Đến nội dung chính

Chương 42: Ngư đại nhân

admin 1.310 Chữ Cài Đặt

Ngu Ngư ngồi đếm thời gian trên đầu ngón tay, mới đó thôi mà ba tháng đã trôi qua. Rất nhanh nữa thôi là cô có thể bước ra ngoài rồi. Từ khi Cánh Tồn nói với cô không cần đăng nhập tài khoản nữa, mỗi ngày ở nhà của Ngu Ngư đều trôi qua một cách yên ả mặc dù có phần hạn chế nhưng lại rất bình yên: buổi tối mua sắm một chút, đọc vài trang sách.Xem một phim để có cảm nhận về diễn xuất tốt hơn, thỉnh thoảng lại hỏi han tình hình “chiến sự” trong tài khoản.

Tâm trạng của cô cũng bình lặng một cách hiếm thấy.

Còn việc Ngu Ngư bất ngờ nổi tiếng lần này, nhắc tới cũng lạ. Trong các phòng livestream của Vương Giả Vinh Diệu, cái tên “Đại nhân Ngư đến rồi đây” bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Có không ít chủ livestream còn hào hứng tuyên bố muốn tìm cơ hội “chạm mặt” với Ngu Ngư trong game cho bằng được. Bởi vì không lâu sau khi đoạn video kia hot lên, một người từng bị Ngu Ngư “lừa” rằng sẽ hát cho nghe – chính là anh chàng chơi Bách Lý Thủ Ước lúc trước – cũng tình cờ xem được đoạn video đó.
Cậu ta tức giận đến mức phải để lại bình luận phía dưới:

[Lần trước cô ấy bảo sẽ hát cho tôi nghe để cổ vũ tinh thần, tôi thực sự đánh lên như thần luôn. Chiến lực tăng gấp ba! Kết quả là vừa thoát game ra, mới phát hiện ngay cả chế độ cho phép kết bạn, cô ấy cũng chưa thèm bật.]

Cư dân mạng vừa thương cảm cho trò hề mới là Marco Polo, lại càng vừa hiếu kỳ về giọng hát của “Ngư đại nhân”

[Rốt cuộc là giọng hát gì mà có thể khiến đồng đội “lật chiến lực” gấp ba như vậy? Muốn nghe quá đi mất thôi hu hu ]

Sau cơn sóng gió nhỏ lần này, có không ít fan trong các phòng livestream Vương Giả bắt đầu xúi giục chủ livestream của mình đi “đụng xe” Ngu Ngư.

[Nghe đồn giọng hát của ‘Ngư đại nhân’ có thể buff team mạnh gấp ba lần, thật giả gì không biết!]
Thậm chí, dân mạng còn cẩn thận đào ra được ba vị tướng tủ của Ngu Ngư: Dao, Đại Kiều và Tây Thi. Điểm tướng khoảng hai nghìn. Nếu thấy ai chọn trước ba vị tướng này thì gần như chắc chắn đó người đó là ‘Ngư đại nhân’ không sai rồi.

Lần này, trong một phòng livestream có lượng người xem lớn khoảng hơn một triệu, đúng lúc đang đấu hạng cao thủthì chủ kênh tình cờ nhìn thấy một người chơi ở vị trí thứ ba. Người này chọn đúng ba tướng ấy. Đang uống nước, anh ta bỗng sặc mạnh đến mức ho khan dữ dội.

“Người ở lầu ba này… Có phải là cái người mấy ông vừa nói… gì đó… Ngư đại nhân gì không vậy? Mẹ ơi, vận khí kiểu gì thế này?”

[Mẹ ơi, thật sự là Ngư đại nhân rồi!]

[Tôi nhớ rõ mà, ba tướng tủ của Ngư đại nhân đúng là ba vị này luôn!]
[Nhanh nhanh nhanh mở mic đi! Tôi muốn nghe Ngư đại nhân hát, a a a a không ngờ tôi lại có mặt ở hiện trường luônnày!]

Streamer vội vàng hắng giọng, bật mic rồi lên tiếng:

“Bạn lầu ba muốn chơi Dao hả? Ngư – À không, bạn lầu ba đấy!”

Người chơi ở lầu ba, đúng là đã chọn Dao như dự đoán. Chỉ là… chẳng hiểu vì sao, vị “Ngư đại nhân” ấy lại im lặng nãy giờ, không hề nói một lời nào.

Có lẽ vì mải đọc bình luậnneen khi chơi vị trí đi rừng, streamer này như người đang mộng du vậy, thao tác của anh ta thực sự “bình thường đến không nỡ nhìn”. Trái lại, Dao bên cạnh lại chơi cực kỳ ổn định: dứng bụi hợp lý, khéo léo cắt tầm nhìn đối phương, từng thao tác hỗ trợ đều hoàn hảo.

Dưới ảnh hưởng của hàng loạt bình luận “tẩy não”, streamer càng lúc càng nghi ngờ vì sao “Ngư đại nhân” mãi không chịu bật mic. Cuối cùng cũng nhịn không được, cậu ta vừa đánh vừa thấp giọng dò hỏi:

“Dao này, hay là cậu nói vài câu đi? Tôi cảm giác nếu cậu nói tôi sẽ đánh hay hơn đấy…”

Vừa dứt lời, Dao thật sự bật mic.

Khi biểu tượng micro bên cạnh sáng lên, người xem trong phòng livestream vỡ òa. Người đi rừng cũng phấn khích không kém.

Cô ấy sẽ nói gì đây?!

Là một lời động viên nhẹ nhàng cho đồng đội?

Hay là…sẽ hát một bài truyền thuyết từng “buff chiến lực lên gấp ba”?

Trong lúc mọi người đang vô cùng háo hức và hồi hộp…

Từ trong tai nghe vọng ra một giọng nam trầm mang khẩu âm phương Bắc. Giọng nói hơi khàn và có phần… quenthuộc:

“Sao vậy ông bạn? Tôi thấy ông chơi như mất hồn ấy. Mấy pha vừa rồi toàn sai liên tục. Lúc nãy ông bảo tôi bật mic thì ông sẽ chơi nghiêm túc. Không lừa tôi đấy chứ?”

Streamer: “???”

Bình luận bay đầy màn hình: [???]

Tôi hỏi chứ Ngư đại nhân của tôi đâu rồi??? Một “Ngư đại nhân” hẳn hoi mà tôi chờ đợi, tại sao lại thành … đàn ông?!

Streamer ho khan mấy tiếng rồi cười gượng: “Khụ khụ… anh bạn, sao cậu lại chơi Dao thế? Tôi thấy cậu chọn tướng này, còn tưởng là cái người đang hot trên mạng… Ngư đại nhân gì đó cơ.”

Đối phương im lặng một lát rồi nói: “Ngư đại nhân?”

“Đúng vậy, đúng rồi!”

“Là tôi đây. Nhưng anh tôi nhờ tôi chơi hộ tài khoản của cô ấy, đang cố đánh lên quốc phục. Sao nào?”

“Cậu là… anh của cô ấy?”

“CP của cô ấy. Là anh em tôi. Hiểu chưa? Một người đánh hệ số, một người cày phần điểm biểu hiện. Cuối tháng rồi, cũng chẳng dễ dàng gì. Nên là… đừng làm tôi loạn nhịp. Ông đừng đánh kém khiến chúng tôi thua nhé.”

Streamer choáng váng như sét đánh ngang tai.

Khán giả trong phòng livestream cũng tê liệt toàn tập.

Sau một hồi trầm mặc, streamer cố gắng chữa gượng:

“Ờ… thì, cho hỏi một chút, cậu đánh trình gì thế? Một người đàn ông mà cũng chơi Dao sao?”

Giọng nam bên kia đáp tỉnh bơ:

“Tôi cầm mười cái quốc phục trợ thủ. Ông nói xem tôi trình độ gì?”

Chấn động thực sự.

Quả nhiên, ngọt ngào đúng là có thể làm nên chuyện. Trước kia ít nhất còn phải lên mic dỗ dành đồng đội để được gánh lên hạng, giờ thì chẳng cần tự mình leo điểm nữa. CP của cô ấy chắc là không muốn để mấy tên trai lạ mặt thừa cơchiếm tiện nghi, thế là gọi luôn người vào thẳng tài khoản, giúp cô ấy đánh quốc phụ luôn cho chắc ăn. Quá hợp lý.

[Má ơi cuốn thật đấy, được đối xử như vậy, ai mà không muốn làm Dao cơ chứ]

[Ô ô ô, cạnh tranh gắt thật đấy. Nhưng mà… cặp đôi này ngọt muốn xỉu luôn, hu hu. CP gì mà đối xử với cô ấy tốt thế này. Cái người chơi Dao kia chắc chắn là tiên nữ rồi]

Mà đúng là tiên nữ thật.

Chỉ là, Cánh Tồn vẫn chưa hề hay biết điều đó thôi.

————

Tác giả có lời muốn nói:

Rất nhanh nữa thôi sẽ quay lại hiện thực rồi nhé!

Đừng quá lo chuyện nam chính — hiện tại tuyến chính còn chưa chính thức bắt đầu mà!

Mọi người cứ ăn dưa thoải mái, đã đến lúc ngọt ngào và sung sướng rồi, chuyện khác thì nghĩ vui vẻ một chút là được nha