Đến nội dung chính

Chương 3: Bạn trai bảo vệ em

admin 892 Chữ Cài Đặt

Một tiếng cục cưng này khiến cho lòng Lục Nhiên đều đã tê dại.

Một ngọn lửa không tên từ phía dưới bốc lên.

Nếu như không phải đang có nhiều người, anh đã hôn chết Hứa Kình Nhiên từ lâu rồi.

Môi mềm như vậy, ngoan ngoãn như thế.

Còn rất lương thiện.

Cũng không cho anh giẫm chết tên kia kia.

Lục Nhiên sửa sang lại mái tóc rối bời vì nụ môi cho cô, nhéo nhéo vành tai đỏ mọng của cô.

Trong lòng đắc ý.

Bảo bối Kình Nhiên rất yêu anh đúng không?

Mới hôn một cái mà lỗ tai đã đỏ bừng như thế rồi.

“Được rồi, đi học đi, lần sau có người bắt nạt em, trực tiếp đến tìm anh.”

Lục Nhiên dặn dò rồi lại hôn nhẹ lên môi cô: “Bạn trai bảo vệ em.”

Hứa Kình Nhiên ừ ừ gật đầu.

[Lục Nhiên là nam chính giả hả? Chuyển cho nữ phụ pháo hôi nhiều tiền như vậy, còn hôn mạnh như thế, miệng đều đã bẩn rồi.]
[Hứa Kình Nhiên đơn thuần thật hay giả thế? Mọi người thấy là đơn thuần thật thì gõ 1, đơn thuần giả thì gõ 2.]

[666, còn có phân đoạn tương tác sao.]

[Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn nữ phụ pháo hôi đi chết thôi, sau này cô ta sẽ bởi vì ghen tị mà chọc giận bảo bối nữ chính, bị những nam chính khác trói lại rồi ném ra sau núi chết đuối trong ao.]

[Thật hay giả thế? Nữ phụ cũng khá xinh đẹp, tôi ngày càng mong chờ nữ chính lên sân khấu rồi, sẽ càng đẹp hơn nhỉ?]

Hứa Kình Nhiên ngồi ở vị trí của mình, thỉnh thoảng nhìn những bình luận này.

Ừ, còn có tiết lộ nữa.

Xem ra đến phía sau thì cô sẽ chết rất thảm nhỉ.

Hứa Kình Nhiên mở điện thoại di động ra nhìn thoáng qua số dư.

Yêu đương với Lục Nhiên đã tròn ba tháng, tiết kiệm được hai trăm ngàn tệ.

Mỗi lần Lục Nhiên đều ghi chú là tự nguyện tặng.
Lần đầu tiên gửi tiền cho cô, cô giả vờ không cần, nói không muốn nợ anh.

Lục Nhiên trực tiếp ghi chú là tự nguyện tặng.

Dựa vào số tiền này.

Hứa Kình Nhiên dẫn theo người nhà vào ở trong nhà thuê.

Không cần phải sống trong một cái hang chuột như khu ổ chuột nữa.

Cô giáo ở trên bục giảng gõ bảng đen, đẩy kính một cái: “Lần này lớp chúng ta có mấy bạn học chuyển lớp, mọi người cùng chào mừng nào!”

Những người khác ai tự chơi nấy, không ai lên tiếng.

Hứa Lai Na ngáp một cái, che môi, lười biếng: “Không phải là mấy sinh viên được tuyển chọn đặc biệt thôi sao? Có cái gì mà phải chào mừng chứ, ha ha ha.”

Nói xong, cô ta có ý mà nhìn qua Hứa Kình Nhiên.

Mọi người đều biết, mấy sinh viên được chiêu sinh đặc biệt lúc trước không chịu nổi tra tấn, đã nghỉ học rồi.
Mấy người này là đến để thay thế mấy sinh viên đã nghỉ học trước đó.

Hứa Kình Nhiên nhìn ra cửa không chớp mắt.

Người được gọi là nữ chính kia sắp đến rồi sao?

Một cô gái rụt rè mặc váy trắng xuất hiện trước mặt mọi người.

Đến rồi!

Nữ chính Liễu Nguyễn!

Cô ấy mặc váy trắng đến đầu gối, dáng người gầy gò, tướng mạo rất thanh thuần vô tội, cũng là một mái tóc dài màu đen.

Thoạt nhìn còn gầy hơn so với Hứa Kình Nhiên, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt luống cuống, cô giáo sắp xếp vị trí cho cô ấy, ngồi ở hàng cuối cùng.

Nụ cười của Hứa Lai Na càng lớn hơn, đi tới vỗ bàn của Hứa Kình Nhiên: “Ngày lành của cậu sắp hết rồi, cậu đoán xem bọn Lục Nhiên có con mồi mới rồi thì sẽ còn quan tâm đến cậu không?”

Sắc mặt Hứa Kình Nhiên bình tĩnh mở sách ra, khóe môi cong lên, đẹp đến chấn động lòng người: “Không liên quan đến cậu nhỉ.”

Hứa Lai Na sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đứng lên.

Hứa Kình Nhiên trông quá xinh đẹp.

Cô ta đều đã ngây người rồi.

Cô ta thẹn quá hóa giận: “Cậu chờ đó, chờ bị vứt bỏ đi, nhiều người như vậy đều đang chờ xử lý cậu đó!”

Hứa Kình Nhiên bởi vì yêu đương với một trong F5 của học viện mà trở thành cái đinh trong mắt, vết đâm trong thịt của rất nhiều nữ sinh.

Lúc trước đã bị bắt nạt.

Là do Lục Nhiên nói, ai bắt nạt Hứa Kình Nhiên thì chính là bắt nạt anh thì bọn họ mới ngưng những thủ đoạn này lại.

Có thể tưởng tượng được.

Sau khi hai người chia tay, Hứa Kình Nhiên sẽ chỉ bị bắt nạt càng thảm hại hơn.

[Oa, bảo bối nữ chính tôi thấy mà thương! Thật sự rất thanh thuần, rất vô tội, tốt hơn nhiều so với pháo hôi kia.]

[Các nam chính mau chóng đến yêu thương nữ chính này kia, mau vứt bỏ pháo hôi kiaaa!]

[Chờ mong các nam chính tương tác với nữ chính!]

[Yếu ớt giơ tay, có thể nói tui đã chèo CP nam chính và nữ phụ không?]

[Hứa Kình Nhiên trông thế nào cũng không giống như pháo hôi, có pháo hôi xinh đẹp như vậy sao? Tôi chỉ nhìn mặt, tôi đứng về phía Hứa Kình Nhiên~!]

–