Đến nội dung chính

Chương 29

admin 923 Chữ Cài Đặt

Không ít người lại bắt đầu gào khóc đòi rời khỏi đây. Ở đây không có pháp luật, giết người không phạm tội mà còn có lợi, ai biết được mình có đang bị kẻ nào đó nhắm vào hay không.

Bạch Tiêu đờ đẫn nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục. Không hiểu sao, thấy đám người kia khóc lóc thảm thiết đòi về nhà, bảo đây là địa ngục, cô lại nảy ra ý nghĩ: Hình như nơi này cũng chẳng tồi tệ như họ nói.

Ít nhất ở đây cô có thể ăn uống, có thể đi lại tự do, tốt hơn cuộc sống trước kia của cô gấp vạn lần. Với người khác đây là địa ngục, nhưng với cô, đây là nơi cô được sinh ra lần nữa. Nghĩ về những ngày tháng cũ, nỗi sợ giết người trong lòng Bạch Tiêu bỗng chốc tan biến. Chẳng lẽ đây chính là “nỗi sợ không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác”? Bọn họ đang sợ tin cô giết người, nên cô lại chẳng còn thấy sợ nữa.
Đầu óc thanh tỉnh trở lại, Bạch Tiêu nhận ra rằng kể từ giờ phút này, trật tự của thế giới sinh tồn đã hoàn toàn sụp đổ. Chiến công đầu của cô chỉ là khởi đầu, sau này việc người chơi tàn sát nhau cướp đạo cụ có lẽ sẽ trở thành cơm bữa.

Bạch Tiêu bám vào cửa đứng dậy, gương mặt cô lúc này không còn chút biểu cảm nào, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là câu nói đó: Cô muốn sống, nên cô không có thời gian để yếu đuối. Trong trò chơi này, kẻ yếu chỉ có một kết cục duy nhất là bị đào thải và cái chết.

Cô bước vào nhà vệ sinh, cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu, xả nước vào bồn rửa mặt, đổ bột giặt vào rồi ra sức vò mạnh những vết bẩn. Dòng nước trong vắt chảy xuống bồn rồi chuyển sang màu đỏ đục ngầu. Bạch Tiêu như một cỗ máy, lặp đi lặp lại việc thay nước và vò quần áo. Không biết đã qua bao nhiêu lần, nước giặt cuối cùng mới trở nên trong sạch. Cô vắt khô bộ đồ rồi vắt lên giá treo khăn.
Tiếp đó, cô dùng sữa tắm kỳ cọ thân thể mình kỹ lưỡng tận ba lần, đến khi không còn vương lại một chút mùi lạ nào mới thôi. Không phải cô đỏng đảnh, mà chỉ cần ngửi thấy mùi máu là hình ảnh cái đầu nát bấy của gã đàn ông lại hiện lên, khiến cô nôn nao theo bản năng. Cô chẳng còn gì trong bụng để mà nôn nữa rồi, nôn nữa là nôn ra cả mật xanh mật vàng mất.

Không có quần áo để thay, rời khỏi nhà vệ sinh, cô lấy chăn quấn chặt quanh người. Khi mùi máu đã biến mất, Bạch Tiêu cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thế nhưng vừa thả lỏng, hai cánh tay cô đã mềm nhũn ra như sợi bún. Có lẽ lúc nãy dùng Cờ lê quá sức nên đã bị căng cơ, cứ đà này sáng mai chắc chắn sẽ đau nhức lắm đây.

Nghĩ lại, chính Bạch Tiêu cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể giơ cái cờ lê nặng trịch đó lên nện liên tiếp mười mấy phát xuống đầu gã “Chó cắn không sủa”. Lúc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ tâm niệm một điều: Đã quyết định đánh lén thì tuyệt đối không được để gã còn sống. Có lẽ đó chính là sự bùng nổ của chất adrenaline trong truyền thuyết, nhưng giờ đây đôi tay cô đã chẳng còn chút sức lực nào.
Bạch Tiêu thở dài, gọi bảng điều khiển trò chơi ra. Cô mệt mỏi nhấc tay nhấn vào thông tin cá nhân. Sau khi giết gã đàn ông kia, Sức chiến đấu tăng thêm 2 điểm, nhưng chỉ số Sức khỏe lại tụt xuống còn 25. Có vẻ đôi tay cô đã bị tàn phá không nhẹ, cô lo rằng ngủ dậy một giấc có khi tay không nhấc lên nổi mất. Đáng tiếc hôm nay cô đã dùng giường để hồi máu rồi, không thể dùng thêm lần nữa.

Bạch Tiêu mở kho đồ khởi đầu. Cô vẫn chưa kịp xem mình đã thừa kế được những đạo cụ gì từ gã kia.

Kho đồ vốn có 20 ô, ban đầu cô đã lấp đầy 15 ô, nhưng hiện tại ô thứ 16 cũng đã bị chiếm dụng. Bên trong ô đó là một chiếc rương màu đen bạc, nhìn cao cấp hơn rương cấp 1 nhiều. Rương cấp 1 làm bằng gỗ, còn chiếc rương này trông có vẻ làm bằng sắt.

Bạch Tiêu nhấn vào, chiếc rương lập tức xuất hiện trước mặt cô.

[Rương cấp 2:

Chức năng: Có thể mở ra đạo cụ ngẫu nhiên.

Loại: Rương báu.

Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt người chơi “Chó cắn không sủa”.

Thưởng thu hồi: Sắt x1.]

Lúc nãy Bạch Tiêu thầm nghĩ Rương cấp 1 làm bằng gỗ nên thu hồi được mảnh gỗ, chiếc rương này trông như bằng sắt thì không biết có thu hồi được sắt không. Không ngờ cô đoán đúng thật, mà phần thưởng thu hồi rương cấp 2 lại không phải là mảnh vụn mà trực tiếp là Sắt x1. Có lẽ vì rương cấp 2 hiếm hơn chăng?