“Chakra… đó là năng lượng được chiết xuất từ từng tế bào một trong số 130 nghìn tỷ tế bào của cơ thể con người, sau đó kết hợp với năng lượng tinh thần được hình thành thông qua quá trình tu luyện, từ đó tạo ra năng lượng…”
Trên bục giảng, một giáo viên đang nghiêm túc lặp lại những kiến thức cơ bản này.
Tại chỗ ngồi, ánh mắt Snape hơi tản mạn, rõ ràng là tâm trí đang treo ngược cành cây.
Cũng không phải vì hắn không chú ý nghe giảng như Naruto, mà bởi vì trong ký ức của Sasuke, hắn vốn đã sớm thuộc lòng những kiến thức nền tảng này rồi.
Nhưng về những kiến thức lý thuyết chuyên sâu hơn, Sasuke vẫn không thể so bì được với cô bé tên là Haruno Sakura. Điều này khiến Snape ghi nhớ dáng vẻ của cô bé ấy…
Kiến thức lý thuyết quanh năm đứng đầu toàn trường, lại một Hermione Granger nữa sao?
Dẫu vậy, Snape đến Trường Đào tạo Ninja chính là để tận tai nghe lại những kiến thức này một lần, đối chiếu với ký ức, từ đó kiểm chứng một vài suy đoán của bản thân.
Và khi giáo viên bắt đầu giảng giải sâu hơn xoay quanh những lời vừa rồi, những suy đoán trong lòng Snape cũng ngày một trở nên rõ ràng hơn.
Năng lượng Chakra vốn được tinh luyện và chiết xuất từ các tế bào trong cơ thể bất cứ khi nào cần tới. Một khi lượng Chakra bị tiêu hao đến mức cạn kiệt, nhẫn giả sẽ không thể thi triển được Nhẫn thuật, Ảo thuật hay một số loại Thể thuật đặc thù, từ đó rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm.
Và điểm khác biệt mấu chốt để xác định một người có phải là nhẫn giả hay không, chính là nằm ở việc người đó có khả năng tinh luyện được Chakra hay không.
Điều này hoàn toàn khác biệt so với những hiểu biết về ma lực trong nhận thức của Snape.
Ở kiếp trước, những phù thủy nhỏ ngay từ khi vừa chào đời đã mang sẵn ma lực trong người, và nguồn năng lượng ấy sẽ không ngừng tăng tiến theo năm tháng. Sau khi dần khôn lớn, bọn trẻ phải học cách kiểm soát nguồn ma lực đó, và như thế mới chính thức trở thành một phù thủy thực thụ.
Ma lực vốn hòa làm một với cơ thể, hoàn toàn không có chuyện sẽ bị cạn sạch chỉ vì thi triển quá nhiều bùa chú. Người sử dụng chỉ là không thể gánh vác nổi cái giá phải trả cho việc đó, dẫn đến cơ thể trở nên mệt mỏi rã rời, lực bất tòng tâm, thậm chí là làm tiêu hao cả sinh mệnh lực của chính mình.
Tổng hợp lại những điều trên, kết luận mà Snape đưa ra lúc ban đầu rằng “Chakra và ma lực đều là năng lượng cơ thể, điểm khác biệt duy nhất chỉ là phương thức sử dụng” hẳn là đã sai lầm rồi.
Có lẽ hai loại năng lượng này tuy cùng thuộc về cơ thể, nhưng Chakra chỉ có thể dùng để thi triển Nhẫn thuật, còn ma lực thì chỉ dành riêng cho việc thực hiện các bùa chú.
Sở dĩ nói đây mới chỉ là suy đoán, là bởi vì Snape vẫn chưa thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại năng lượng này chỉ thông qua cảm quan của chính mình.
Nhưng dạo gần đây hắn đã phát hiện ra một vài điểm bất thường, vì thế liền chuẩn bị trở về để thực hiện một cuộc thí nghiệm.
Buổi chập choạng tối, bên trong tổ quạ, Itachi – kẻ vừa kinh ngạc nhận ra Sasuke đã vắng nhà suốt cả ngày qua – đã tình cờ chứng kiến được cảnh tượng này.
Sasuke đứng giữa sân vườn, liều mạng luyện tập nhẫn thuật cho đến tận khi vắt kiệt chút Chakra cuối cùng trong cơ thể mới thở hồng hộc trở về phòng. Trông cậu có vẻ đã vô cùng mệt mỏi và chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Điều này khiến Itachi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn đại trạch Uchiha thêm một lúc lâu, rồi đành gạt bỏ ý định lẻn vào nhà thăm Sasuke trong đêm nay.
Ở bên trong căn phòng, Snape hoàn toàn chẳng hề hay biết gì, hắn đang hướng về phía góc phòng mà thi triển bùa chú “Tẩy rửa”.
Góc phòng vốn dĩ bám đầy bụi bặm vì lâu ngày không có thời gian dọn dẹp, trong phút chốc đã trở nên sạch sẽ tinh tươm.
Vẻ mặt của Snape lúc này mới dần dần giãn ra.
Suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác.
Cho dù Chakra có cạn kiệt đi chăng nữa, hắn vẫn sở hữu sức mạnh để chiến đấu. Việc điều động ma lực để thi triển pháp thuật hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào do sự thiếu hụt Chakra gây ra.
Đến buổi hoàng hôn ngày hôm sau, Snape lại tiếp tục thực hiện một cuộc thí nghiệm ngược lại theo đúng trình tự như thế — hắn sử dụng ma chú cho đến khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu quá tải, sau đó mới thử vận dụng Chakra.
Cuộc thí nghiệm này cũng thành công mỹ mãn.
Điều này có nghĩa là hiện tại trong cơ thể Snape thực sự đang tồn tại hai hệ thống sức mạnh tách biệt, hoàn toàn không hề can thiệp lẫn nhau!
Thực lực của hắn nhờ vậy cũng sẽ tăng tiến vượt bậc. Dẫu sao thì, việc “Chakra và ma lực cùng nhau cấu thành nên toàn bộ năng lượng cơ thể” và “năng lượng cơ thể Chakra cùng năng lượng cơ thể ma lực” vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Nó tương đương với việc sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp đôi.
Snape vì vậy đã đưa ra một quyết định: Kể từ ngày hôm nay, kẻ đến trường nghe giảng tất cả đều là Ảnh Phân Thân. Còn bản thể sẽ ở lại tộc địa Uchiha để tiếp tục những bài tập rèn luyện trước đó.
Đối với hắn mà nói, những kiến thức dạy ở trường lớp đã không còn quan trọng đến thế nữa, điều cốt yếu hơn chính là phải tìm ra một hướng đi mới để bứt phá thực lực của chính mình.
Tại sao lại nói như vậy?
Trong suốt khoảng thời gian qua Snape mới dần dần thấu hiểu rằng, Kakashi là một Thượng nhẫn tinh anh, đồng thời còn là một nhẫn giả kiệt xuất bước ra từ đội Ám bộ.
Bảo sao trước đó hắn đã dốc hết bình sinh mà vẫn không tài nào đánh bại được Kakashi. Hay nói một cách khác, việc hắn lúc bấy giờ muốn chiến thắng Kakashi mà không để lộ ra bùa chú thực sự là một điều quá đỗi hão huyền.
Thực lực của Snape thời gian trước được Kakashi đánh giá là ở mức độ Trung nhẫn có thể áp đảo được Hạ nhẫn. Thế nhưng, nếu tung ra tất cả những quân bài tẩy trong tay, thì ngay cả Thượng nhẫn tinh anh hắn cũng có thể giết chết cho ngươi xem.
Được rồi, Snape đúng là kẻ chấp nhất với việc lấy Kakashi ra làm thước đo ví dụ.
Vì vậy, hắn tự định nghĩa bản thân khi bộc phát toàn bộ thực lực là đạt tới trình độ Thượng nhẫn Tinh anh, còn bình thường nếu chỉ sử dụng sức mạnh Chakra thì ở mức Trung nhẫn.
Còn về Uchiha Itachi… Snape dành sự quan tâm đặc biệt cho con người mà ngày nào hắn cũng “giáp mặt” này. Dù sao thì, y cũng có mối liên kết chặt chẽ với Uchiha Sasuke, và điều đó cũng liên quan mật thiết đến tương lai của chính Snape.
Uchiha Itachi được làng định danh là… Phản nhẫn cấp S.
Ninja cấp S là những sự tồn tại vượt xa cả Thượng nhẫn lẫn Thượng nhẫn Tinh anh, đa phần bọn họ đều sở hữu những năng lực độc nhất vô nhị và vang danh khắp các quốc gia. Đó chính là tầng lớp đứng đầu về sức mạnh chiến đấu trong thế giới Ninja này.
Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Snape lại không khỏi cảm thán.
Một Ninja cấp S khi chỉ mới mười ba tuổi sao…
Nếu quy đổi theo cách hiểu ở kiếp trước, thì đại khái chính là một thiếu niên mười ba tuổi lại sở hữu quyền năng tương đương với Dumbledore?
Snape khao khát trở thành một sự tồn tại như thế.
Hắn muốn bản thân có thể đứng vững ở nơi đỉnh cao nhất, để vận mệnh không còn bị bất kỳ kẻ nào quản thúc, cũng không muốn phải một lần nữa rơi vào cảnh bất lực trước mọi chuyện, chỉ biết ôm lấy nỗi đau mà khóc lóc thảm thương.
Thực lực hiện tại của hắn, xét trên phương diện tổng thể, đang rơi vào trạng thái gần như đình trệ do rào cản về tuổi tác của cơ thể, vậy nên nếu muốn thăng tiến sức mạnh, hắn buộc lòng phải tìm kiếm một con đường khác.
Mục tiêu đầu tiên mà Snape tự đề ra cho chính mình chính là: học được một loại Nhẫn thuật mang uy lực vô cùng to lớn.
Nếu thiếu đi những Nhẫn thuật có sức công phá mạnh mẽ, hắn sẽ chẳng thể nào can dự vào những cuộc giao tranh của những bậc cao thủ có sức chiến đấu thượng thừa. Về điểm này, ngay cả các bùa chú cũng không cách nào bù đắp nổi.
Nói một cách khắt khe, việc hắn tự định vị bản thân ở cấp độ Thượng nhẫn tinh anh vẫn còn có chút chưa thực sự tương xứng với thực tế cho lắm.
Bởi vậy, việc tìm kiếm và lĩnh hội được một loại Nhẫn thuật đại uy lực chính là bước đi đầu tiên để Snape có thể chạm tới những cảnh giới cao hơn.