Trên thảo nguyên Châu Phi, tán của một cây keo gai khổng lồ che kín bầu trời. Dưới gốc cây, ba con sư tử cái vừa hồi phục tụ lại với nhau, trên người chúng có vài con sư tử con đang bám lấy, dưới đất cũng có hai con sư tử con đang nô đùa.
Sibanda liếm lên gương mặt bị thương của Erina, liếm đến mức Erina đau quá phải ngửa đầu ra sau. Con non trên người nó lăn xuống đất, lật bụng mấy vòng, rồi chạy đi tìm dì Malaika.
Sibanda và Erina không có quan hệ họ hàng, nhưng Erina và Malaika là chị em ruột.
Chúng do cùng một mẹ sinh ra, mẹ của chúng bốn năm trước sinh ba con, hai cái một đực. Con đực chết, chỉ còn Erina và Malaika sống sót.
Sibanda là con sư tử cái được dì của Erina và Malaika là Nặc Đặc mời vào bầy.
Nặc Đặc đã chết bốn ngày trước, liên minh sư tử đực giao chiến, con sư tử đực vốn thuộc về bầy bị đánh bại, ba con sư tử đực thì hai con chết trận, một con bỏ trốn.
Liên minh sư tử đực mới giành chiến thắng, sư tử vương Bố Lôi nhân lúc bầy sư tử cái ra ngoài săn mồi, cắn chết ngay tại chỗ hai con non cái của Nặc Đặc.
Mục đích của liên minh sư tử đực mới là giết sạch tất cả sư tử con, bao gồm nhưng không chỉ là con của Nặc Đặc.
Nặc Đặc và liên minh sư tử đực mới không chết không thôi.
Những thành viên khác trong bầy sư tử cái vì để con non sống sót cũng tham gia vào cuộc chiến này.
Cuối cùng, bầy sư tử cái phải trả giá bằng cái chết của bảy con sư tử cái, đổi lại là năm con non còn sống.
Chỉ có Erina bị thương nhưng không chết, chỉ là vết thương ngoài da ở mặt, cột sống và lồng ngực đều nguyên vẹn, bụng cũng không bị moi ruột.
Sibanda đã mười tuổi.
So với hai con sư tử cái trước mặt mới tròn bốn tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều, cũng dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Sibanda, loại bỏ.
Nhan Thiến thầm niệm trong lòng, con non của nó quá nhiều, nó có ba con non, Malaika và Erina đều chỉ có một con, hơn nữa con non của họ trong lúc chạy trốn cũng bị thương, chưa chắc đã thật sự sống được.
Ngao ngao ngao…
Bụng Nhan Thiến đói quá, miệng phát ra tiếng kêu gọi.
Sư tử con Nhan Thiến mới ba tháng tuổi, đi còn chưa vững, nhưng lúc này, nó nhất định phải uống được sữa. Nếu không uống được, nó sẽ chết ngay.
Lảo đảo, Nhan Thiến đi về phía Malaika, trên người Malaika lúc này đang có mấy con sư tử con chơi đùa, nó chỉ cần lén lút lẫn vào trong đó là có thể giả làm sư tử con của bầy, từ đó uống được ngụm sữa cứu mạng.