Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 11: Cô bé Lọ Lem

admin 625 Chữ Cài Đặt

Giờ phút này Thời Dư cũng rất căng thẳng, tay cô nắm chặt chiếc nanh sói, đầu óc hoạt động cực nhanh. Hiện tại cách tốt nhất là đợi đối phương đi ngang qua rồi dùng nanh sói đâm một nhát dứt điểm.

Tuy nhiên cô không chắc món đồ này có đủ mạnh để hạ gục đối thủ chỉ trong một chiêu hay không, nếu không thể thì tiếng động sẽ làm kinh động đến bà mẹ kế Tremaine và cô chị cả Drizella, lúc đó tình hình sẽ rất tệ.

Đúng lúc này, Anastasia vừa vặn bước ra khỏi phòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái mông của đối phương đã chạm vào cô, khoảng cách chỉ vài centimet là có thể va phải nhau, Thời Dư nín thở, tim đập thình thịch.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đối phương chẳng hề phát hiện ra cô, đúng là lo hão.

Thời Dư thầm nghĩ mình may mắn như vậy chắc là do… vòng ba của cô ta không đủ đầy đặn.
Ban ngày cô có nghe mấy người hầu bàn tán về cái gọi là “vẻ đẹp mình hạc xương mai”, nghe thật hãi hùng.

Cô không hiểu nổi, gầy thành bộ xương như thế thì đẹp ở chỗ nào cơ chứ?

Gạt bỏ những ý nghĩ kỳ quặc, Thời Dư nhìn về phía trước, thấy nữ quỷ dường như đang tiến đến một đích đến cụ thể. Rất nhanh, cô ta dừng lại ở một góc khuất, nơi có một căn phòng nhỏ không mấy bắt mắt, cánh cửa gỗ trông cũ kỹ, lớp sơn bong tróc từng mảng chẳng ai thèm sửa. Thời Dư dám chắc, trong cả dinh thự này, trừ xưởng bếp của cô ra thì đây là nơi xập xệ nhất.

Đây là đâu?

Trong lúc Thời Dư còn đang thắc mắc, Anastasia lấy ra một chùm chìa khóa, cắm vào ổ.

Trước khi vặn chìa, cô ta cẩn thận nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có gì bất thường, may là Thời Dư đã kịp nấp sau một cây cột lớn nên không bị lộ.
Nữ quỷ nở một nụ cười quái dị, cô ta bước vào căn phòng nhỏ, lục lọi đồ đạc bên trong, thỉnh thoảng phát ra những tiếng “lạch cạch” nho nhỏ.

Bỗng nhiên, từ ngoài hành lang vang lên một tràng âm thanh rõ mồn một, nghe như có người đang hát vè, nội dung là:

“Đồ xấu xí kia, i a i a!”

“Ta ở trong phòng đợi mi đây!”

Giai điệu mang một sắc thái kỳ quặc nhưng lời hát lại rất có vần điệu. Thế nhưng, nội dung của nó lại là thứ có thể khiến bất kỳ nữ quỷ nào cũng phải nổi trận lôi đình.

Từ góc độ của khán giả chỉ thấy sau khi Anastasia vào phòng, Thời Dư không những không chạy đi mà còn như nổi hứng, lẻn đến trước cửa phòng người ta bày trò một lúc.

Chẳng bao lâu sau, Anastasia hằm hằm lao ra ngoài, định bụng xem kẻ nào dám sỉ nhục mình, nhưng ngay khi cô ta vừa giật phắt cánh cửa, một chậu nước đặt sẵn trên xà cửa liền đổ ụp xuống, xối thẳng vào mặt cô ta từ đầu đến chân.
Im lặng, cả bên trong lẫn bên ngoài màn hình đều rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.

Lúc này, khán giả chứng kiến hành động của Thời Dư đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, cô nói xem cô dùng trộm máy hát trong phòng người ta đã đành, lại còn tự tiện chế lời hát vè chê người ta xấu xí, đây chẳng phải là công khai khiêu khích sao?