Lê Thiển đã dự định rất đâu ra đấy, không ngờ tinh linh nhỏ trên vai lại đột nhiên bay ra. Nó bay đến ống kính trước mặt.
Quả Quả với vẻ mặt nghiêm túc, vẫy đôi cánh nhỏ. Giữa không trung làm một động tác nhấc váy lên chào kiểu công chúa điệu đà.
Tinh linh nhỏ: [Oa, không thể để chủ nhân mất mặt được.]
Lê Thiển: [?]
Ống kính im lặng hai giây.
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a.]
[Nhìn tinh thần thể nhà người ta kìa, không nhịn được đá cho con chó ngu ngốc nhà mình đang gặm dép một cái!]
[Tinh linh nhỏ dễ thương quá, nó bay ra trước ống kính rồi. Nó còn biết tìm ống kính nữa! Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Dì sắp bị sự đáng yêu này làm cho máu mũi chảy rồi, cần bé cưng hôn một cái mới hết được.]
Đạo diễn phản ứng rất nhanh, Lê Thiển thực sự đã mang lại cho ông một bất ngờ lớn. Ông lập tức cho tinh linh nhỏ vài giây lên hình. Tinh linh nhỏ cũng rất biết cách, lấy tay ôm má bầu bĩnh dễ thương, bay đi bay lại vài vòng trước ống kính trông rất oai phong.
Tinh linh nhỏ: [Người! Hào mọi người!]
Ngay lập tức thu hút một đống fan nữ và cả fan nam nữa.
Lê Thiển vẫn còn hơi ngỡ ngàng, rồi cảm thấy đau đầu: “…”
[Quả Quả ơi, sao em lại tài thế nhỉ? Mới hai tháng tuổi mà đã biết cách lấy lòng fan rồi!]
Lê Thiển bị Quả Quả làm cho trở tay không kịp. Đột nhiên đối diện với một đôi mắt lạnh lùng sắc bén, lạnh như dao bắn tới.
Tim cô khẽ run lên, cô vờ như tự nhiên quay đi nhìn hai nữ khách mời.
Bạn trai cũ gì đó, đã là chuyện của quá khứ rồi, không nên thể hiện ra trong chương trình. Cô tin rằng Bùi Triều Sinh cũng có sự ăn ý giống cô. Có khi còn bài xích chuyện này hơn cả cô, sợ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh.
Cao Duyệt tóc ngắn, cao trên 1m78. Làn da màu mật ong khỏe khoắn, gật đầu nói: “Tôi là Cao Duyệt, tinh thần thể là cá sấu nước mặn.”
Con cá sấu lớn mở một mắt, lười biếng vẫy vẫy cái đuôi to khỏe.
Cô gái bên phải có gương mặt xinh xắn. Đôi mắt tròn xoe đang ôm một con thỏ trắng trong lòng. Cô hơi ngượng ngùng, lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Xin chào, tôi là Đồ Manh Manh. Tinh thần thể là thỏ. Tôi cũng rất vui được làm quen với cô.”
Hai nữ khách mời có vẻ tính cách tốt, chắc không phải kiểu người khó hoà hợp. Lê Thiển đành phải nhìn về phía nam khách mời duy nhất trong phòng.