Đến nội dung chính

Chương 25

admin 954 Chữ Cài Đặt

Dì Lao Công 18 Tuổi: [Bạn không mở ra cái nào à?]

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Không có.]

Dì Lao Công 18 Tuổi: [Ồ, tôi còn tưởng đây là đạo cụ phổ thông, tỷ lệ mở ra lớn lắm chứ.]

Bạch Tiêu muốn thét lên luôn: Đồ phổ thông? Dì lao công có biết giá trị của cái tỷ lệ thành công 100% không hả? Mà dì ấy dám gọi đây là đồ phổ thông?

Bạch Tiêu sốc toàn tập. Không lẽ cái trò chơi sinh tồn này cũng “ưu tiên kẻ mạnh” sao? Đạo cụ xịn xò như thế mà cô chẳng mở được cái nào, trong khi Dì Lao Công 18 Tuổi tiện tay lôi ra hai cái để đổi, mà nhìn thái độ thì chắc chắn trong tay còn không ít.

Bạch Tiêu cảm thấy “chua xót” vô cùng.

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Bạn không đọc sảnh trò chuyện sao? Nâng cấp đạo cụ phải dùng đến Bàn chế tạo, chính là cái hộp sắt ngoài hành lang hôm qua ấy, tỷ lệ thành công của nó có 5% thôi. Pháo đài hai đầu nâng cấp lần đầu chắc chắn 100%, lợi hại cực kỳ luôn đấy.]
Dì Lao Công 18 Tuổi mở ra 30 cái pháo đài hai đầu, ý nghĩ đầu tiên là nâng cấp, nhưng dì xếp 5 cái lại với nhau mà chẳng thấy động tĩnh gì. Giờ nghe Bạch Tiêu nói dì mới vỡ lẽ ra là phải như vậy.

Được Bạch Tiêu nhắc nhở, Dì Lao Công 18 Tuổi lướt qua sảnh trò chuyện, quả nhiên đã thấy một nhóm nhỏ người chơi đang than vãn vì nâng cấp pháo đài thất bại thảm hại.

Dì Lao Công 18 Tuổi cuối cùng cũng hiểu được giá trị của cái “tỉ lệ thành công 100%” kia, hèn gì Bách Bệnh Toàn Tiêu lại sẵn lòng đổi đồ. Thế nhưng dì cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm, vì dì không có Bàn chế tạo, dù trong tay có nhiều pháo đài đến mấy thì cũng chẳng thể nâng cấp nổi.

Bên này, Bạch Tiêu đã ăn xong miếng cơm cuối cùng, miếng Cá viên Động Đình Hồ siêu cay cũng đã hết. Cô bị cay đến mức chịu không nổi, một tay vặn nắp nước cam vắt uống ừng ực, một tay mở danh sách yêu cầu kết bạn, nhanh chóng lướt qua một lượt.
Giữa một đống những cái tên xa lạ, Bạch Tiêu nhìn thấy lời mời của Tôi Có Thể Sống Không. Người chơi này hoạt động quá năng nổ trong sảnh trò chuyện nên cô ấn tượng khá lớn. Hơn nữa hôm qua người này không bị Nemo dắt mũi, ấn tượng của Bạch Tiêu về người này khá ổn nên cô đã đồng ý kết bạn.

Tôi Có Thể Sống Không: [Chào bạn, Cây sen đá bồi thường của bạn muốn đổi lấy cái gì thế?]

Bạch Tiêu nốc thêm mấy ngụm nước cam mới ép được vị cay trong miệng xuống. Nhìn tin nhắn của người này gửi tới, cô khựng lại một chút. Cô đoán có lẽ mỗi người chơi mở rương ra sẽ nhận được những đạo cụ khác nhau.

Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Bạn có món nào đặc biệt một chút, món nào mà chưa từng xuất hiện ở sảnh trò chuyện không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về các loại đạo cụ khác để mò mẫm tác dụng của chúng.]
[Bạn của bạn Tôi Có Thể Sống Không đã tặng bạn hai đạo cụ trò chơi, vui lòng kiểm tra.]

Bạch Tiêu nhấn nhận đồ, ngay lập tức trước mắt hiện ra hai ống nghiệm thuốc, hình dáng y hệt lọ Thuốc độc dơi. Nhưng dung dịch trong Thuốc độc dơi có màu tím đậm, còn dung dịch trước mắt cô lại có màu đỏ rực.

[Thuốc tăng sức mạnh:

Chức năng: Sau khi sử dụng, Sức mạnh +1, có thể sử dụng cộng dồn.

Loại: Đạo cụ hệ dược phẩm.]

Bạch Tiêu sững sờ. Lại còn có cả đạo cụ tăng chỉ số cho người chơi sao? Thế tại sao cô chẳng mở ra được lọ nào? Cái trò chơi sinh tồn này đúng là “chó” thật sự mà.

Tôi Có Thể Sống Không: [Đây là loại thuốc duy nhất tôi mở ra được. Dù chưa biết tác dụng là gì nhưng các cụ bảo rồi, vật họp theo loài, ý lộn, vật hiếm thì quý. Dùng cái này đổi lấy cây sen đá được không?]

Trong lòng “Tôi Có Thể Sống Không” cũng đang đánh trống lảng. Cái trò chơi này lừa lọc quá, hôm nay cô mở rương ra một đống đồ nhưng chẳng cái nào có tên hay ghi chú tác dụng. Trong đó có một cái rương mở ra được hai lọ thuốc này. Những món khác còn có thể mò mẫm xem dùng thế nào, cùng lắm là hơi rắc rối chút thôi.

Nhưng riêng cái loại thuốc này, muốn biết tác dụng thì chắc chỉ có cách uống thử. Mà mạng cô thì chỉ có một, cô chẳng dám liều mình thí mạng, lỡ đâu nó là thuốc độc giống con dơi thì sao. Nghe Bách Bệnh Toàn Tiêu bảo muốn tìm đồ đặc biệt, cô thấy chẳng có gì đặc biệt hơn hai lọ thuốc này, thế là tay nhanh hơn não gửi luôn qua.

Bạch Tiêu lập tức gửi Cây sen đá bồi thường cho đối phương. Đổi, chắc chắn phải đổi chứ! Con gà yếu nhớt như cô đang cực kỳ cần loại đạo cụ này. Cô thật sự thấy may mắn vì mình có cuốn Sách hướng dẫn về các đạo cụ trong trò chơi. Người khác chẳng biết công dụng là gì, chỉ mình cô biết, cảm giác này chẳng khác nào đang “hack trò chơi” cả.