Đến nội dung chính

Chương 114

admin 550 Chữ Cài Đặt

Được bao đi chợ mà không hăng hái thì chắc hẳn người đó không thích đi chợ, hoặc là không thiếu tiền.

Nhưng Bồ Kết là lợn con.

Còn là lợn con thích đi chợ và càng không có tiền.

Nên cục trắng bông này chạy một mạch về nhà, đứng sẵn dưới vòi nước được tán cây che mát và chờ để tắm rửa thật bảnh choẹ trước khi đi mua sắm.

Sự năng nổ của nhóc con bốn chân khiến cả nhà họ Tống cười nghiêng ngả, nhóm bốn người đi ngoài đồng về cũng y chang.

Song Ly đang ngái ngủ thì tỉnh như sáo. Hai bàn tay mũm mĩm vỗ “bẹp” một cái vào nhau, cái miệng nhỏ xíu thì cong lên gọi gặp:

“Mẹ mẹ!”

“Măm măm!”

Một bé con hơn sáu tháng tuổi và một chú lợn con, xem ra là đều là nhi đồng.

Rất đáng yêu!

Không lâu sau, Song Ly ăn dặm no nê, Bồ Kết thì được tắm sạch bóng.

Qua khoảng sân rộng in đầy bóng nắng, hai đứa trẻ nhìn nhau.
Thấy cảnh này, Tống Hinh Ly bế con gái nhỏ đến bậc thềm, cho bé con cầm một cọng khoai lang dẻo vàng ươm và thử gọi Bồ Kết:

“Bồ Kết ơi!”

“Lại ăn khoai lang nào.”

Song Ly cũng bắt chiếc mẹ mỏ, giọng non choẹt cất lên:

“Măm măm măm!”

Bồ Kết nghiêng đầu, ánh mắt thì tìm kiếm vợ chồng trưởng thôn như để hỏi xem:

“Ông bà ơi, đây có phải người tốt không? Cái đó con có ăn được không?”

Thấy trưởng thôn gật đầu, Bồ Kết liền chạy bước nhỏ đến, hé miệng ngậm cọng khoai lang rồi lại lùi về.

Song Ly thích thú vẫy tay.

Tống Hinh Ly thì bắt đầu nghĩ đến việc học hỏi cách dạy động vật nhỏ của hai bác nhà cô.

Phải thừa nhận, Bồ Kết được huấn luyện quá tốt.

Hoặc chú lợn này vốn đã thông minh.

Và một chú lợn con tự đi chợ mua đồ càng là cảnh ăn tiền.
Quả không sai!

Vlog đồng quê đặc biệt này vừa đăng lên C.H.A.M đã gây tiếng vang lớn.

Cảnh đắt sắt ra miếng là cảnh Bồ Kết đi chợ.

Đi chợ bán quả bồ kết khô và hành lá, sau đó lại tự cắp giỏ đi mua đậu phụ, nấm đùi gà và bột chiên giòn.

Còn có thêm một gói thạch rau câu dừa và mấy quả quýt sim.

Thì ra nhóc con bốn chân này thích ăn rau củ chiên giòn, đồ ngọt và hoa quả thì không kén chọn.

Phát hiện của bà cô Chẩm giống với hàng triệu người xem kênh.

Thế là nhờ một em lợn mà C.H.A.M bay thẳng từ nút bạc lên nút vàng khiến Chẩm Tích Ly không biết là sức hút của mình ngày càng tăng, hay là hào quang đang đổ về cục nhỏ trắng bông kia.

Nhưng rõ ràng, số lượng đồ ăn vặt gửi về cho Bồ Kết và tần suất về Cẩm Tú Cầu của gia đình nhỏ nhà Song Ly tăng lên đáng kể.
Nhiều tới mức Tống Hinh Ly bắt đầu nghĩ tới việc mở một khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Cẩm Tú Cầu.