Đến nội dung chính

Chương 2: Đội Quả Phụ

admin 555 Chữ Cài Đặt

Hề Kiến Thanh nhìn Vương Sưởng, lùi lại một bước, thấy hắn vẫn nhắm vào mình, cô tiếp tục lùi.

Giây tiếp theo, Hề Kiến Thanh vừa lùi ra ngoài khoảng cách an toàn, Vương Sưởng chuyển hướng mục tiêu, bóp cò, trực tiếp tiễn cái cây đó đi chầu trời.

Tinh thể có thể bị chẻ làm đôi hoàn chỉnh bởi vũ khí lạnh, nhưng dưới sự tấn công của vũ khí nóng nó sẽ phát nổ, khiến mặt đất tạo thành một hố sâu.

“Mười vòng!” Vương Sưởng thổi làn khói không tồn tại ở đầu súng.

Diệp Triển Tín: “Tiểu Xà giận rồi, khóe miệng con bé hạ xuống 2 micromet.”

Bùi Cách: “Không, em ấy không giận đâu, em ấy luôn có biểu cảm này.”

Họ Diệp nào đó nói lời thấm thía: “Tiểu Bùi của tôi ơi, nếu ngay cả điều này mà cậu cũng không nhận ra, tôi chỉ có thể nói, chẳng có dẫn đường nào muốn kết đôi với cậu cũng là có nguyên nhân cả đấy.”
“…”

Xin hỏi, anh ở cùng “Đội Quả Phụ” với tôi thì hơn tôi ở chỗ nào hả?

Vương Sưởng lục lọi trong ba lô một hồi, đưa cho Hề Kiến Thanh một túi thạch trái cây: “Vị nho xanh, cái cuối cùng.”

Đồ ăn vặt chỉ làm tăng trọng lượng mà không cung cấp năng lượng là mặt hàng xa xỉ phẩm trong khu biến dị.

Hề Kiến Thanh hết nhìn hắn rồi nhìn túi thạch, sau đó nhận một cái, mở ra cho vào miệng.

Thấy cô chuyên chú ăn thạch, hắn mới dùng tay dí đầu cô: “Có dâu tây nào mọc trên cây cổ thụ không hả?”

Đồ ăn hãy còn ngậm trong miệng, Hề Kiến Thanh ngoan ngoãn lắc đầu.

“Vậy có cây dâu tây nào mọc gai không?”

Cô tiếp tục lắc đầu.

“Một con biến dị to như vậy, với thực lực của em mà không phân biệt được thì anh sẽ trồng chuối ăn mỳ cho em xem! Lần sau không được đến gần nữa, ngay cả nhìn cũng không được!”
Vừa nói xong, Hề Kiến Thanh đột nhiên ngẩng đầu, Vương Sưởng thầm nghĩ không ổn, quả nhiên cô đã thành thạo mở ba lô của hắn, lấy ra một gói mì nén.

“Không phân biệt được.”

“…”

Diệp Triển Tín bật cười thành tiếng: “Thích thì xem đi, ăn nhanh lên, tôi quay video, đến cuộc họp thường niên sẽ chiếu trên màn hình công khai cho mọi người xem.”

Vương Sưởng giật lại gói mì, nhét vào ba lô, có mấy người đồng đội như vậy đúng là “may mắn” của hắn, cái chức đội trưởng này thật sự không thể làm thêm ngày nào nữa.

Cha ơi là cha, chừng nào cha mới về!

Hai năm rồi, cha biết hai năm qua con sống ra sao không!

Một vài đội viên đã quét xong địa hình, tổng hợp thông tin, hiệu chỉnh lỗi và cập nhật hoàn tất bản đồ trong hệ thống cho khu vực này.

Các đội viên dọn dẹp thể biến dị cũng đã lấy hết tinh thể, update dữ liệu về số lượng, loại và cấp độ thể biến dị mà họ đã thu thập được lên hệ thống.
Nhiệm vụ khảo sát khu vực dị biến kéo dài hai tháng cuối cùng cũng hoàn tất, đội ES10 dọn dẹp đơn giản rồi chuẩn bị lên đường trở về.