“Đau đầu quá… chỗ quái quỷ gì thế này?” Một gã thanh niên mặc áo khoác da ôm đầu lảo đảo đứng dậy.
“Trời ơi! Váy của tôi! Bẩn hết cả bộ váy Chanel của tôi rồi!” Tiếng hét chói tai của 1 cô gái trẻ xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Sự hoảng loạn bắt đầu lây lan như một dịch bệnh. Những người vừa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn quanh khu rừng chìm trong sương mù. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc và những câu hỏi dồn dập vang lên: “Đây là đâu?”, “Ai đã bắt cóc chúng ta?”, “Điện thoại sao không có sóng!”
Cảm giác sợ hãi, không biết sẽ phải đối mặt với việc gì khiến trái tim Thanh đập liên hồi. Cậu nuốt khan, cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đánh giá những người xuất hiện cùng cậu.
Đầu tiên khiến cậu chú ý là một người đàn ông trạc ngoài 30, đứng tách biệt hẳn với những người đang ồn ào xung quanh.
Trái ngược với sự hoảng loạn của đám đông. Hắn mặc một bộ đồ leo núi tối màu, đôi boots dính đầy bùn đất nhưng bước đi cực kỳ vững chãi.
Khuôn mặt hắn ta có một vết sẹo dài từ đuôi lông mày đến tận gò má giống như một con rết gớm ghiếc đang bò trên mặt. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn bọn cậu như thể đang nhìn những xác chết. Đôi bàn tay thô ráp, đầy sẹo lướt qua túi áo, túi quần một cách có hệ thống như đang kiểm tra trang bị sinh tồn.
Cách cậu không xa là một đôi tình nhân trẻ ăn mặc thời thượng. Cô gái trang điểm đậm, thân hình gợi cảm mặc chiếc váy body trắng hàng hiệu lúc này đã lấm lem bùn đất. Cô ta chính là người vừa hét lên lúc tỉnh dậy.
“Anh! Anh làm gì đi chứ! Bắt đền bọn chúng! Sao tự nhiên chúng ta lại ở cái xó xỉnh dơ bẩn này?” Cô gái bám lấy cánh tay người thanh niên bên cạnh, liên tục cằn nhằn, đôi giày cao gót của cô ta lún sâu vào lớp đất nhão.
Cô ta dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của tình huống, vẫn cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai ác ý của một đám tống tiền nào đó.
Chàng trai mặc một chiếc áo phông hàng hiệu, khoác bên ngoài là chiếc áo da màu nâu xám. Phối cùng chiếc quần bò rộng thùng thình. Lúc này đang lấy khăn tay lau bùn đất chiếc giày trắng hiệu nike.
Hắn ta làu bàu nói gì đó, sau đó khinh thường trả lời cô gái: “Bọn nó không biết anh là ai nên mới đưa nhầm chúng ta thôi. Đợi anh ra ngoài rồi, anh sẽ bảo bố san phẳng ngọn núi này để xem lần sau bọn chúng còn giám đụng vào không?”