Đến nội dung chính

Chương 39: Điều tra dân số

admin 1.640 Chữ Cài Đặt

Những ngày gần đây, giải mùa thu đang cận kề. Huấn luyện viên muốn cậu sớm lộ diện nên lịch huấn luyện và thi đấu dày đặc hơn hẳn. Cánh Tồn dần không còn thời gian để chơi game cùng Ngu Ngư. Đúng lúc này, Ngu Ngư cũng đang bận rộn tự mình leo điểm đấu hạng cao thủ cho Dao.

“Ê, nhóc! Cậu đang yêu đương đấy à?”

Giọng của đồng đội vang lên khiến Cánh Tồn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu không trả lời nhưng đối phương càng được thể truy tới cùng:

“Chắc chắn là đang yêu. Phối hợp với tôi trơn tru thế này. Trước đây lúc năm người cùng leo rank, cậu nào có quan tâm tôi sống chết ra sao đâu.”

Đồng đội còn chưa kịp dừng lại, một người mở lời thì những người còn lại lập tức hùa theo hóng chuyện. Việc Cánh Tồn yêu đương, đối với bọn họ mà nói thật sự là một chuyện hiếm thấy. Trước giờ ai cũng nghĩ cậu ngoài trò chơi và máy tính ra thì chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Xem ra lần này, họ đã nhìn nhầm thật rồi.
Bị hỏi dồn quá mức, Cánh Tồn cũng chịu thừa nhận chuyện ghép đôi trong game, nhưng chỉ buông một câu qua loa cho có lệ.

Chính sự hời hợt ấy lại càng khiến mọi người cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào.

CP gì mà có thể khiến Cánh Tồn cam tâm tình nguyện để bị “dắt mũi” như vậy chứ?

Đến huấn luyện viên chơi Dao còn chẳng khiến cậu mềm lòng mà nhường bước, thé mà người kia lại khiến cậu thay đổi rõ rệt như thế này. Rốt cuộc CP đó “trâu bò” cỡ nào đây?

Đồng đội ai nấy đều tò mò không chịu được, cảm thấy quan hệ CP của Cánh Tồn nhất định có gì rất đặc biệt.

Vì thế, sau buổi tập huấn hôm đó, từng người lần lượt kéo nhau vào tài khoản chính của Cánh Tồn để xem thử cậu rốt cuộc đã ghép đôi với ai. Và rồi, ai nấy đều phải ngỡ ngàng khi phát hiện: cậu không chỉ trói chặt quan hệ ghép đôi mà thậm chí còn đổi cả tên tài khoản thành “Chờ Ngư đại nhân trở về”. Còn người được ghép đôi cùng cậu là “Đại nhân Ngư đến rồi đây”.
Chỉ riêng bộ đôi tên ấy thôi đã khiến đám người xem suýt nữa nghẹn nước. Thật sự là một màn khoe tình cảm siêu ngọt, ngọt đến phát ngấy

Nhưng Cánh Tồn lại chẳng hề muốn nói thêm gì về chuyện này. Mỗi khi có người hỏi hình cô ấy đâu, giọng thế nào, biết nhau kiểu gì, cậu toàn gạt, nói qua loa vài câu cho xong chuyện. Mãi đến khi bị hỏi dồn quá, không tránh được, cậu mới chịu hé miệng nói thêm vài câu.

“Cậu bảo vệ kỹ đến mức này luôn à? Bọn này chỉ tò mò thôi, chứ có làm gì cô ấy đâu.”

Cánh Tồn đáp gọn lỏn:

“Không có.”

(Giọng điệu không phủ nhận, nhưng cũng không hề cho phép tiến thêm một bước nào.)

“Cậu chẳng phải là ‘người qua đường vương’ Cánh Tồn đó sao? Giờ lại đổi thành cái tên như vậy. Sau này khi cậu thi đấu chính thức với chiến đội, ký hợp đồng livestream với nền tảng hay lên danh sách công bố, cậu vẫn dùng cái tài khoản này à? Không sợ fan hay khán giả xì xào bàn tán sao?”
Cánh Tồn chỉ đáp lại bình thản:

“Không ai quy định tuyển thủ chuyên nghiệp thì không được yêu đương cả. Đổi tên là quyền tự do của tôi.”

Đồng đội: “Rồi rồi, hiểu rồi, tạm biệt.”

Nhưng chính vì không moi được thêm gì, họ lại càng thấy tò mò về cái tên “Đại nhân Ngư đến rồi đây”.

Hôm ấy, Ngu Ngư đang leo hạng cao thủ trong bản đồ Vực Gió (Hạp Cốc). Nhờ khả năng học hỏi nhanh đến kinh ngạc của Cánh Tồn kết hợp với sự dẫn dắt nhịp nhàng của cô, mà cả hai đã tạo nên một trải nghiệm đấu đôi gần như bất bại.

Thế nhưng, khi trở về hiện thực, một mình tiếp tục đánh xếp hạng đơn trong bảng đấu cao thủ, Ngu Ngư lại cảm thấy không quen. Đặc biệt khi phải đối mặt với những đồng đội như ao tù nước đọng, chậm chạp rệu rã đến mức khiến cô chỉ muốn rời trận ngay từ những phút đầu.

Những ngày gần đây, vì vẫn luôn song đấu cùng Cánh Tồn nên điểm thể hiện của Ngu Ngư khi chơi Dao cũng đã gần chạm ngưỡng giới hạn. Bây giờ trở lại đánh đơn, cô chỉ có thể tự mình leo điểm thể hiện ở mức hai ngàn trên bảng đấu hạng cao thủ. Ngu Ngư nhanh chóng tính nhẩm: nếu muốn vào top quốc phục Dao, cô cần đẩy điểm thể hiện lên 2200.Sau đó còn phải nâng hệ số tổng lên khoảng 2500 điểm thì mới gần đạt yêu cầu.

Cô khẽ thở dài.

Lại phải tự mình cố gắng nữa rồi. Cảm giác này chẳng khác nào vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống đấy địa ngục.

Ngay sau đó, Ngu Ngư lại tự âm thầm cổ vũ chính mình. Chỉ cần lên được quốc phục của Dao, cô sẽ tích đủ năng lượng để mở khóa kỹ năng “bàn tay vàng”. Vừa nghĩ đến điều này, ý chí cô lại bùng lên mạnh mẽ.

“Các anh đẹp trai ơi, em có thể chơi Dao không?”

Bây giờ, Ngu Ngư đã có thể vô cùng thuần thục dùng lợi thế giọng nói ngọt ngào của mình để mê hoặc đồng đội rồi đấy.

Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng, Ngu Ngư âm thầm tự nhủ: mình nhất định phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu nhỏ này.

Vừa nghe giọng cô vang lên, micro của đồng đội lập tức sáng lên liên tục.

“Chị chơi Dao à? Tôi chọn Marco Polo cũng được, dù điểm tôi là một vạn ba đấy.”

Ngu Ngư mỉm cười, vui vẻ nhận vị trí Dao.

Tuy cô không thật sự đặt tình cảm vào trận đấu, nhưng cách trò chuyện lại vô cùng khéo léo. Lời nói dịu dàng, miệng ngọt như kẹo khiến người ta ai cũng mê mẩn ngay từ câu đầu tiên.

Mà cái người nói câu đó là một streamer nhỏ đang giữ mức điểm hơn một vạn ba.

Vừa nghe Dao lên tiếng, phòng livestream của anh ta lập tức bùng nổ, bình luận điên cuồng gửi tới:

[Oa, chị gái này giọng dễ nghe thật đấy!]

[Ơ, chủ kênh chẳng phải vừa mới nói Marco Polo đến chó cũng không thèm chơi sao? Giờ lại đồng ý chơi là à? Chắc chắn là sắc mê tâm khiếu rồi!]

[Phải công nhận một điều, giọng của Dao lúc nãy đúng là dễ nghe thật. Tôi là con gái mà cũng phải rung rinh nữa là!]

[Chủ kênh thua một ván mà vẫn chơi Marco Polo à, đúng là giả tạo ghê.]

Anh chàng Marco Polo hơn một vạn ba kia chọn chơi cùng Dao, một phần vì muốn tạo hiệu ứng cho phòng livestream.Phần còn lại cũng thật sự bị giọng ngọt ngào của Ngu Ngư làm cho xiêu lòng đôi chút.

Dù sao thì ai mà chẳng thích nghe lời ngọt ngào chứ? Hơn nữa trận này mà đánh tốt, anh ta còn có thể cắt đoạn video làm tư liệu nữa.

Ngu Ngư âm thầm nghĩ: Ván này chắc chắn ăn rồi.

Không ngờ người đi rừng cũng bật mic lên hỏi: “Muốn đi rừng phối hợp với Dao thì nên chọn ai đây? Huyền Sách hay Tư Không Chấn?”

Cả hai vị tướng này đều rất ăn ý khi cùng Dao.

Huyền Sách với Dao là bộ đôi điển hình giữa đi rừng và trợ thủ. Còn Tư Không Chấn lại thiên về lối đánh giao tranh. Tướng này chơi cùng Dao thì đúng là mạnh đến mức không thể chê vào đâu được.

Tư Không Chấn, Marco Polo và Dao đều là những tướng có chiêu thức “bám dính”. Bình thường nếu trận nào có đủ cả ba tướng này, dân chơi hay kính nể gọi vui là một trận “Tư Mã – Dao – Cục”.

Nếu đội hình này rơi vào thế thuận lợi thì đúng là gây áp lực cực lớn cho đối phương. Tướng đường giữa thì chọn một người thiên về hỗ trợ, tướng đường đơn thì chọn một đấu sĩ cứng cáp để giữ thế trận. Ván này xem ra chắc chắn thắng rồi.

Tâm trạng Ngu Ngư lúc này phải nói là cực kỳ thoải mái. Chỉ là Marco Polo và Tư Không Chấn phối hợp ăn ý quá mức, lời lẽ lời qua tiếng lại hơi “sến sẩm” khiến cô có chút không quen.

Nhưng vì mục tiêu leo rank nên cô vẫn giữ vững tâm lý. Miệng vẫn hết sức ngọt ngào, dịu dàng trấn an và “ổn định tinh thần đồng đội”. Dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của cô, trận đấu này đúng là thuận lợi vô cùng.

Có điều Marco Polo dường như quá nhiều chuyện, cứ thích hỏi mấy thứ linh tinh:

Ví dụ như: “Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Đừng hỏi, hỏi thì là mười tám.”

Thực ra Ngu Ngư đúng là mười tám thật.

“Em có phải là xinh lắm không?”

“Đừng hỏi, hỏi thì là mỹ nữ.”

Định làm điều tra dân số à? Ngu Ngư bắt đầu thấy hơi phiền.

“Em có người yêu chưa vậy?” Vừa dứt câu, trụ chính của đối phương đã gần như đã sắp nổ tung.

Ngu Ngư thở dài: “Marco Polo, cậu đang nghĩ gì vậy chứ?”

“Dĩ nhiên là có rồi.”

Marco Polo hỏi ngay:

“Hả? Thật á? Có lợi hại như anh không?”

Ngu Ngư: “Tất nhiên là có rồi.”

Trụ chính nổ tung.