Đến nội dung chính

Chương 19

admin 845 Chữ Cài Đặt

À, còn có cả “Sổ tay bác sĩ chân đất” và “Sổ tay huấn luyện quân sự dân binh”, hai món thần khí của dân xuyên không nữa, mua!

Còn mấy thứ như nước muối đường và các loại gia vị thường ngày, vật tư chiến lược thời chiến các kiểu, trong nhà cô vốn đã tích trữ sẵn, nên không cần mua thêm nữa.

Tô Tự vắt óc suy nghĩ, vừa lên danh sách vừa mua hàng. Đây là cuộc mua sắm liên quan trực tiếp đến tính mạng mình, nên cô cố gắng cân nhắc đủ mọi mặt.

Chuyện tương lai không ai nói chắc được. Nhỡ đâu lại giống như cơn ác mộng cô từng mơ, lần này qua đó rồi không thể xuyên về nữa thì sao?

Vậy thì lần mua sắm này phải chuẩn bị cho cả đời.

Cô buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

—

Những năm gần đây, Hoa Quốc thật ra phát triển theo một kiểu rất kỳ lạ.

Cảm giác ấy giống như luôn có một con chó dữ vô hình đang ra sức đuổi theo cắn phía sau, khiến mọi ngành nghề đều phát triển cực nhanh.
Nhanh đến mức nào ư?

Cứ lấy ví dụ thế này đi, mấy bộ phim khoa học viễn tưởng quay từ vài chục năm trước, bây giờ nhìn lại không chỉ giống phim tài liệu, mà còn hơi giống cả phim lịch sử chính kịch nữa.

Những chiếc xe bay vốn chỉ nằm trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, giờ đây đã có hàng chục tuyến đường chuyên dụng chạy xuyên suốt cả nước, giá vé chỉ ngang ngửa với tàu cao tốc của vài thập kỷ trước.

Trên mặt trăng cũng đã xây căn cứ rồi. Nghe nói các chuyên gia đang nghiên cứu xem có thể cải tạo mặt trăng hay không, ví dụ như tạo cho nó một tầng khí quyển nhân tạo các kiểu.

Chỉ là do quỹ đạo giữa Trái Đất và mặt trăng quá gần, kỹ thuật hiện tại vẫn chưa thể bảo đảm việc cải tạo mặt trăng mà không ảnh hưởng đến Lam Tinh, nên tạm thời gác lại, nhưng cũng đã được đưa vào kế hoạch 5 năm tiếp theo.
Dự án thăm dò sao Hỏa cũng vậy. Môi trường tổng thể ở đó là nơi gần giống Lam Tinh nhất trong toàn bộ hệ Mặt Trời. Mấy năm nay, căn cứ trên đó mọc lên san sát, cụ thể đã xảy ra những gì thì chúng ta không biết, mà cũng chẳng dám hỏi.

Có lẽ hai năm nữa, nếu phía chính phủ tuyên bố đã chế tạo được tinh hạm có thể du hành vũ trụ và chính thức đưa vào vận hành, Tô Tự cũng sẽ không thấy kỳ lạ.

Đấy vẫn còn là những ngành công nghệ cao.

Còn mấy lĩnh vực gần gũi với đời sống hơn, như ngành chuyển phát chẳng hạn, từ hơn chục năm trước đã bắt đầu giao hàng bằng máy bay không người lái, lại còn từ năm năm trước đã phủ sóng toàn bộ các hương trấn và huyện thành trên toàn quốc.

Hải Thành là thành phố hạng nhất, gần như mọi doanh nghiệp lớn đều đặt kho phân phối ở đây, nên Tô Tự vừa đặt hàng xong, thì những món đồ đầu tiên đã bắt đầu được giao đến nơi.
Bây giờ Tô Tự không dám chạm vào cửa, cũng không dám để con quạ ngoài hành tinh đi mở cửa. Mọi món hàng đều do máy bay không người lái giao thẳng tới ngoài cửa sổ tầng căn hộ cô ở, rồi cô đứng cách thật xa, thò sào phơi đồ ra mở cửa sổ, để máy bay không người lái thả hàng vào.

Chỉ trong chưa đầy hai tiếng, cả căn phòng đã chất kín những thùng hàng chuyển phát.

Nha Thập Bát đứng giữa đống thùng hàng, nhìn máy bay không người lái phát ra tiếng ù nhẹ, giao xong là lập tức bay đi, rồi lại nhìn căn phòng chật kín đủ loại thùng to nhỏ, chấn động đến mức tim chim cũng tê dại.

Bảo sao Linh Ngữ giả chẳng hề có hứng thú với linh thú khế ước.

Hóa ra thế giới của cô có thứ còn ngoan hơn.

Đáng sợ thật, đáng sợ thật mà!

Mua xong hết những thứ trong danh sách, Tô Tự ôm trái tim đau nhói vì tài khoản tiết kiệm vơi đi, nhìn đầy phòng vật tư, cảm giác thỏa mãn và phấn khích cũng vì thế mà vơi đi không ít.

Cực khổ dành dụm hơn chục năm, một sớm quay về trước giải phóng!

Lỡ như không xuyên qua được nữa…

Thôi vậy, không xuyên được thì xét ở mặt nào cũng là chuyện tốt.

Nhưng dù thế, cô vẫn cảm thấy đống đồ này còn thiếu một món làm át chủ bài, vị trí trung tâm tuyệt đối: hàng chính thức do phía Hoa Quốc sản xuất, trước đây luôn là trang bị quân đội, mãi đến nửa năm trước mới phổ cập cho toàn dân, ngoại cốt cách dân dụng Vượt Trội Giả 13plus!