Đến nội dung chính

Chương 91

admin 515 Chữ Cài Đặt

Linh Hy từ trên tầng đi xuống, anh lo lắng tiến lại gần anh.

“Tiểu Hy, em làm gì vậy, xuống lầu sao em không gọi anh sao không nhờ người hầu đưa em xuống chứ?!”

“Em không sao, dạo này em đi lại tốt hơn rồi, có gì đâu mà phải lo lắng chứ.”

Anh liền lấy đứa bé từ tay cô đưa cho mẹ mình rồi tiến đến bế cô ngồi lên cánh tay mình.

“Em có biết là sàn nhà lạnh lắm không, người đâu, từ hôm nay toàn bộ sàn nhà đều trải thảm lông cho tôi.”

Hàn Linh: “Không sao đâu mà, trước đó mẹ đã kêu người lót một lớp thảm dưới sàn rồi, yên tâm.”

Mỹ Linh: “Ôi trời ơi, cháu nội của bà, mới ăn sữa xong đấy à? Thế về nhà ngủ khỏe không?”

Á My vẫn có chút tiếc nuối trong lòng, thấy chị mình vui vẻ như vậy thì cô cũng yên tâm được phần nào. Sau đó, cô im lặng cùng bố lủi thủi ra về.
Linh Hy nhanh mắt thấy vậy liền vội đi ra theo sau.

“Bố!”

Bố Linh: “Ôi trời, sao mặc như vậy lại ra ngoài, không biết ngoài trời đang lạnh lắm sao? Phải lo cho bản thân để có sức mà chăm cháu bố nữa.”

Á My: “Đúng rồi đó chị, 2 tiếng trước vừa mới mưa xong đó trời còn đang lạnh rét run lắm đó.”

“Bố, Á My, tuần sau con sẽ qua nhà chúng ta ở lại 2 tuần cùng với cu táo luôn ạ.”

Á My: “Thật á, vậy anh rể thì sao chị?”

“Vì tuần sau anh Duật sẽ đi công tác khoảng 2 tuần, với cả 1 tuần nữa Hàn Linh hết kì nghỉ rồi, ngày kia bố mẹ anh ấy cũng phải đi về Úc làm việc rồi, chỉ có mình con ở nhà với bé táo cũng chán, chả có gì làm.”

Bố Linh: “Được, vậy khi nào con muốn đến, gọi cho bố đến đón con nhé?”

“Vâng ạ.”

Sau khi hai người rời đi, cô đứng nhìn một lúc khi bóng dáng chiếc xe khuất đi, cô mới đi vào trong nhà.
___________________

Một tuần sau, đến lịch Hàn Duật đi công tác, cô dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho anh đi.

Mỹ Linh: “Tiểu Hy à, con không cần phải chu đáo vậy đâu, đang trong thời gian ở cữ thì nên nghỉ ngơi cho tốt đi con.”

“Không sao đâu mẹ, con vừa mới cho bé táo ngủ cách đây có chục phút thôi mẹ à, mà mới 6 giờ sao mẹ dậy sớm vậy ạ?”

Mỹ Linh: “À, mẹ dậy tập thể dục một chút, từ lúc về nước đến giờ toàn ăn với ngủ mẹ sắp béo lên rồi, đến lúc về lại Úc tụi bạn nó lại nói kháy đểu mẹ thì có mà tức chết mất.”

“Dạ, vậy mẹ đi nhớ cẩn thận, con sẽ chuẩn bị bữa sáng healthy cho mẹ.”

Mỹ Linh: “Vẫn là con dâu tốt của mẹ, biết mẹ muốn gì, chả bù cho hai đứa giặc giời kia, haizzz… thôi mẹ đi đây.”