“Không sao đâu mẹ, con vừa mới cho bé táo ngủ cách đây có chục phút thôi mẹ à, mà mới 6 giờ sao mẹ dậy sớm vậy ạ?”
Mỹ Linh: “À, mẹ dậy tập thể dục một chút, từ lúc về nước đến giờ toàn ăn với ngủ mẹ sắp béo lên rồi, đến lúc về lại Úc tụi bạn nó lại nói kháy đểu mẹ thì có mà tức chết mất.”
“Dạ, vậy mẹ đi nhớ cẩn thận, con sẽ chuẩn bị bữa sáng healthy cho mẹ.”
Mỹ Linh: “Vẫn là con dâu tốt của mẹ, biết mẹ muốn gì, chả bù cho hai đứa giặc giời kia, haizzz… thôi mẹ đi đây.”
Cô cứ cặm cụi quanh quẩn trong bếp mãi cho đến lúc cả nhà dậy, anh là người dậy đầu tiên, thấy vợ mình vẫn như ngày nào, vẫn hí hoáy trong căn phòng bếp rộng lớn ấy.
Anh tiến lại ôm chầm lấy éo cô từ sau lưng với vẻ mặt còn ngái ngủ.
“Sao em lại dậy sớm vậy làm gì?”
“Chẳng phải sáng nay anh đi công tác sao? Em chuẩn bị bữa sáng với bữa trưa cho anh lúc ngồi trên máy bay đây này.”
“Đúng là vợ anh có khác, lúc nào cũng yêu anh nhiều như vậy, thưởng cho em một cái hôn buổi sáng.”
Cô vội lấy miếng tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng anh.
“Ấy, đi đánh răng vệ sinh cá nhân đi rồi muốn hôn hít gì thì hôn, sắp trễ giờ bay rồi kìa.”
“Tuân lệnh sếp iu.”
Sau hi anh rời đi, lại đến lượt Hàn Linh đi xuống.
Hàn Linh: “Chị dâu, lát nữa 8 giờ 30 chị rảnh không? Đi với em có việc được không?”
“Được, em lên kiểm tra lại dồ còn thiếu gì nữa không đi rồi xong việc chị đi với em.”
Hàn Linh: “Oke chị iu, vậy lát nữa chị lên phòng em chút nha.”
Ngay vừa dứt tiếng của Hàn Linh lại đến tiếng của ba chồng cô.
Hàn Triết: “Con dâu, con có thấy mẹ con đâu không?”
“Dạ mẹ đi thể dục lúc 6 giờ rồi bà ạ, ba có muốn uống trà nhài không ạ? Con đem lên cho ba.”
Hàn Triết: “Sắp đến giờ ăn sáng rồi, không cần đâu con.”
“Dạ.”
Ngay lúc ông vừa quay đi, liền quay lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo.
Hàn Triết: “Làm dâu làm vợ như con tốt lắm, thằng Duật nó thật có phúc khi có con làm vợ đó, cô gắng lên nha con.”
“Dạ con cảm ơn ba.”
Tầm 7 giờ sáng, mọi người đều tụ họp lại bàn ăn, Hàn Linh phụ chị dâu dọn đồ ăn lên, đột nhiên có tiếng khóc từ trên lầu phát ra.
Cô vội vàng chạy lên lầu với con, mẹ Mỹ Linh liền ngước mắt nhìn rồi kêu cùng mấy người hầu chuẩn bị đồ lên với cô.
Trong phòng, tiểu thiếu gia đang gào mồm lên khóc vì đói, cô vội bế con lên dỗ dành rồi tay chân cuống cuồng lấy bình với sữa bột ra pha nhưng vì tiếng khóc mà khiến cô rối như tơ vò lên, bình sữa cô vừa đặt đã vội rơi xuống.
Mỹ Linh: “Được rồi, con đưa cháu đây mẹ bồng cho, nhóm cô H thì chuẩn bị dồ cho thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, còn nhóm cô T thì đi pha sữa với đem tất cả đồ dơ đồ bẩn của tiểu thiếu gia đem đi clean hết.”
“Con làm phiền mẹ rồi.”
_____________________________________THÔNG BÁO NỮA ĐÂY!_________________________________________________________
Tác giả mắc bệnh cúm A rồi nên xin phép nghỉ 2 tháng 12 ngày, để nghỉ ngơi và dung nạp thêm nhiều ý tưởng vào đầu để viết truyện cho mọi người đọc, xin lỗi vì sự ẩu tả trong công việc.
Xin chân thành cảm ơn! =)))