô chợt nhớ ra. Trong truyện hình ở phần mở đầu, nhân vật nữ phụ độc ác là cô để có được lưu lượng và bám vào người nổi tiếng hơn nên đã cố tình gây khó dễ cho các nữ khách mời khác khi nữ chính chưa xuất hiện. Cô giống như một con rối muốn gây sự, khiến các nữ khách mời khác phải xấu hổ trước mọi người. Nhưng cuối cùng lại tự làm khổ mình, không chỉ bị vạch trần tại chỗ mà còn bị những người khác ghét bỏ.

Cũng từ ngày đầu tiên, lượng antifan của Lê Thiển tràn ngập. Thậm chí còn đứng đầu bảng xếp hạng những người bị ghét nhất ở Bạch Tháp. Cho đến khi cô chết một cách bi thảm.
Lê Thiển: [… Không được, cô nhất quyết không thể rơi vào tình trạng đó. Cô phải tránh xa các khách mời nam, trở thành một người vô hình đúng nghĩa.]

Cô gái trắng trẻo, xinh đẹp bỗng nhiên cau mày. Hàng mi run rẩy, khẽ cắn môi dưới. Gương mặt tinh xảo dường như có một chút ưu phiền nhàn nhạt.

Thật sự là…

Nhân viên tự nhủ, đừng bị vẻ ngoài của Lê Thiển mê hoặc, tuyệt đối đừng mềm lòng, anh ta muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng miệng lại tự động mở lời an ủi:

“Cô không cần lo lắng, nếu có khó khăn gì trên đường đi, cô có thể nói với đoàn làm phim, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách mời.”

Lê Thiển hoàn hồn, có chút bàng hoàng. Cô ngơ ngác cong cong đôi mắt đẹp: “Được, cảm ơn anh.”

Mặt nhân viên lại đỏ bừng lên tận cổ, đỏ như một con tôm luộc. Cả người trở nên choáng váng.
[À, cô bé xinh xắn như vậy, ngoan ngoãn như vậy có thể làm gì sai chứ?]

Để chuẩn bị cho chương trình này, Bạch Tháp đã đặc biệt dành ra một hòn đảo nhỏ để quay phim.

Lê Thiển đi theo sau nhân viên của tổ chương trình, lập tức sẽ gặp các nhân vật chính trong tiểu thuyết. Mặc dù cô biết mình phải cảnh giác với cốt truyện, tránh cái mở đầu bị cả vạn người ghét bỏ, nhưng vẫn khó tránh khỏi tò mò.

“… Ồ ồ ồ, thật hiếm có, anh ta cũng tham gia chương trình hẹn hò này sao? Con rắn độc hiểm ác này chẳng phải luôn ngạo mạn, chẳng thèm để ý đến ai sao?”

Giọng nói vọng ra từ sau cánh cửa.

Rắn độc.

Khách mời nam có tinh thần thể là rắn độc chẳng phải là…

Nhân viên nhanh chóng bước lên, nhiệt tình đẩy cửa ra cho cô. Cánh cửa mở rộng, ánh đèn trong phòng chiếu ra.

Những người trong phòng ngừng nói chuyện, bọn họ vì hành động này mà quay đầu nhìn lại. Đồng thời máy quay livestream cũng đi theo, chĩa thẳng vào khuôn mặt của Lê Thiển.