Nhan Thiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã biến thành một chú sư tử con lang thang trên thảo nguyên Châu Phi.
Hơn nữa, rất nhanh sau đó cô lạc vào một bầy sư tử cái.
Bầy sư tử cái này do ba con sư tử cái là Sibanda, Erina và Malaika dẫn đầu, cùng với năm con non do mỗi con trong số họ dẫn dắt.
Trong đó, một con non là của Erina, ba con non là của Sibanda, còn một con non là của Malaika… Bọn họ đều có con của riêng mình.
Còn Nhan Thiến thì vừa hay là con dư ra, là một con non không có sư tử mẹ.
Sau khi lạc vào bầy sư tử cái, cơn đói buộc cô phải đánh liều tiếp cận Erina.
Bởi vì Erina chỉ có một con non, hơn nữa con non đó lại là yếu nhất. Điều này có nghĩa là, khả năng cô tiếp cận Erina thành công sẽ cao hơn.
Thế nhưng, Nhan Thiến đã thất bại.
Ngay khoảnh khắc Nhan Thiến thất bại, cô nhìn thấy Malaika đi về phía mình, nhưng không biết đối phương là đến để xua đuổi cô, hay là muốn săn giết cô.
Nhan Thiến sợ đến mức hai chân sau mềm nhũn, gần như quỵ xuống đất, cho đến khi cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến những cái liếm mạnh mẽ.
Cô đứng không vững, ngã xuống đất, ngay sau đó liền bị Malaika há miệng tha đi.
Malaika để Nhan Thiến thật sự được uống một bữa sữa.
Tiếp theo, là Sibanda.
Ban đầu, Sibanda luôn tránh né Nhan Thiến.
Nhưng có một ngày, khi Nhan Thiến trốn trong bụi cỏ rồi bị lạc mất mọi người, chính Sibanda đã tìm cô trở về.
Vì thế, Nhan Thiến đối với Sibanda nảy sinh một sự biết ơn sâu sắc.
Chỉ có Erina người đã từng từ chối Nhan Thiến lúc đầu, giờ đây hối hận không kịp.
Con gái của bà, Lisa, còn thẳng thắn nói: “Mẹ, nhường con đi.”





Bình Luận (0)