Đến nội dung chính

Chương 30

admin 893 Chữ Cài Đặt

Dù đây là chiếc rương giành được từ mạng người, nhưng Bạch Tiêu vẫn cẩn thận tránh ra xa. Cô xoa xoa đôi tay mềm nhũn, dùng Pháo đài tẩm độc cấp 2 một tay lấy đà đẩy mở nắp rương.

“Cạch” một tiếng, nắp rương bật ra. Đợi 5 giây không thấy quái vật nào nhảy ra, cô mới dám tiến lại gần xem xét bên trong.

So với Rương cấp 1, đồ vật bên trong cái rương này rõ ràng là nhiều hơn hẳn.

Bạch Tiêu tổng cộng mở ra được: Thuốc độc dơi x8, Gỗ x2, Bông x2, Pháo đài cấp 1 x16, Nước khoáng x2 (bình 7.5L), Cờ lê sửa chữa x1, Mì ly x2, Socola siêu ngọt x2, Bộ đồ chiến đấu cơ bản x2.

Bạch Tiêu lần lượt lấy từng thứ ra. Việc có Gỗ không làm cô ngạc nhiên, vì những người sống sót tối qua đều nhận được 20 Rương cấp 1, Tứ Tứ lại nhắc nhở rương có thể thu hồi, cô đoán chẳng ai ngu đến mức chọn “Không”.
Thế nhưng cô không ngờ trong này lại có cả Bông. Nguyên liệu nâng cấp giường nhỏ là: Gỗ x5, Bông x3, Vải x1.

Bạch Tiêu tự có 3 đơn vị Gỗ, cộng thêm 2 đơn vị vừa mở ra là đã đủ số Gỗ cần thiết. Giờ cô chỉ còn thiếu 1 Bông và 1 Vải nữa thôi. Dù vẫn chưa đủ để nâng cấp ngay nhưng điều này cũng bình thường, mọi người mới tới thế giới sinh tồn được một đêm, làm sao có thể thu thập đủ nguyên liệu nhanh thế được, có được một hai thứ đã là may mắn lắm rồi.

Khi lấy được hai bộ quần áo từ rương ra, mắt Bạch Tiêu loé lên tia kinh ngạc và vui sướng. Ký túc xá không có ánh mặt trời, bộ đồ bệnh nhân của cô chẳng biết bao giờ mới khô, hiện tại cô đang cực kỳ thiếu quần áo để thay đổi.

Cô vội lấy một bộ ra mặc vào. Bộ đồ chiến đấu này trông rất rộng, Bạch Tiêu định sẽ xắn tay áo lên, nhưng vừa mặc vào thì nó đã thần kỳ thu nhỏ lại, ôm vừa khít lấy vóc dáng của cô.
Phía trên là một chiếc áo lót đen bó sát, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đen lửng. Phía dưới là quần dài đen, thắt lưng da có một chiếc túi nhỏ để đựng vũ khí, dưới chân là đôi bốt da đen cao cổ đến mắt cá chân.

Trên áo khoác có mấy sợi dây thắt, Bạch Tiêu tháo một sợi ra để buộc gọn mái tóc đang xõa tung. Cả người cô trông cực kỳ gọn gàng và sắc sảo. Chỉ có điều cô vẫn còn quá xanh xao và gầy gò, dù khoác lên mình bộ đồ chiến đấu cực ngầu thì nhìn vẫn không giống kiểu người có sức chiến đấu cao cho lắm.

Bạch Tiêu thầm tự cổ vũ bản thân: Không sao, sau này nhất định sẽ luyện ra cơ bắp, lúc đó mặc bộ này ra ngoài chắc chắn sẽ “soái” chết cả đám.

[Bộ đồ chiến đấu cơ bản:

Chức năng: Sức mạnh +5, Thể lực +5, Nhanh nhẹn +5, Lực chiến +5.

Loại: Đạo cụ hỗ trợ không thể nâng cấp.
Gợi ý từ Tứ Tứ: Nếu độ hư hại đạt đến 85%, bộ đồ sẽ mất đi chức năng ban đầu.]

Xem xong thông tin đạo cụ, Bạch Tiêu càng thấy mình nhặt được báu vật. Các chỉ số của cô thấp đến mức vô lý, dù bộ đồ này chỉ cộng thêm 5 điểm nhưng vẫn mạnh hơn cô lúc trước rất nhiều.

Trong rương chỉ còn lại ba tấm thẻ, Bạch Tiêu lấy sạch ra.

[Rương cấp 2 đã trống x1, có thu hồi không? Có/ Không.]

Bạch Tiêu dứt khoát chọn “Có”. Cái rương trên sàn biến mất, thay vào đó là một khối sắt tròn.

[Chúc mừng nhận được nguyên liệu nâng cấp: Sắt x1, dùng để nâng cấp cửa chính.]

Cô cất nó vào kho đồ. Nguyên liệu nâng cấp cửa là Sắt x10 và Thẻ nâng cấp x1. Cô đã có hai tấm thẻ nâng cấp, nhưng sắt thì mới có một miếng, chẳng biết bao giờ mới gom đủ mười miếng để nâng cấp cửa đây.

Bạch Tiêu tiếp tục kiểm tra thông tin của ba tấm thẻ trong tay.

[Thẻ gia tốc pháo đài:

Chức năng: Tăng 50% tốc độ đánh cho tất cả pháo đài trong phòng, duy trì trong 10 giây.

Loại: Đạo cụ hỗ trợ dùng một lần.]

Tổng cộng có hai tấm. Đây đúng là đồ tốt, cực kỳ thích hợp để lật ngược thế cờ khi gặp nguy hiểm. Bạch Tiêu bắt đầu nghi ngờ vận may của mình có phải hơi kém không, vì loại đồ xịn thế này cô lại không tự mở ra được từ rương của mình.

Cất thẻ gia tốc đi, cô nhìn tấm thẻ cuối cùng. Tấm thẻ này rất đặc biệt, toàn thân màu đen, chính giữa có một con số 10 màu trắng. Cô nhớ Tứ Tứ lúc nãy có nói, phần thưởng “Chiến công đầu” là 10 điểm chỉ số tự do. Nghĩa là những món cô vừa mở ra là vật phẩm cô kế thừa từ người chơi bị mình giết, còn tấm thẻ này mới là phần thưởng riêng của cô.