Đến nội dung chính

Chương 12: Quá khứ muốn chôn vùi

admin 488 Chữ Cài Đặt

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh, nửa lười biếng dựa vào tường. Thân hình vạm vỡ cao gầy. Trên cơ bắp lộ ra vài vết sẹo loang lổ. Chân đi đôi ủng quân đội, mang theo găng tay màu đen. Khớp xương ngón tay thô dài đeo nhẫn chiến thuật, toát ra khí chất rất lạnh lùng và hoang dã.

Đồng tử có màu xanh đậm, như rêu xanh u ám không tan chảy. Anh ta không nhìn về phía Lê Thiển mà chỉ cho cô thấy một bên gương mặt lạnh lùng. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói không chút cảm xúc: “Bùi Triều Sinh.”

Con rắn vương đột biến quấn quanh người anh ta, thè lưỡi rắn màu đỏ ra. Nó cuộn tròn trên cơ thể người đàn ông, đầu đuôi khẽ vẫy như thể sắp phun ra nọc độc màu đen khát máu.

Chưa đầy hai giây, nó dường như muốn trườn về phía Lê Thiển.

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông nhíu mày không vui. Ngón tay dài kẹp lấy đầu rắn. Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lạnh, anh ta lạnh lùng nói: “Về. Muốn chết à?”
Giọng nói của người đàn ông rất lạnh, như thể ngâm trong núi băng. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ lập tức đông cứng lại.

[Con rắn muốn làm gì vậy?]

[Có phải muốn tấn công Lê Thiển không? Người như Lê Thiển là phe đối lập. Làm sao Bùi Triều Sinh có thể không ghét được! Có khi còn hận đến mức muốn nghiền xương thành tro.]

[Sao tôi lại cảm thấy con rắn muốn sà vào lòng Lê Thiển nhỉ? Mọi người không thấy lúc nãy con rắn vẫy đuôi rất giống chó sao?]

[Hả? Có nhầm không vậy. Thật sự mặt dày quá. Ý bạn là con rắn vương đột biến cấp S là chó sao?]

[Tôi cũng nghĩ vậy, rắn vương sao có thể muốn sà vào lòng người được? Mọi người không thấy gương mặt Bùi Triều Sinh lạnh như tảng băng sao? Mấy lời muốn sà vào lòng như thế sao mọi người có thể dám nói ra được?]

Đồ Manh Manh nhanh chóng nhìn thoáng qua Lê Thiển. Cô ôm chặt con thỏ, vẻ mặt lo lắng.
Trong đầu tất cả mọi người có mặt đều lướt qua một suy nghĩ: [Bùi Triều Sinh thực sự rất ghét Lê Thiển, ghét đến mức không che giấu thái độ ghét bỏ của mình.]

Lê Thiển cũng cho rằng như vậy. Tâm trạng của cô cũng coi như không tệ, vì cô đã sớm dự liệu được kết quả này.

Dù sao thì lúc trước họ chia tay không hề êm đẹp. Thậm chí có thể nói là vô cùng tệ, gần như cả đời không muốn nhìn mặt nhau. Cô đã nói rất nhiều lời cay độc. Mà sau khi chia tay cô đã nhanh chóng đính hôn với Thời Việt, bất chấp sự níu kéo của Bùi Triều Sinh.