Một lúc lâu sau, những dòng bình luận mới xuất hiện.
[A a a a a a, điên mất thôi. Sao Lê Thiển lại có vẻ ngoài thế này? Không phải đã nói là xấu và độc ác lắm sao? Tôi đã tưởng tượng cô ta trông như mụ phù thủy già rồi.]
[Ai đã bảo với tôi là cô ta xấu vậy! Đây là kịch bản dìm hàng để tôn lên vẻ đẹp sao. Trông dáng vẻ cô ấy tinh xảo quá, như búp bê vậy. Đáng ghét thật sự bị lừa rồi!]
[Mẹ ơi con đã yêu rồi!]
[Đội ngũ chương trình ơi, các người chọn không sai đâu. Gương mặt trong mơ thế này, chắc chắn sẽ nổi đình đám.]
[Gương mặt này mà bảo tôi chửi cô ấy thì khó cho tôi quá.]
[Các người chỉ có mỗi cái chí khí này thôi à? Chưa nghe nói phụ nữ càng đẹp thì càng có độc sao?]
[Mọi người đừng để Lê Thiển lừa nhé! Người có thể ở bên cạnh ai đó lâu như vậy thì làm sao mà tốt đẹp được? Chắc chắn là đang mê hoặc chúng ta.]
[Đúng đấy, đúng đấy, đừng để bị cô ấy mê hoặc nhé!]
[Xin hỏi nhỏ một câu… số hiệu phòng trị liệu của cô ấy là bao nhiêu vậy. Tôi có thể đăng ký không?]
Trong khoảnh khắc Lê Thiển bước vào, lông mi Bùi Triều Sinh khẽ rung rẩy. Anh ta cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hai giây sau lại ngẩng đầu ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
Cao Duyệt cũng hiếm khi mở to mắt kinh ngạc. Cô không phải người thô lỗ không có kiến thức, nhưng người có nhan sắc như Lê Thiển thì quá hiếm gặp. Với thị lực cực tốt của một lính gác, cô nhận ra vẻ ngoài của cô gái rạng rỡ. Môi đỏ da trắng, thực sự không thể tìm ra điểm nào để chê.
Vòng eo thon gọn, vừa vặn một vòng tay ôm. Dường như nhỏ hơn cô hai vòng. Tất nhiên, Cao Duyệt cũng rất hài lòng với vóc dáng của mình.
Cô nâng cằm lên nói: “Bùi Triều Sinh, thấy thế nào? Nhan sắc tuyệt vời đấy chứ.”
Bùi Triều Sinh lạnh lùng liếc nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngọc, không nói lời nào. Sau đó ánh mắt lại tiếp tục rơi trên người cô gái.
Cao Duyệt “hừ” một tiếng, lầm bầm: “Giả vở giả vịt.”
Lê Thiển bước vào: “Xin chào mọi người, tôi là Lê Thiển. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Đây là tinh thần thể của tôi, thuộc tính là tinh linh nhỏ. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong những ngày sắp tới.”
Cô không định thể hiện bản thân nhiều, chỉ định giới thiệu qua loa rồi lẳng lặng đứng sang một góc làm người vô hình. Còn về những đánh giá của người khác đối với cô, đâu có quan trọng bằng mạng sống.