Trên khung trò chuyện bỗng hiện ra một biểu tượng như bức thư, Bạch Tiêu nhấn vào, lập tức trước mặt cô xuất hiện hai món đạo cụ. Đó là hai cái chổi hai đầu, khiến Bạch Tiêu nhìn mà ngẩn cả người.
[Pháo đài cấp 1 hai đầu:
Chức năng: Bắn đạn pháo, gây 8 điểm sát thương mỗi giây lên mục tiêu.
Loại: Đạo cụ tấn công có thể nâng cấp.
Nguyên liệu nâng cấp: Năm Pháo đài cấp 1.
Gợi ý từ Tứ Tứ: Pháo đài hai đầu nâng cấp lần đầu có tỷ lệ thành công 100% nhé.]
Xem xong thông tin chi tiết, mắt Bạch Tiêu trợn trừng như hạt nhãn. Trời ạ, có hai nòng súng đúng là khác bọt thật, sức tấn công cấp 1 mà đã ngang bằng với Pháo đài cấp 2 thông thường, mà nguyên liệu nâng cấp lại chỉ cần loại Pháo đài cấp 1 bình thường kia thôi. Đợi đến khi nó lên cấp 2, sức tấn công chắc chắn sẽ gấp đôi Pháo đài cấp 2 thông thường rồi.
Quan trọng nhất là tỷ lệ thành công lần đầu là 100%, vậy chẳng khác nào cô đang sở hữu trực tiếp bốn cái Pháo đài cấp 2.
Thế mà cô còn tưởng vận may mở rương của mình là tốt lắm rồi, kết quả là đến một cái pháo đài hai đầu này cũng chẳng thấy đâu!
Bạch Tiêu bị sốc quá lâu nên Dì Lao Công 18 Tuổi lại gửi tin mới.
Dì Lao Công 18 Tuổi: [Cái này đổi được không? Đạo cụ này gọi là Pháo đài cấp 1 hai đầu, mỗi lần tấn công gây 8 sát thương, gấp đôi loại thường. Nó còn ghi chú lần đầu nâng cấp chắc chắn thành công 100%. Nếu bạn thấy số lượng này chưa đủ để đổi lấy sen đá thì cứ nói xem cần thêm mấy cái nữa.]
Bạch Tiêu lập tức gửi Cây sen đá bồi thường qua, sau đó nhắn lại: [Đổi, tôi đổi chứ! Lúc nãy tôi chỉ là bị choáng váng quá thôi, cái pháo đài này lại có tận hai nòng súng cơ à.]
Dì Lao Công 18 Tuổi đang đứng nhặt đồ ngoài hành lang, nhận được tin nhắn của Bạch Tiêu thì ngơ ngác. Dì lao công mở rương không ra sen đá nên định ra hành lang nhặt một cái. Kết quả lượn mấy vòng chỉ thấy cờ lê, pháo đài và tỏi, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng sen đá hay hộp sắt đâu.
Dì lao công đoán ngay sen đá và hộp sắt là phúc lợi tân thủ, ai hôm qua không nhặt thì hôm nay hết lượt. Đang lúc thất vọng thì thấy người có tên Bách Bệnh Toàn Tiêu rao bán sen đá trong sảnh.
Thế là dì lao công kết bạn để đổi đồ. Kết quả đứa nhóc này lại bảo dì ấy tự đưa giá. Dì Lao Công 18 Tuổi tối qua vừa bị hố một vố nên lần này cũng tinh ranh hơn, chỉ gửi hai cái Pháo đài hai đầu qua để thăm dò. Nhỡ nhóc đó là kẻ lừa đảo thì dì cũng không mất mát quá nhiều.
Cái pháo đài đài hai đầu này dì lao công đã thấy lúc chọn phòng hôm qua rồi, vì nó khác biệt với mấy cái chổi khác nên bà còn tưởng mình là “con cưng của thần may mắn” gặp được đạo cụ đặc biệt, thế là chọn ngay căn phòng có sẵn nó.
Không chỉ vậy, dì lao công còn nhặt thêm một cái chổi ngoài hành lang, trong đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo là liệu cái chổi này có thể biến thành ba đầu được không. Tất nhiên là không có chuyện đó, nhưng tối qua vì tặng Nemo một cái chổi mà dì thấy cụt hứng hẳn.
Hôm nay Dì Lao Công 18 Tuổi mở 30 cái rương thưởng của Tứ Tứ, kết quả mở ra toàn là Pháo đài hai đầu, làm dì cứ tưởng đây là món hàng đại trà, bèo bọt lắm.
Thấy đối phương mãi không trả lời, dì cứ ngỡ là do đạo cụ này quá tầm thường, nhóc kia cũng mở ra một đống rồi nên không muốn đổi. Nhưng trong tay dì cũng chẳng còn đạo cụ nào khác, nên với thái độ giao dịch thân thiện, dì kiên nhẫn giải thích chi tiết về Pháo đài hai đầu. Dì không đọc sảnh trò chuyện nên không biết vụ Bàn chế tạo, vì vậy dì cũng chẳng rõ cái “tỷ lệ thành công 100%” kia có giá trị đến nhường nào.
Dì lao công chỉ nghĩ đơn giản là dù sao nó cũng mạnh gấp đôi pháo đài thường, nếu nhóc kia thấy ít thì dì có thể đưa thêm, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù vào. Kết quả Bạch Tiêu lại bảo là “bị choáng váng”, nghe cứ như thể một cái pháo đài hai đầu nhóc đó cũng không có vậy.
Dì Lao Công 18 Tuổi bắt đầu rơi vào trạng thái tự nghi hoặc bản thân: Chẳng lẽ cái thứ này thực sự là đạo cụ rất lợi hại sao? Thế tại sao dì lại mở một phát ra tận 30 cái?
Nhưng kể cả nó có là đạo cụ xịn đi chăng nữa, dì lao công cũng chẳng sợ bị ai cướp. Thứ nhất, chẳng ai biết số phòng của dì để mà tìm. Thứ hai, cơ bắp của dì không phải để trưng cho đẹp, đứa nào không sợ chết thì cứ việc nhào vô.