Đến nội dung chính

Chương 16: Linh Căn Dị Biến.

admin 1.148 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau…

Hôm nay là ngày thức tỉnh linh căn, sự kiện này mở hai lần vào mỗi năm, nhằm chiêu mộ thêm thiên tài về cho công hội và bang hội.

Chỉ cần từ mười lăm tuổi là có thể tham gia, cho dù đã thức tỉnh dị năng vẫn có thể thức tỉnh linh căn như người bình thường.

Người đã có dị năng làm nền, nếu thành công thức tỉnh thêm linh căn sẽ như hổ mọc thêm cánh, chiến lực sẽ tăng lên đáng kể.

Khoảng ba mươi phút đi bộ, tôi và Soma đã đến nơi. Soma cũng không muốn ai chú ý đến mình khá nhiều, nên đã hóa thành thanh kiếm đeo lên bên của hông tôi.

Lần nào cũng vậy, nơi đây luôn chật kín mít người, chen chút hơi khó khăn một chút. Sau khi cố đi vào, tôi đã đứng một nơi thích hợp để xem, và cũng đợi tới lượt của mình. Tôi có hỏi vài người ở kế bên, họ nói từ nãy giờ đã có gần hai mươi người lên sàn để thức tỉnh, nhưng chỉ có năm người là thành công, còn lại đều thất bại thảm hại.
Việc thức tỉnh linh căn không phải một sớm một chiều là thành công, nó còn phải dựa vào may mắn. Giống như đánh cờ bạc may rủi, không phải lúc nào mình cũng thắng liên tục được. Người thứ hai mươi lăm lên sàn, lần này là gặp người quen, nhưng cũng chỉ là kiếp trước.

Đinh Ngọc Chi, thiên tài của công hội Phượng Hoàng. Tôi đoán không sai, cô vẫn như ngày đó, thức tỉnh linh căn hệ Hỏa. Sau này linh căn của cô được thượng tọa Phượng Loan bồi dưỡng, tiến hóa thành linh hỏa, chiến lực tăng gấp bội.

Nhìn cô bước xuống, khí chất đầy ngạo nghễ. Đinh Ngọc Chi tính cách không khác gì kiếp trước, luôn kiêu ngạo những người yếu hơn mình, chỉ nói chuyện với kẻ ngang hàng với cô mà thôi.

Đối mặt với cô, người bước lên tiếp theo cũng không kém cạnh gì mấy, hắn hình cô mới ánh mắt đầy chủ ý lên người của cô, khiến cô ghê tởm: ‘Bỏ cái ánh mắt đó ra khỏi người tôi, anh làm tôi ghê chết đi được.’
‘Dù có là thiên tài đã sao? Thứ tởm lợm như anh đừng có hòng chạm đến tôi.’

Tôi nhìn mà chỉ biết cười ngượng, hắn bẻ mặt không thôi, nhưng chỉ biết nhịn nhục lên sàn để thức tỉnh linh căn. Không ai khác chính là Thanh Khôi, cũng là thiên tài của công hội Phượng Hoàng. Dù hắn nhìn cũng khá tuấn tú, nhưng cái tính cách của hắn lại khiến người ta ghê tởm.

Từng bị đồn là kẻ hay ăn cắp đồ dùng của phụ nữ, khiến hắn trở thành kẻ địch của toàn phụ nữ trong thành phố, ai ai cũng biết. Hắn thức tỉnh chính là linh căn hệ Nước, đối nghịch với Đinh Ngọc Chi.

Dù là khắc tinh của hệ Hỏa, nhưng cậu ta lại không chăm chú luyện tập như cô ta, mà lại sát gái tán tỉnh rất nhiều khiến sức mạnh của hắn bị đình trệ, về sau khi trận quyết đấu được khơi màng bởi thượng tọa, hắn bị Đinh Ngọc Chi đánh cho tơi tả, nỗi nhục nhã khi bị thua, nhìn thấy nhiều người trên khán đài cười nhạo bản thân mình, khiến hắn ta rơi vào trầm cảm, cách biệt với xã hội.
Người tiếp theo là Tịch Khôi, thiên tài của công hội Thanh Long, cậu ta thức tỉnh là linh căn hệ Lôi. Cậu ta có tính tình hơi tự mãn với bản thân, nên còn là ‘kẻ ảo tưởng sức mạnh.’

Nhưng không thể đánh giá thấp cậu ta, với kiến thức khá uyên bác, anh đã tự sáng tạo ra cho bản thân bộ tuyệt kỹ riêng cho mình [Tịch Diệt Lôi Sát], khiến cả thành phố trầm trồ thán phục.

Đi sau là Trịnh Lang, soái ca của công hội Bạch Hổ. Khuôn mặt điển trai của hắn ta khiến bao cô gái mê mẩn, cũng được gọi là thiên tài, nhưng mà hắn ta lại thua Đỗ Dạ Khải, con trai của Đỗ Khanh. Sau lần sỉ nhục đó, hắn không còn vên ván nữa, mà chú tâm tăng tiến sức mạnh để đánh bại Dạ Khải, trả thù mối nhục mà cậu ta gây ra.

Thức tỉnh linh căn hệ Gió, đây là một loại linh căn cũng gọi là khá hiếm. Vì chúng có thể giúp người sở hữu có thể bay lượn trên không trung, nhưng muốn sử dụng lâu dài ở trên không thì cần rất nhiều ma lực.

Công hội Kim Quy thì lại là công hội ẩn mình, sẽ không xuất đầu lộ diện, trừ khi là chuyện lớn an nguy đến thành phố. Người của họ luôn được thức tinh trong bí mật, đến tôi còn không rõ bên trong là một thế lực khủng như nào.

Và cuối cùng là Diệp Bá An, thiên tài siêu cấp của Bạch Hổ. Vì sao được gọi là siêu cấp, chính là vì cậu ta sẽ thức tỉnh một loại linh căn, nó khác hoàn toàn với linh căn nguyên tố. Đó là “Linh Căn Dị Biến”.

Linh Căn Dị Biến là loại linh căn có thể giúp người sở hữu sức mạnh rất cao, nhưng cũng tùy trường hợp nếu nó là linh căn dị biến có lợi. Dị biến cũng chia làm có lợi và có hại, có lợi như tôi đã nói, có hại thì nó sẽ giống như căn bệnh mà hành hạ cơ thể người sở hữu, chỉ có cái chết mới giải thoát được nó.

Nhưng Diệp Bá An thì lại rất may mắn, anh ta sở hữu linh căn dị biến có lợi, nó có khả năng tăng cường sức mạnh thể chất, ma lực, kỹ năng gấp bội, khiến con đường của anh đi lên đỉnh cao rất thuận buồm xuôi gió.

Ngoài Diệp Bá An ra, cũng có rất nhiều người thức tỉnh linh căn khác nhau, trong đó có ba người xuất hiện dị biến, đều được công hội chiêu mộ nên ba người đã chia ra, nhưng nhất quyết không vào Bạch Gia.

Còn về Bạch Gia thì lại chưa có thiên tài nào xuất chúng, tam thái tử thì lại không có mặt để thức tỉnh linh căn.

Tôi cũng chỉ biết cười, nhiều người ở đây biết rất rõ về Bạch Gia, nên ai cũng kiêng dè, tránh xa họ.

Chắc tôi cũng nên bước lên thôi, dù sao những người nổi bật cũng đã lên sàn hết. Kiếp trước tôi thức tỉnh linh căn hệ Gió, nhưng kiếp này không biết sẽ có điều gì bất ngờ với tôi không đây…