Đến nội dung chính

Chương 6: Tham gia Rơi vào bẫy tình

admin 510 Chữ Cài Đặt

Lê Thiển lên máy bay, đội mũ xuống thấp hơn. Ngày hôm qua cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ nặng nề nên cô ngủ không ngon giấc. Cô dựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ bù một lúc khi tỉnh dậy thì rất nhanh đã đến nơi.

Tại điểm hẹn, nhân viên tổ chương trình đã đứng sẵn chờ, tay cầm bảng hướng dẫn chương trình:

“Bực thật, sao lại xui xẻo đến mức phải làm ở đây thế này. Đón ai mà chẳng hơn đón…”

Lời nói chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào, mềm mại:

“Chào anh, xin hỏi anh là nhân viên của tổ chương trình “Rơi vào bẫy tình” đến đón tôi đúng không?”

Nhân viên công tác nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên. Anh ta ngỡ ngàng đối diện với đôi mắt nai tơ ngây thơ và sáng ngời. Hàng mi của cô gái dài, dày, đôi mắt trong veo như viên ngọc thạch sáng long lanh. Đuôi mắt hơi rũ xuống, bọng mắt đầy đặn như trăng non. Làn da trắng mịn màng, mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn nhẹ buông lơi bên người.
Khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đôi mắt dưới hàng mi dài của cô gái như mặt hồ chợt gợn sóng. Hút hồn người khác.

Nhân viên tổ chương trình lập tức ngây người.

“?”

Lê Thiển đưa tay lên, ngập ngừng vẫy vẫy trước mặt anh ta.

Quả Quả cũng ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tò mò không kém. Đôi mắt tròn long lanh, thần thái giống chủ nhân y hệt.

Nhân viên tổ chương trình hơi sững người, mặt đỏ bừng. Giọng lắp bắp gọi tên với vẻ không dám tin:

“Lê… Lê Thiển sao?”

Lê Thiển gật đầu:

“Là tôi.”

“Được, mời cô đi theo tôi.”

Đầu óc nhân viên tổ chương trình hỗn loạn, theo bản năng vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng. Bước chân có phần vội vàng, hơi luống cuống. Ánh mắt không nhịn được cứ liếc nhìn khuôn mặt cô gái hết lần này đến lần khác.
[A a a a, sao Lê Thiển lại có vẻ ngoài thế này chứ. Chẳng phải ai cũng nói Lê Thiển rất xấu xí, không dám gặp người khác sao? Chẳng phải đạo diễn ký hợp đồng là vì lưu lượng của cô ấy ư? Người thật sao lại đẹp đến thế này, thực sự không phải nhìn mặt sao?]

Dù trong lòng hoảng loạn, anh ta vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp không để cảm xúc lộ quá rõ trên mặt.

Sắp phải lên hình rồi, Lê Thiển cũng không tránh khỏi chút hồi hộp, không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của nhân viên:

“Những khách mời khác đã đến hết rồi sao?”

Nhân viên mỉm cười trả lời:

“Có một chút thay đổi. Hiện tại còn một nữ khách mời và một nam khách mời vì vài lý do mà chưa đến kịp hôm nay. Những người còn lại đã đến hết. Nhưng cô yên tâm, việc đó không ảnh hưởng đến lịch quay.”