Đến nội dung chính

Chương 27: Có mùi vị của cấm kỵ

admin 595 Chữ Cài Đặt

[Tổ chương trình thật sự quá là vô liêm sỉ! Làm việc không có tâm!]

[Cả ba đều là hố lửa!]

Cô cảm nhận được sự ác ý sâu sắc của tổ chương trình.

Đối tượng đầu tiên mà Lê Thiển loại trừ là Bùi Triều Sinh. Anh là bạn trai cũ của cô, năm xưa chia tay rất khó coi, vô cùng không tử tế. Cô đã nói một loạt những lời khó nghe, nhiều không đếm xuể. Cô có lý do để tin rằng Bùi Triều Sinh sẽ ghi hận cô.

Cô mà nhờ anh cùng nấu cơm, nhất định sẽ bị từ chối rồi còn bị sỉ nhục thậm tệ nữa.

Đối tượng thứ hai bị loại trừ là Saines. Tuy vừa nãy người này không thể hiện rõ sự yêu ghét, nhưng hiển nhiên cũng không có chút thiện cảm nào với cô. Sự lạnh nhạt vốn dĩ đã là một lời từ chối rồi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Thịnh Tẫn. Cô thật ra cũng không muốn chọn nhưng họ là quan hệ em chồng chị dâu. Trong mắt khán giả, họ lẽ ra là mối quan hệ quen thuộc nhất. Vậy thì nhờ em chồng giúp nấu cơm, nghĩ như vậy thì cũng khá bình thường.
Cô chỉ muốn lặng lẽ làm một người ngoài cuộc, xem ra Thịnh Tẫn hiện tại là lựa chọn tốt nhất rồi.

Lê Thiển hoàn toàn không ngờ trên màn hình lại có người “ship” cặp đôi “trái luân thường đạo lý”.

Có một câu nói thế này: “Yêu đương bình thường tuy rất tốt, nhưng mối quan hệ dị thường thì lại vô cùng đặc sắc.” Càng cấm kỵ càng kích thích, càng kích thích càng hưng phấn. Những thứ méo mó và dơ bẩn chưa chắc đã không ngon.

Lê Thiển nhanh chóng đưa ra quyết định, tránh ánh mắt nhìn thẳng của Bùi Triều Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc buông xõa trên vai.

Đồng tử người đàn ông hơi co lại, cơ thể gần như theo bản năng của ký ức muốn đưa tay vén sợi tóc trên vai cô. Men theo đường cổ siết chặt cổ cô.

Lê Thiển không hề hay biết, ánh mắt cô xuyên qua bên cạnh lính gác hệ rắn, đối diện với đôi mắt đỏ của Thịnh Tẫn. Cô khẽ hỏi: “Thịnh Tẫn, bây giờ cậu có rảnh không. Tôi thấy khối lượng công việc có vẻ hơi nhiều. Cậu có tiện giúp một tay không?”
Bùi Triều Sinh đột ngột khựng lại.

Trong đôi mắt đỏ của Thịnh Tẫn lóe lên một tia kinh ngạc, vẻ lười biếng trong mắt nhạt đi một chút. Dường như hơi bất ngờ trước sự lựa chọn của cô.

Từ lúc mở lời, ánh mắt Lê Thiển luôn hướng về phía Thịnh Tẫn không hề liếc nhìn Bùi Triều Sinh bên cạnh.

[A a a a, cấm kỵ đúng là sướng chết đi được.]

[Cảnh này có gì đó không đúng thì phải, mình ngửi thấy mùi tula tràng rồi.]

[Đội rắn rõ ràng đứng ngay trước mặt, vậy mà Lê Thiển lại chỉ tìm Thịnh Tẫn. Cô ấy không phải đã để mắt đến thái tử rồi đấy chứ?]

[“Shipper” chiến thắng sắp tới rồi à!]

[Làm ơn, mấy người thật sự thích “ship” văn học em chồng cướp chị dâu sao? Thất đức quá đi. Cho tôi tham gia với!]

[Cặp “Sinh-Ly” rõ ràng cũng rất hay mà, có vị BE rồi. Rõ ràng em đang đứng trước mặt anh mà em lại chọn người khác!]
[Toang rồi! Lúc đầu: không được. Sau đó: hơi ngon đấy. [miệng há to.jpg)]

[Đánh nhau đi, đánh nhau đi!]