Đến nội dung chính

Chương 23: Giống như một con thú tham lam không biết thỏa mãn

admin 500 Chữ Cài Đặt

Tinh thần thể bạch hổ với bàn chân rộng lớn, nặng nề giẫm trên mặt đất. Không tiếng động, từ từ tiến lại gần. Cái đuôi to lớn vung vẩy một cách bực bội, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Vua rắn cuộn cơ thể lạnh lẽo của mình lại, thè chiếc lưỡi rắn đỏ tươi.

Hồ ly đỏ chín đuôi liếm bộ lông của mình, thỉnh thoảng ngước mắt lên nheo đôi mắt hồ ly dài và hẹp.

“Oa oa oa, xem ai đến này.”

Thịnh Tẫn ngước hàng mi dài lên, lười biếng nhướn mày. Khóe miệng vẫn còn nụ cười, nhưng mang chút mỉa mai khó chịu: “Saines, tính khí của anh vẫn tệ như vậy. Thật chẳng được lòng người, anh đến chương trình này là đúng rồi. Cả ngày cứ ở chung với một đám đàn ông hôi hám, hoang dã quá nên tìm một người phụ nữ để quản cái tính khí thối tha của anh đi.”
“Thằng nhóc con, lo cho bản thân trước đi. Xử lý xong mớ hỗn độn trong nhà của mình rồi hãy ra đây mà huênh hoang. Bớt làm mất mặt đi.” Saines cười khẩy, cơ thể vạm vỡ ẩn dưới lớp áo sơ mi khẽ phập phồng. Anh lười biếng đút một tay vào túi quần: “Cái đuôi thì dọn dẹp cho sạch sẽ một chút, những thủ đoạn lén lút sau lưng đó còn muốn giấu ai nữa?”

Thịnh Tẫn thu cánh tay đang dựa vào khung cửa lại, chống chân dài nửa dựa vào cửa, dường như đang suy nghĩ gì đó. Có vẻ cũng không bất ngờ trước những lời anh nói. Chỉ là trong đôi mắt đỏ yêu mị của anh cảm xúc không rõ ràng: “Anh quả nhiên vẫn đáng ghét như mọi khi, bớt tò mò một chút thì anh có thể chết sao. Thật sự là qúa chướng mắt…”

Bùi Triều Sinh không nói gì, thân hình bất động. Anh liếc nhìn Saines một cái, trên tay cầm chiếc găng tay màu đen vừa tháo xuống. Trên mu bàn tay cong lại có một vết sẹo nổi bật. Đôi mắt rắn màu xanh biếc hơi dựng lên, mang theo một vẻ âm u lạnh lẽo giống như con rắn đang ẩn mình trong hang tối.
Anh thu lại ánh mắt, không hề có chút hứng thú nào với cuộc tranh cãi của hai người kia. Anh nhìn về phía tấm lưng mảnh mai của cô gái, chiếc cổ trắng nõn gầy guộc và yếu ớt. Anh biết rõ làn da ở đó sẽ tinh tế đến mức nào. Mái tóc dài mềm mượt luồn qua kẽ tay mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.

Đôi mát rắn hơi co lại, giống như một con thú tham lam không biết thỏa mãn. Thân thể cao gầy nghiêng về phía cô gái đang không hay biết gì. Hơi thở hơi gấp gáp, cảm xúc trong đáy mắt mang vẻ điên cuồng và bệnh hoạn.