Việc chưa thể học thuộc ngay cũng là bình thường, cô đâu phải thiên tài, kỳ thi đại học cũng đã qua hơn mười năm, kiến thức cô cũng trả lại cho thầy cô cả rồi.
Tô Tự tin rằng dưới áp lực tính mạng bị đe dọa, cô chắc chắn có thể nhanh chóng học thuộc lòng toàn bộ.
Việc mua sắm vật tư cũng không thể tùy tiện. Tô Tự nhớ lại thời điểm hôm qua mình vừa xuyên về nhà là 00:30.
Thời gian mỗi ngày cô tan làm về đến nhà thường vào khoảng bảy giờ tối. Sau khi xuyên sang bên kia, cô đã ở đó từ sáng sớm đến tận chạng vạng.
Cụ thể bao lâu thì khó nói, nhưng chắc vào khoảng mười một đến mười ba tiếng.
Kết quả là ở Lam Tinh mới chỉ trôi qua năm tiếng.
Trục thời gian của hai thế giới không giống nhau. Còn có phải cơ chế giảm một nửa hay quy luật cụ thể là gì, vì mẫu thử quá ít nên Tô Tự cũng không dám chắc.
Chính vì vậy, bây giờ cô chỉ ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Đừng nói là cửa, đến khung cửa cô cũng chẳng dám chạm vào, chỉ sợ lỡ tay đụng phải chỗ nào đó, lại bị đưa sang bên kia khi chưa chuẩn bị xong xuôi gì cả.
Cũng chính vì vậy, cô buộc phải mua một ít vật tư cần thiết để chuẩn bị sẵn, đến lúc ngủ cũng phải ôm theo.
Trước tiên, cô phải mua một cái ba lô, loại ba lô leo núi chắc chắn, làm bằng vật liệu composite pha sợi kim loại nhớ hình thế hệ mới.
Loại ba lô leo núi này năm ngoái, tức năm 2043, mới chính thức ra mắt thị trường, là sản phẩm do một công ty khởi nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu phát triển.
Nghe nói mẫu ba lô này chống nước, chống lửa, chống kéo rách, chống chấn động đều thuộc hàng đỉnh cao trên thị trường, lại còn kết hợp vật lý học và công thái học, thông qua thiết kế đai vai, đai hông, đai ngực và tấm lưng để chuyển dời, phân tán trọng lượng, giảm mạnh sức nặng phải mang, chủ yếu nhắm vào nhóm người vận động ngoài trời, đi bộ đường dài và người yêu thích leo núi. Giá thị trường là một vạn tám.
Đối với kiểu người trẻ mà già chát, chưa bao giờ vận động như Tô Tự, thiết kế giảm trọng lượng này cực kỳ quan trọng.
Hơn nữa may mắn nhất là mẫu ba lô này có một màu cực kỳ xấu, trông như đồ ngụy trang.
Nghe nói màu này là để chiều lòng khách hàng là quân đội chính quy mà thiết kế riêng, nhưng quân đội lại có ba lô chiến thuật đặc cung tốt hơn của riêng mình, căn bản sẽ không đặt hàng các công ty nhỏ bên ngoài, mà màu sắc này cũng cực kỳ không hợp gu thẩm mỹ thích bóng bẩy rực rỡ của dân mê hoạt động ngoài trời, nên đương nhiên bị ế.
Hiện tại trên trang chủ giảm giá sâu, giá tới tay chỉ còn ba nghìn hai, không đổi không trả không bảo hành.
Mua!
Tiếp theo, cô còn cần một chiếc đồng hồ thật bền, tốt nhất phải tích hợp la bàn, mặt số phát sáng, thiết bị đo nhiệt độ không khí, đo đường huyết nhịp tim, cùng các chức năng tổng hợp như ghi nhớ và vẽ bản đồ.
Hơn nữa nhất định phải có thời lượng pin dài, lại còn là loại sạc năng lượng mặt trời.
Mua!
Áo chống đạn quân dụng thì cô không mua được, nhưng có hàng thay thế tương tự, cũng là một sản phẩm ăn khách khác của chính công ty sản xuất ba lô kia: đồ bơi liền thân, kiểu còn trùm luôn cả đầu, ruồi có đậu lên cũng phải trượt chân.
Nghe nói hiệu quả của nó giống y như mấy tên hung thủ không lộ mặt trong bộ anime “Thần chết tiểu học sinh” đã kết thúc từ mười năm trước.
Tô Tự cảm thấy nếu lấy bộ đồ bơi này làm lớp mặc trong, sẽ không ai dễ dàng đâm trúng cơ thể cô được.
Mua!
Còn phải mua kính nhìn đêm đeo đầu, loại có cảm ứng hồng ngoại, đèn pin tích hợp ba trong một gồm năng lượng mặt trời, pin và quay tay phát điện, dây leo núi, túi ngủ gấp gọn, chăn giữ nhiệt, ốp điện thoại mũ sắt dành cho đúng mẫu điện thoại của cô, sạc dự phòng năng lượng mặt trời chống nổ, thiết bị cấy dưới da dùng trong kỳ kinh nguyệt…
Ngoài ra còn phải mua bánh quy nén, viên lọc nước, bình nước gấp gọn, bật lửa, dao găm, gậy bóng chày cỡ nhỏ, với đủ loại thuốc, nào là hạ sốt, giảm đau, kháng viêm, cầm máu, trị tiêu chảy, i-ốt sát trùng, thuốc tránh thai, thuốc ngăn chặn…