Đến nội dung chính

Chương 31

admin 895 Chữ Cài Đặt

[Thẻ điểm chỉ số:

Chức năng: Người chơi có thể tùy ý phân bổ con số trên thẻ vào các chỉ số của bản thân.

Điểm: 10 điểm.

Loại: Đạo cụ hỗ trợ dùng một lần.]

“10 điểm chỉ số tự do”, hóa ra là ý này. Bạch Tiêu hơi bất ngờ, quả nhiên “người dũng cảm sẽ được tận hưởng thế giới trước”. Nếu cô không chớp thời cơ tập kích gã “Chó cắn không sủa” kia, chắc chắn sẽ không thể đoạt được chiến công đầu này.

Mà nếu để gã đó đoạt được, với bản tính chẳng ra gì của gã, khi chỉ số tăng lên thì người xui xẻo chắc chắn là cư dân tầng 44 này.

Bạch Tiêu mở bảng thông tin lên, hiện tại thứ cô cần nhất chính là tăng chỉ số.

[Thông tin người chơi:

Biệt danh: Bách Bệnh Toàn Tiêu.

Tuổi: 19.

Phòng liên kết: 4444.

Sức khỏe: 30.4 (Có thể chỉnh sửa).

Sức mạnh: 7 + 5 (Có thể chỉnh sửa).
Thể lực: 5 + 5 (Có thể chỉnh sửa).

Nhanh nhẹn: 8 + 5 (Có thể chỉnh sửa).

Lực chiến: 15 + 5 (Có thể chỉnh sửa).

Trang bị: Sách hướng dẫn về các đạo cụ trong trò chơi, Bộ đồ chiến đấu cơ bản.

Tiền Ác Mộng: 67.]

Bạch Tiêu nhìn một loạt con số “+5” là hiểu ngay, đó là chỉ số cộng thêm từ bộ đồ chiến đấu nên nó không cộng trực tiếp vào chỉ số gốc. Những lời nhận xét châm chọc lúc trước đã biến mất, thay vào đó là ba chữ “Có thể chỉnh sửa”.

Cô thử nhấn vào, chỉ số nào cũng tăng được nhưng giới hạn chỉ có 10 điểm. Vì mọi chỉ số đều thấp thảm hại, Bạch Tiêu nhất thời không biết nên tăng vào đâu, nhìn đâu cũng thấy điểm yếu khiến cô vô cùng bất lực. Cuối cùng, cô dứt khoát dồn hết 10 điểm vào Sức mạnh, dù sao thì “sức mạnh tạo nên kỳ tích” mà.
Theo thao tác của cô, con số trên thẻ điểm giảm dần cho đến khi về không, rồi tấm thẻ tan biến như cát bụi trong gió. Xem ra loại đạo cụ dùng một lần này không thể thu hồi.

Nhìn lại bảng thông tin một lần nữa, đầu Bạch Tiêu vẫn đầy vạch đen.

[Thông tin người chơi:

Biệt danh: Bách Bệnh Toàn Tiêu.

Sức khỏe: 25/30.4. (Đã là gà máu giấy còn bị thương, bạn đang làm loạn cái gì thế?)

Sức mạnh: 17 + 5. (Phế vật, giỏi lắm sống thêm được hai ngày.)

Thể lực: 5 + 5. (Để đảm bảo khẩu vị cho lũ quái vật, bạn mau đi tập thể dục đi, đồ da bọc xương thảm hại.)

Nhanh nhẹn: 8 + 5. (Cũng chỉ linh hoạt hơn con rùa một tí thôi.)

Lực chiến: 15 + 5. (Làm sao bạn lấy được Chiến công đầu thế? Chắc hoàn toàn dựa vào may mắn nhỉ.)]

Bạch Tiêu đoán mấy lời nhận xét này chắc chắn là của Tứ Tứ, vì nó đáng ghét y hệt cái giọng của nó vậy. Cô mỉm cười thầm lặng, rồi trong lòng điên cuồng giơ ngón tay giữa về phía nó.
Định đóng giao diện lại thì cô thấy cột danh sách bạn bè hiện số “1” đỏ chói. Có người nhắn tin sao? Hiện tại cô chỉ có hai người bạn là Dì Lao Công 18 Tuổi và Tôi Có Thể Sống Không, đều kết bạn để giao dịch, chẳng lẽ lại có mối làm ăn mới?

Mở ra xem, cô thấy không phải có người nhắn tin mà là có người yêu cầu kết bạn.

[Đóa Bách Hợp Lay Động gửi lời mời kết bạn.]

Tin nhắn xác nhận mặc định của trò chơi thường là “Kết bạn nhé”, nhưng người này thì khác, cô ấy đã đặc biệt soạn lại: [Cảm ơn vì đã cứu tôi.]

Bạch Tiêu lập tức nhớ đến người phụ nữ ngã gục trên hành lang u tối kia. Cô ấy bị gã đàn ông đánh đến mặt mũi bầm dập, chẳng nhìn rõ khuôn mặt, ấn tượng duy nhất của Bạch Tiêu là người đó là phụ nữ, chấm hết.

Lúc cô tiến tới, người đó đã bị gã đàn ông bóp cổ đến ngất xỉu vì nghẹt thở. Bạch Tiêu chắc chắn cô ấy không nhìn thấy quá trình mình giết người, càng không thể biết khuôn mặt của cô. Hiện tại cô đã đoạt được Chiến công đầu, ở tòa 4 đơn nguyên 4 này cũng được coi là người nổi tiếng rồi.

Cụ dạy không sai, “người sợ nổi danh, heo sợ béo”, cô phải giấu kỹ cái “tên phụ” này của mình, không được để ai biết người đoạt Chiến công đầu lại là một con gà máu giấy yếu nhớt như cô. Nếu không, với số vật tư gấp đôi trong tay, cô ra ngoài chẳng khác nào một con gà quay thơm phức, ai cũng muốn nhào vô cắn một miếng.

Nhìn lời cảm ơn của “Đóa Bách Hợp Lay Động”, Bạch Tiêu thấy hơi gượng gạo. Thú thực là cô chẳng định cứu người, cô không chính nghĩa hay vô tư đến thế. Lúc đó cô đã định trốn đi thật xa rồi, nhưng chính vì nghe thấy những lời đe dọa của gã đàn ông kia, cô thấy nếu gã còn sống thì sau này mình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy cô mới nóng đầu mà quyết định đánh lén gã.