Tuy giọng của Ngu Ngư nghe có vẻ hờ hững, qua loa, nhưng khán giả lại chẳng hề thấy như vậy. Có lẽ bởi vì cách cô trò chuyện rất nhẹ nhàng, mềm mại, nhịp điệu chậm rãi. Thỉnh thoảng cô còn ngắt câu một cách đáng yêu khiến người ta cảm thấy: cô gái ấy giống hệt hình mẫu “nữ sinh hoàn hảo” từng tồn tại trong giấc mơ của không ít người.
Có điều người chơi Marco Polo kia lại có phần hơi lỗ mãng. Cũng dễ hiểu thôi vì người đó vốn là streamer. Đôi lúc vì để tạo hiệu ứng cho chương trình livestream mà cách nói chuyện cũng chẳng mấy giữ ý tứ, dễ đem lại cảm giác thiếu lịch sự.
Ngu Ngư dù có thể nhịn được, nhưng thực ra cô đã có cặp đôi. Mà người ấy còn giỏi hơn Marco Polo gấp bội.
Đến giây cuối cùng, Ngu Ngư đã lạnh lùng cắt đứt giấc mộng viển vông của Marco Polo bằng một cách rất rõ ràng và đầy chủ ý.
Cô hoàn toàn không biết rằng Marco Polo là một streamer nhỏ cũng có kha khá người theo dõi.
Khi cậu ta chăm chăm nhìn vào cửa sổ trò chơi, thử gửi lời mời kết bạn cho Ngu Ngư.
Kết quả, màn hình lập tức bật ra thông báo:
Ngu Ngư đã từ chối lời mời kết bạn.
Phòng livestream nổ tung trong tích tắc:
[Thằng hề 🤡]
[Haha cười muốn xỉu.]
[Bạn Dao này đỉnh ghê, nhịn tới tận khi game kết thúc mới ra tay.]
[Đừng bất ngờ, streamer nhà tôi vẫn đang cười ngây ngô làm nền đây này.]
[Mấy bạn bên trên nói gì nghe khó nghe thế, ai bảo con gái không được nói chuyện dễ nghe?]
[Người ta vừa chơi hay, vừa có giọng ngọt thế, bảo tôi làm hỗ trợ suốt cho bạn ấy tôi cũng tình nguyện.]
Marco Polo lúc này đúng là vừa thật lòng u oán, lại vừa vì hiệu ứng chương trình. Cậu làm bộ giận dỗi nói:
“Không tin nổi cô ấy có CP nào giỏi hơn tôi! Dù gì tôi cũng là quốc tiêu đấy nhé…”
Nói rồi, Marco Polo hậm hực bấm vào trang cá nhân của Ngu Ngư, mở phần quan hệ thân mật.
Ngu Ngư để trạng thái quan hệ ở chế độ công khai. Ngay khi trang thông tin hiện lên, cậu sững người: một biểu tượng “bạn thân” và một biểu tượng “người yêu”.
Marco Polo rất biết tạo cao trào. Cậu bán tín bán nghi liền bấm vào biểu tượng “bạn thân” trước.
“Cái quỷ gì vậy…” Cậu lẩm bẩm.
Khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt gào lên:
[Gì đây trời?!]
[Không ngờ luôn, hoá ra là cao thủ ẩn mình.]
[Streamer này mới 13k, cao lắm cũng chỉ 14k thôi.]
[Là Tô Điệp hả?? Là nhân vật Tô Điệp mà tui biết đó hả?]
Tên hiện ra đúng là Tô Điệp: điểm biểu hiện 16.000, bỏ xa Marco Polo, tướng cao nhất cũng chỉ mới 14.000.
Cậu tiếp tục ấn vào danh sách tướng của Tô Điệp. Giao diện hiện ba biểu tượng quốc phục: Công Tôn Ly, Marco Polo, và Công Tôn Ly lần nữa.
Mở bảng chi tiết thành tích chiến lực: thứ hạng xạ thủ trên 70 bậc, đi rừng hơn 50 bậc. Điểm số tổng hợp cũng cao ngất ngưởng đến mức khiến người ta phải nín thở.
“Không hổ là giọng nói ngọt ngào như vậy… ngay cả bạn thân cũng khủng khiếp thế này rồi.”
“Tôi biết ngay mà, đời này làm gì có chuyện tự nhiên nhặt được báu vật.”
Marco Polo vừa nói như đang cố trút giận vừa giống như đang cố gắng tỉnh giấc mộng.
Khán giả ồ lên không buông tha:
[Thảo nào từ chối lời mời.]
[Người ta có bạn thân như vậy thì cần gì thêm ai nữa.]
[Khỏi hỏi cũng biết ai mới là ‘người trong lòng’.]
[Làm nền mà muốn leo lên thành cp thì cũng phải cân trình trước đã chứ.]
Một nửa là thốt lên tiếng trêu chọc chua chát, một nửa như tiếng lòng bị bóc trần.
[Thằng hề 🤡]
[Tắt mic đi ông ơi.]
[Tôi đi đây, anh bạn này đẹp trai quá đi mất, đây mới là cực phẩm, đừng gọi chồng nữa, tôi trực tiếp nhận chồng luôn.]
[Một người bạn thân mà đè bẹp anh trong nháy mắt, tỉnh lại đi ông ơi.]
Marco Polo quay lại giao diện quan hệ thân mật của Ngu Ngư. Cậu nhìn chằm chằm vào cái ID “Chờ Ngư đại nhân trở về”, vẫn còn cố chấp mạnh miệng:
“Người này chắc gì đã ghê gớm đến vậy, tin không?”
Khán giả cũng hóng, thế là Marco Polo mở trang cá nhân của người kia ra.
Nếu như lúc nãy khi thấy trang chủ của Tô Điệp khiến cậu chỉ cảm thấy mình là trò cười, thì lần này, khi bấm vào “Chờ Ngư đại nhân trở về”, thấy ba biểu tượng quốc phục của Luna, Kính và Lan hiện ra…
Trong đầu Marco Polo chỉ bật lên ba chữ — “Mạo phạm rồi.”
Ba vị tướng này đều là những cái tên thần thánh trong các trận đấu hạng cao thủ.
Khi nhìn thấy điểm đấu hạng cao thủ của người kia, rồi mở thêm bảng chiến lực và chỉ số tổng hợp, phần bình luận bên dưới màn hình cùng đồng loạt tràn lên một câu quen thuộc:
[Mạo phạm rồi.]
[Thật sự mạo phạm rồi.]
Có người để lại một câu bình luận khá khách quan:
[Với độ ngọt của cô bé chơi Dao vừa rồi, tôi thấy đúng là chỉ xứng với đại thần như này thôi. Mẹ nó chứ, sao tôi lại đi cà khịa người ta được nhỉ. Tôi ăn thính ngập mặt rồi .]
[Thằng hề 🤡]
[Cạn lời chưa.]
Một màn đạn dày đặc những câu như “Thằng hề”: “Cạn lời chưa” khiến vị livestream nhỏ là Marco Polo phải âm thầm cắt ngay đoạn ngắn này trong đêm khuya. Ngay sáng hôm sau đăng thẳng lên Douyin.
Đoạn video Ngu Ngư vừa giảng giải lý thuyết leo hạng bằng Dao thì bị Marco Polo cắt bỏ không thương tiếc. Còn đoạn “mất mặt” vì Marco Polo xem quan hệ thân mật thì được giữ lại nguyên vẹn.
Không ai ngờ rằng, đoạn video ngắn đó vừa đăng lên chưa bao lâu, lượt thích đã vượt mốc 200.000.
Cái tên “Đại nhân Ngư đến rồi đây.” chưa từng lọt bảng quốc phục, lại bất ngờ nổi lên theo một cách rất riêng.
[Thì ra chơi Dao leo hạng là thế này, tôi hiểu rồi.]
[Cứu với… Tôi cũng “cạn lời chưa” rồi, ai hiểu cảm giác này chứ.]
[Bây giờ chơi Dao Kim Tiêu cũng cần bạn thân quốc phục và người yêu trình top server như thế này à?]
[Tỉnh lại đi mấy người ơi, chẳng phải vì nghe giọng cô ấy dễ thương sao? Hơn nữa, miệng ngọt thế cơ mà. Đừng nói quốc phục, nếu tôi là top 1 đỉnh phong tôi cũng tình nguyện làm CP của cô ấy luôn ấy]
Dù vẫn có một vài bình luận tiêu cực, nhưng Ngu Ngư vẫn luôn chơi game cực kỳ đàng hoàng, lại biết cách nói chuyện, nên rất nhiều người có thiện cảm với cô.
Bên dưới video có một bình luận được thả tim nhiều nhất:
[Tôi từng gặp cặp đôi này trong một trận đánh hạng. Người đi rừng đó đúng là trâu bò thật sự. Mà tôi nói nghiêm túc nhé: chơi Luna mà chủ động nhường Dao cả bùa xanh lẫn bùa đỏ. Tôi nói thật, trình “làm cẩu” kiểu này tui chưa từng thấy. Mà Dao kia hình như còn mang bảng ngọc chém giết nữa kìa… Đừng hỏi tôi trận đó trình gì nhé, không phải trận thấp đâu, là hơn bốn chục sao đầu mùa đấy… Con Luna đó đúng là “chó”, mà cũng là chó trâu thật. Mấy cái khác thì tôi không dám nói, chỉ biết một điều: nếu một cô gái có thể khiến Luna đối xử với mình như vậy thì đúng là không phải dạng vừa đâu. Nên mấy ông ngồi dưới đây gào chua chát nói người ta lăn lộn thì im đi. Nếu có bản lĩnh được như cô ấy thì các ông đã chẳng còn ở đây cày Douyin gửi bình luận linh tinh nữa rồi.]
Tóm lại, bản thân Ngu Ngư cũng chẳng hề hay biết vụ việc lại trở nên hot đến thế. Một phần vì cô không xem phát sóng của Vương giả doanh địa, phần nữa là do cô từ chối hết tất cả lời mời kết bạn.
Chỉ là lượt ghé thăm trang cá nhân của cô lại bất ngờ tăng vọt, lượt thả tim cũng nhiều lên đáng kể.
Thế nhưng, cô vẫn hoàn toàn không biết hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Trần Xuyên và Tô Điệp thì khác. Cả hai thậm chí còn tận mắt xem được đoạn video đang gây bão kia.
Còn về phần Ngu Ngư, tuy cô không biết nhưng khi Cánh Tồn lên tài khoản đánh đấu hạng cao thủ, cậu đã liên tục nhận được lời mời kết bạn.
Ở ngay vị trí đầu tiên là một lời mời có kèm theo lời nhắn xác thực:
[Tìm “Ngư đại nhân” trên Douyin đi, CP của cậu hot rồi đấy.]