Đến nội dung chính

Chương 13: Phỏng Vấn Tiếng Lòng

admin 1.068 Chữ Cài Đặt

Hôm đó, Lộ Minh Từ vừa tập quyền anh xong, thấy Liễu Chí Yên đang tươi cười đi tới liền nhíu mày: “Sao em lại tới đây.”

Liễu Chí Yên tiện thể đưa chai nước cho anh, thấy anh nhận lấy uống một hơi hết sạch, cô ta nhìn thân trên trần trụi của anh, thấy mồ hôi đọng lại trên cơ bụng anh, cô ta không nhịn được định lấy khăn lau cho anh.

Lộ Minh Từ thấy hành động của cô thì tránh đi, chỉ lấy khăn trên tay cô ta tự tay qua loa loa trên người.

Cô ta thấy phản ứng của anh cũng không ngạc nghiên: “Em đến là có việc.”

Cô mỉm cười nói: “Anh có thể đến tham gia chương trình cùng em được không.”

Lộ Minh Từ không quá để ý đến cô ta chỉ lạnh nhạt đáp: “Em nhìn anh thấy có giống như người rảnh rỗi như vậy sao?”

Cô ta khẽ cười: “Chẳng phải em đang giúp anh đấy thôi sao?”

Lộ Minh Từ khó hiểu nhìn cô ta.
Liễu Chí Yên cũng không muốn dài dòng: “Chẳng phải những việc mà em đang làm tất cả là vì hạnh phúc của anh sao, em chỉ muốn anh có thời gian thân thiết hơn với bé cưng nhà anh.”

Ánh mắt anh sáng lên trong giọng có chút sự vui vẻ: “Huệ Mẫn em ấy tham gia chương trình.”

Đáy mắt Liễu Chí Yên khẽ tối sầm nhưng rất nhanh liền bị cô ta che giấu: “Sao đây, anh có định tham gia cùng em.”

Lộ Minh Từ đáy mắt hiện lên sự dịu dàng: “Vậy được, cũng coi như nể mặt em vậy.”

Liễu Chí Yên cười híp mắt bàn tay siết chặt lại, cô biết anh đang lấy cớ, rõ ràng là vì Huệ Mẫn vậy mà còn ngụy biện, giả bộ cho cô thể diện:

“Vậy được rồi, lúc đó anh xuất hiện cùng với em, cho em ấy một bất ngờ, chắc chắn em ấy sẽ rất vui đây.”

Lộ Minh Từ không lên tiếng coi như đồng ý.

Quay trở lại trường quay.
Người dẫn chương trình lúc này lên tiếng: “Thành viên đã tập trung đông đủ vậy thì chúng ta bắt đầu.”

Đang chuẩn bị rời đi thì Phó Tống nhận được một cuộc điện thoại, khi nghe người bên kia nói gì anh liền nhanh chóng rời đi.

Vậy là tổ chương trình thiếu mất một thành viên. Nhưng chương trình vẫn tiếp tục.

Tổ chương trình dẫn bọn cô đến một khu rừng, vì thời gian vẫn còn rất sớm cộng thêm nơi đây có rất nhiều người nên cô cũng không thấy nơi này có chút gì đáng sợ cả.

Tổ chương trình vì để không lãng phí thời gian chờ đợi đến đêm, liền tổ chức những trò chơi nhỏ.

Trò đầu tiên chính là phỏng vấn tiếng lòng, mọi người ngồi thành một vòng tròn, người dẫn chương trình lia máy tới từng người một người đầu tiên được hỏi là Lục Bách: “Cậu Bùi có tin đồn rằng là cậu đã lén kết hôn sinh con, nếu là thật thì cậu có thể nói lên tiếng lòng của mình về người vợ không, những điều cậu đã che giấu với cô ấy.”
Lục Bách khẽ cười: “Chương trình bọn anh cũng đủ ác đấy, nếu tôi trả lời không phải là sẽ cùng lúc làm rõ tin đồn rồi sao? Như vậy có khác gì mò hai tin tức từ tôi chứ.”

Cả nhóm bật cười vì câu nói của anh.

Lục Bách không mấy để tâm lắm anh ta nghiêm túc nhìn vào ống kính: “Có điều không sao? Nhân lúc hôm nay tôi cũng muốn công khai luôn, đúng là tôi đã lén lừa cô ấy kết hôn…”

Anh ta nhìn ống kính ánh mắt dịu dàng:

“Vợ à, anh thật ra luôn luôn thích thầm em từ lâu rồi, có ý đồ với em từ lâu rồi, cuộc hôn nhân giữa chúng ta là trái ngọt tình yêu.”

Giọng anh ta khẽ khàng, như đang thì thầm bên tai: “Anh yêu em.”

Mọi người rộ lên, người dẫn chương trình cũng không ngờ là anh ta sẽ nhân lúc này tỏ tình.

Máy quay lúc này lia vào khuôn mặt đang ngại ngùng của Oánh Niệm và Oanh Giai.

Câu hỏi hai người cũng không có gì đáng nói, đại loại là hãy nói suy nghĩ thật lòng về fan đôi bên.

Đơn nhiên không ngoài sự phán đoán, họ nói những lời ngọt ngào, tâng bốc fan đối phương.

Máy quay lại tiếp tục hướng đến khuôn mặt tươi cười của ảnh hậu Liễu Chí Yên, mọi người đều tò mò ánh mắt sáng quắc nhìn cô ta, cô ta lắc đầu cười thân thiện.

Người dẫn chương trình vui vẻ hỏi: “Mọi người trong giới đều biết ảnh hậu Liễu là một người cuồng công việc, nghiêm túc lại chững chạc, luôn đối tốt với mọi người xung quanh, vậy cô có thấy ghét hay hận một ai đó không?”

Liễu Chí Yên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhìn máy quay, câu này có chút tế nhị, nếu trả lời là có thì cô ta sẽ bị gắn mác là ích kỷ, độc đoán, nhưng nếu trả lời là không thì sẽ bị nói là giả tạo, không trung thực. Dù sao cộng đồng mạng luôn đáng sợ.

Liễu Chí yên không chút lúng túng trả lời: “Nếu nói tôi không ghét ai đó thì quá giả tạo rồi đúng không, trên đời này mỗi người đều có người mình thích và người mình ghét, nhưng tôi cũng vậy tôi rất ghét anh ấy, ghét vì quá để tâm đến anh, ghét vì anh không dành ánh mắt cho mình em, ghét anh vì em quá yêu anh.”

“Nhưng… Cũng cảm ơn vì anh đã chấp nhận em, ở bên em.”

Vừa dứt lời cô liền khẽ liếc nhìn Lộ Minh Từ khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó nhanh chóng bị máy quay quay lại.

Theo đó máy quay nhanh chóng quay chúng gương mặt Lộ Minh Từ, không may mắn là máy quay quay được ánh mắt có chút chăm chú cưng chiều của Lộ Minh Từ.

Máy quay hướng theo ánh mắt anh, cũng theo đó quay chúng Huệ Mẫn.

Huệ Mẫn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó của anh, từ lúc vào đến giờ anh vẫn luôn nhìn cô.

Người quay chương trình có chút nghi hoặc nhìn cảnh này.