Đến nội dung chính

Chương 14: Nguyệt Ảnh

admin 649 Chữ Cài Đặt

Tạ Bảo Hưng cười nhẹ, vỗ vai em trai:

“Tạ Bảo An à Tạ Bảo An, em chỉ ngộ nhận rằng mình thích người bạn qua game đó thôi. Người em thích thật sự là Hạ Thiên Vân. Đến cả việc người trong game biến mất, em vẫn bình thản như vậy thì chứng tỏ em chỉ xem người đó là bạn thôi.”

Nói xong, anh đứng dậy, cầm vali lên lầu, bỏ lại Bảo An đang ngồi bất động.

“Rõ ràng là thích người ta rồi mà còn bày đặt không nhận ra.” – Tạ Bảo Hưng vừa đi vừa lẩm bẩm, trong lòng tự hứa không xen vào chuyện này nữa. Nhưng nghĩ đến mức độ rối rắm của hai đứa nhóc, anh lại thở dài: trời ạ , định ra ngoài tạo 1 công ty riêng chứ không thích làm về mấy công ty nghệ sĩ của ba mẹ đâu nhưng thằng em mình như này chắc không làm được rồi

Bảo An ngồi một chút rồi cũng đi lên lầu, mở máy tính lên, vào game định đi đánh boss thì đột nhiên thấy acc Ánh Hạ đang online. Không hiểu sao hắn lại dịch chuyển đến đúng vị trí của cô, nhìn thấy cô đang chơi cùng nhóm top 5 server – Kim Hồ, vô tình như cố ý, hắn đọc được một đoạn đối thoại giữa Kim Hồ và Ánh Hạ.
“ Sao em nói là em không chơi game này nữa?”

“ Dạo này chán nên chơi lại thôi, vô tình ghép được team khá hợp ý.”

“ Em không định lấy lại acc Nguyệt Ảnh à?”

“ Sao em lấy lại được bây giờ? Đâm sau lưng kiểu vậy bố người ta lấy được.”

“ Rốt cục là có chuyện gì? Mà nhỏ đó làm vậy với em?”

“ Thôi, kệ đi anh, có quà cho em không, anh chàng đẹp trai?”

“ Có chứ sao thiếu được, à mà Hồn Dạ với Cữu Vỹ có biết chuyện này không?”

“ Em có nói đâu mà biết, phương thức trao đổi là acc ảo mà, bị mất acc game tức nên xóa luôn acc ảo đó luôn rồi.”

“Haizzz, không nói nổi với em , giờ Bạch Yêu Yêu nó cứ suốt ngày dính sát với Cửu Vỹ mà anh còn nghe nói Cửu Vỹ tìm được acc mới của em , dạo này em có chơi chung với nó không vây?”

“Chịu, không biết sao mà em cứ bị dính líu tới mấy người này , gặp lại cả Hồn Dạ và Cửu Vỹ luôn , chắc không giấu được nữa rồi”
Bảo An đứng đấy, từng dòng chữ của họ như một cú đấm vào lòng hắn. Tay hắn run rẩy, không thể không cảm thấy sự bất an trào dâng. Lời anh trai hắn vang lên trong đầu: “Hạ Thiên Vân ngọt ngào với người khác thì sao?”.

Mà đúng như hắn nghĩ , Hạ Thiên Vân thật sự là Nguyệt Ảnh , sao cuộc sống của anh cứ xoay tròn quanh người con gái này thế

Hắn tắt máy, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Cả đêm đó, hắn nằm trên giường nhưng không thể chợp mắt. Trong giấc mơ, hình ảnh Hạ Thiên Vân dần hiện ra. Cô ôm lấy cổ hắn, khẽ thì thầm những lời ngọt ngào, dịu dàng. Một cảm giác mơ hồ, đầy ngọt ngào và ướt át, khiến hắn không thể kháng cự. Rồi trong mơ Bảo An như không còn là Bảo An , anh để cô nằm dưới thân mình mà làm. Nhưng dần dần, giấc mơ trở nên mờ ảo. Người Hạ Thiên Vân ôm không phải là hắn, mà là một người khác. Và cô, với nụ cười ngọt ngào ấy, bước đi cùng người đó, bỏ lại hắn một mình.
Bảo An giật mình thức dậy, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Đồng hồ trên bàn báo hiệu đã quá nửa đêm.