Đến nội dung chính

Chương 2

admin 478 Chữ Cài Đặt

Nhan Thiến hoàn toàn không biết, nó đã sớm bại lộ hành tung, nhưng nó chỉ là một con sư tử con, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp.

Liên minh sư tử đực mới tàn sát, các bầy sư tử cái gần đó đều bị cướp giết một lượt. Sibanda cho rằng, nó hẳn là một con non mất mẹ.

Thậm chí còn có thể đã lạc khỏi bầy cũ.

Sibanda dừng động tác liếm vết thương cho Erina, hướng về phía Nhan Thiến gầm lên một tiếng, đứng dậy đi về phía nó hai bước, lộ ra hàm răng sắc nhọn, như thể giây tiếp theo có thể trực tiếp cắn nát cái đầu nhỏ của Nhan Thiến.

Chân Nhan Thiến mềm nhũn, lập tức nằm sấp xuống đất.

Không biết bao nhiêu ngày trước, cô xuyên qua, xuyên đến một nơi không biết là đâu. Chỉ nhớ là lúc đầu chẳng có gì cả. Cảm giác đầu tiên là cơ thể bị liếm một cái, nhưng cô không mở được mắt, cứ như vừa mới sinh ra.
Có thể nghe thấy âm thanh, những tiếng khịt khịt, tiếng gầm gừ, những âm thanh to lớn, rít gió.

Nhan Thiến nghĩ, có lẽ mình xuyên đến sở thú.

Ngay sau đó, nó mở mắt ra, nhìn thấy một cái miệng và cái lưỡi thật lớn đang liếm đầu mình, khi nhìn rõ gương mặt của “mẹ” trước mặt, đó là một con sư tử cái đầy dã tính.

Còn nó, rất rõ ràng là một con sư tử con.

Mà xung quanh, hiển nhiên không phải sở thú, là thảo nguyên Châu Phi nguyên bản một trăm phần trăm.

Nhan Thiến kinh hãi không thôi. Sự thật chứng minh, con đường xuyên không chưa bao giờ đơn giản. Sinh tồn rất tàn khốc, mà sự sống còn của kẻ xuyên không lại càng tàn khốc hơn nữa, tàn khốc đến mức muốn lấy mạng sư tử.

“Mẹ” của nó đã bị giết.

Nó cùng mấy con non khác chạy trốn.

Trên đường, những con cùng nó chạy trốn cũng lần lượt chết đi.
Chết đến cuối cùng, chỉ còn lại bầy sư tử cái của Sibanda.

Ánh mắt cầu xin của Nhan Thiến nhìn về phía Sibanda đầy dã tính, toàn thân cơ bắp lông mượt óng, đây tuyệt đối là một con sư tử cái có thân thể rất đẹp. Không, không chỉ là thân thể, gương mặt cũng đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt là thứ dữ dội sạch sẽ.

Erina đứng dậy, mang theo vết thương trên mặt đi đến bên cạnh Sibanda, cùng Sibanda nhìn về phía Nhan Thiến.

“Con sư tử con đáng thương.”

“Nó bị chị dọa rồi, Sibanda.” Erina nhìn Sibanda, cọ cọ đầu vào đầu nó.

Nhan Thiến nghiêng đầu nhìn Sibanda và Erina.

Không rõ động tác này của họ có ý gì, là chào hỏi sao, kiểu như “Ê, tôi nói cho chị nghe…”

Hay là ý khác.