Tôi Có Thể Sống Không: [Đệch, thảo nào tôi gom đủ năm cái chổi mà mãi chẳng thấy nó lên cấp, hóa ra không phải tự động nâng cấp à. Cái trò chơi này lừa lọc quá, trong phần chi tiết của Pháo đài cấp 1 chẳng thèm ghi cái chuyện quan trọng này.]
Thánh Khóc Nhè: [Hu hu trò chơi xấu xa, chỉ muốn chúng ta cái gì cũng phải tự mò, rồi trong lúc mò mẫm thì chết thêm thật nhiều người.]
Kẻ Thích Hóng Biến: [Bớt khóc lóc ở đây đi. Biết rồi thì còn không mau ra ngoài nhặt một cái Bàn chế tạo phế liệu về. Cái ký túc xá rách này có mỗi 14 viên gạch, chẳng đặt được mấy cái pháo đài đâu, không nâng cấp thì sức tấn công không lên nổi.]
Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Đúng đấy, mục tiêu của quái vật tối qua là dọn dẹp những người chơi không có Pháo đài cấp 1, nên chúng không nhiều cũng chẳng mạnh. Tôi đoán tối nay nó mới bắt đầu tăng độ khó cho chúng ta đây.]
Chuyên Gia Thẩm Định Lẩu: [Tôi vừa hay có Bàn chế tạo, lúc nãy thử đặt đạo cụ lên thì đúng là hiện thông tin chi tiết thật. Nhưng tỷ lệ thành công của nó chỉ có 5% thôi, ai có pháo đài dư thì hãy nâng cấp, không thì phải cẩn thận đấy.]
Tôi Có Thể Sống Không: [Vãi thật, tôi phát hiện thang máy bên ngoài hình như hỏng rồi, ấn thế nào cũng không được. Thế này là không đi sang tầng khác được à?]
Đại Vương Rau Mùi: [Đúng rồi, không đi được nữa. Tôi vừa ấn thử mấy cái thang máy mà chẳng cái nào nhúc nhích. Vốn dĩ định sang mấy tầng khác xem thế nào.]
Bạch Tiêu xem đến hai tin nhắn này thì nhíu mày. Tòa nhà này không có cầu thang bộ, thang máy là con đường duy nhất dẫn đến các tầng khác. Nếu thang máy không dùng được nữa, tất cả người chơi sẽ bị kẹt cứng ở tầng hiện tại của mình. Chẳng biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Nemo: [Thật sao? Để tôi ra xem thử.]
Tôi Có Thể Sống Không: [@Nemo, ồ, vẫn còn sống à? Tối qua dì lao công nhắc nhóc mãi mà không thấy hồi đáp, chúng tôi cứ tưởng nhóc tèo rồi chứ.]
Thánh Khóc Nhè: [Hu hu, thật là đáng tiếc. Thang máy hỏng rồi, hôm nay không được xem cảnh dì lao công đi lùng sục Nemo từng tầng một nữa.]
Bạch Tiêu cũng thấy tiếc. Nếu Nemo may mắn không ở cùng tầng với Dì Lao Công 18 Tuổi thì bà ấy đúng là không dạy dỗ hắn được thật, nghĩ đến thôi đã thấy hụt hẫng rồi.
Anh Bạch Tuộc: [Hôm nay ngoài hành lang chỉ còn lại ba loại đạo cụ thôi. Cây sen đá bồi thường với Bàn chế tạo đều biến mất rồi. Tôi đi lượn một vòng lớn mà chẳng tìm thấy cái nào, các tầng khác có thấy không?”
Chuyên Gia Thẩm Định Lẩu: [Bên tôi cũng không thấy, tôi cũng đang thấy lạ đây.]
Vẽ Vòng Tròn Nguyền Rủa Bạn: [Hả? Tôi nhớ hôm qua còn nhiều lắm mà. Trò chơi này chó thật sự, tôi đang định ra nhặt một cái Bàn chế tạo về để nâng cấp pháo đài đây.]
Anh Bạch Tuộc: [Chắc hôm qua là phúc lợi tân thủ thôi. Thật sự không nói nên lời, chẳng thèm nói gì với người chơi cả.]
Ngoài hành lang không còn Bàn chế tạo và Cây sen đá bồi thường nữa sao? Bạch Tiêu tặc lưỡi, cái trò chơi này đúng là kẹt xỉ phát hờn. Một ngày chỉ được nhặt một đạo cụ đã đành, giờ ngay cả chủng loại cũng bị cắt giảm.
Nhưng hành lang không còn Cây sen đá bồi thường thì hai chậu sen đá dư trong tay cô lại trở thành hàng hiếm dễ bán đây.
Bách Bệnh Toàn Tiêu: [Có ai cần Cây sen đá bồi thường không? Kết bạn nhắn tin riêng với tôi nhé.]
Bạch Tiêu sợ tin nhắn của mình bị trôi mất nên gửi liên tiếp mấy tin. Ngay lập tức, danh sách bạn đợi hiện lên một đống yêu cầu kết bạn, xem ra số người thiếu sen đá vẫn còn rất nhiều.
Cô lướt qua một lượt, phát hiện trong đó có cả lời mời từ Dì Lao Công 18 Tuổi. Bạch Tiêu vẫn còn ấn tượng khó phai với cánh tay rắn chắc đầy lực lượng của dì lao công, đó chính là mục tiêu phấn đấu của cô. Vì vậy, cô có một niềm thiện cảm khó tả với cái tên này và lập tức đồng ý kết bạn.
Vừa thông qua, Dì Lao Công 18 Tuổi đã gửi tin nhắn đến ngay.
Dì Lao Công 18 Tuổi: [Bạn muốn đổi lấy đạo cụ gì?]
Bạch Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cũng chẳng biết mình thực sự cần gì vì mới là ngày đầu tiên, cô cái gì cũng thiếu, cái gì cũng muốn. Cô đành nhắn đại một câu: [Bạn cứ đưa giá đi, thấy hợp lý thì tôi đổi.]
Ý là quyền chủ động nằm trong tay dì lo công, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở cô.
[Bạn của bạn Dì Lao Công 18 Tuổi đã tặng bạn hai đạo cụ trò chơi, vui lòng kiểm tra.]